1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***** Xây dựng hạnh phúc gia đình bằng những nghi lễ truyền thống bắt đầu từ hôm nay , các bạn hãy g

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi private_number, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em là em rất kết cái cụm từ "rũ bùn đứng dậy sáng loà" , hay vãi
  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mỗi vùng mỗi khác bác chủ topic ạ. Nếu cô dâu quê Hải Phòng - Hải Dương thì đám ăn hỏi làm rất to, to hơn đám cưới, hoành tráng hơn đám cưới. (Nhà tớ có kinh nghiệm đau thương hồi dì tớ ăn hỏi, nhà chú rể tới đông đến nỗi thiếu chỗ ngồi, loạn cả lên. Hôm cưới nhà họ lại đến ít hơn...)
    Khi cô dâu về đến nhà thì mẹ chồng thường tránh đi, sau khi cô dâu lễ gia tiên nhà chồng xong, ra đến mục trao quà thì mẹ chồng mới ra. Đây là phong tục. Có kiêng có lành.
    Còn đây là ngoài lề, góp vui với các bác chút. Cái vụ bắn pháo hoa giấy xanh đỏ tím vàng tung trời lên ấy mà. Các bác gọi là "pháo" là không đúng đâu. Nhà nước cấm pháo nên khi nhập loại này từ TQ về thì bên hải quan ghi là "hoa lễ hội tạo vui bằng giấy" các bác ạ. hí hí hí. Em mới biết cái tên gọi mỹ miều này thôi.
    Chúc bác chủ topic tổ chức đám cưới thành công.
    À quên, bác làm cho hãng bán mũ bảo hiểm hay sao mà lại có lời chúc trân trọng đến bà con và nhắc bà con phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hả bác? Khi chụp Album bác có làm kiểu bác và cô dâu đội mũ bảo hiểm đứng cạnh xe máy không???

Chia sẻ trang này