1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÂY DỰNG KHO QUÂN SỬ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Va_xi_lip, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo ở đây nhé :
    http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=928
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ thấy là vụ này ko khả thi đâu, tại vì nếu mà làm được phải có sự đồng ý của Bộ Quốc Phòng, bộ Văn Hoá Thông Tin........ các bác là người thế nào mà đòi đại diện Quân Đội để xây dựng lên lịch sử của một đội Quân của một nước, khó lắm, còn nếu làm được thì càng tốt, chỉ sợ vì vụ lập trang web về LSQS lại làm cả diễn đàn này bị ảnh hưởng, anh em hết chốn nói chuyện lúc dỗi dãi
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chỉ là cùng nhau tập hợp lại những tài liệu về quân sử QĐ ND thôi, để ai cần tìm hiểu thì có chỗ mà đọc, có gì mà các bác đao to búa nhớn thế không biết.
    Chả có gì phải lo quá lên thế, ta chả đại diện cho ai, chỉ là sở thích cùng nhau mà gom góp tài liệu lại thôi. Cái gì có dấu Mật thì không đăng, cái gì báo đài tivi đã phát thì góp lại 1 chỗ. Đơn giản thế mà sao phải xin giấy phép gì nhỉ???
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cậu thích hay ai thích thì cứ lập, tui cũng chỉ có góp ý thế thôi, ai chỉ có điều ai cho phép các cậu lập ra một trang web để viết các bài viết về Quân sự
  5. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác đừng tranh luận lạc đề nữa vì nó không cần thiết. Xin nhắc lại: Ở ĐÂY CHÚNG TA LÀM CÔNG TÁC THU GOM TÀI LIỆU CHO 1 TOPIC CỦA 1 BOX TRÊN DIỄN ĐÀN. CÁC BÁC VÀO ĐÂY HOẶC POST BÀI, HOẶC ĐỌC BÀI. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CHƯA CẦN THIẾT BÀN BẠC (ÍT NHẤT ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY). TUY NHIÊN CHẮC SẼ PHÁT SINH NHIỀU VẤN ĐỀ NHẠY CẢM NÊN CÁC MOD PHẢI SÂU SÁT MỘT CHÚT. NHỮNG TÀI LIỆU KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC MOD CỨ XOÁ LUÔN. CÁC ANH EM CÓ CHUNG SỞ THÍCH VÀ TÂM HUYẾT HÃY SƯU TẦM TÀI LIỆU ĐÓNG GÓP LÊN ĐÂY. KHI NÀO CÓ ĐỦ TƯ LIỆU RỒI SẼ TIẾN HÀNH CÁC BƯỚC TIẾP THEO VÀ LÚC ĐÓ CHÚNG TÔI BIẾT CẦN PHẢI LÀM NHỮNG GÌ, CÁC BÁC CHƯA CẦN PHẢI LO QUÁ XA. CÁM ƠN CÁC BÁC!
  6. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trận Phai Khắt và Nà Ngần ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944 là 2 trận đánh đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiêu diệt 2 đồn nhỏ là đồn Phai Khắt và đồn Nà Ngần, do đích thân Võ Nguyên Giáp chỉ huy.
    Làng Phai Khắt thuộc xã Tam Lộng. Đồn của Pháp ở đây có gần 20 binh lính do một đồn trưởng người Pháp chỉ huy. Năm giờ chiều ngày 25 tháng 12 năm 1944, các đội viên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đóng giả lính "khố xanh", do một viên đội "sếp" dẫn đầu bất ngờ tập kích, bắt sống 17 lính trong đồn và một viên cai. Đúng lúc đó đồn trưởng người Pháp cưỡi ngựa lên châu trở về cùng vài binh lính đi theo không mang súng. Một đội viên đã nổ súng tiêu diệt tên đồn trưởng. Trận đánh diễn ra trong vòng mươi phút.
    Đồn Nà Ngần cách Phai Khắt khoảng 25 km, có 22 lính "khố đỏ" do hai sĩ quan Pháp chỉ huy. Sáng sớm ngày 26 tháng 12, đội cải trang làm lính dõng và lính tập, dùng trang phục của lính Pháp mới lấy được ở Phai Khắt tiến vào, tấn công và tiêu diệt 4 tên và bắt sống số còn lại. Hai quan Tây chỉ huy không có mặt trong đồn vì đã đi lên tỉnh. Tù binh sau khi giáo dục được cung cấp lộ phí thả về quê quán. Quân ta thu được 40 súng trường (dóp5, dóp3), 2 súng ngắn và nhiều chiến lợi phẩm khác. Chiến thắng này đã gây nức lòng nhân dân, giúp cho phong trào chống Pháp tại khu vực lên cao.
    [​IMG]
    Đây là khẩu Pạc- hoọc đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng khi chỉ huy Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần (25-26/12/1944). (nguồn BTLSQS Việt Nam)
  7. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Một chiến công ít người biết đến
    Sau khi hạ đồn Phai Khắt và Nà Ngần (25-26/12/1944), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ) hành quân nghi binh về hướng Đông, rồi đột ngột quay theo hướng Bắc đến Lũng Dẻ-Một căn cứ của đồng bào Mông. Đây là một thung lũng núi đá khá kín đáo, hiểm trở, chỉ có một đường ra vào, tiện canh phòng bảo vệ. Tại đây đội nghỉ lại để dưỡng sức, tập luyện và chờ bổ sung quân số lên một đại đội.

    Nhận được tin chiến thắng, Bác Hồ lúc này đang ở khu Căn cứ Lam Sơn, xã Phúc Tăng, châu Hoà An, liền triệu tập một cuộc họp gồm các đồng chí Vũ Anh, Tống ( Phạm Văn Đồng ) và Lã- Bí thư Liên uỷ Cao- Bắc- Lạng, Bác nói:

    - Bị thua đau, giặc Pháp sẽ mở cuộc càn quét truy tìm lực lượng ta, khủng bố trắng châu Nguyên Bình, còn có thể rộng ra châu Hoà An và Hà Quảng, chú Tống cùng chú Lã thay mặt Tổng bộ ********* và Liên uỷ mang thư, quà của Bác đến. Các chú cũng nhắc chú Văn (Võ Nguyên Giáp) nên sớm rút quân ra khỏi Lũng Dẻ. Tình hình lúc này đóng quân lâu một chỗ bất lợi. Chú Tống cũng cho đăng tin trận này trên báo Việt Nam độc lập để trương thanh thế lực lượng vũ trang ta. Còn chú Vũ Anh đến ngay Châu uỷ Quảng Uyên bàn với các đ/c trong ấy, huy động lực lượng vũ trang của châu làm một chuyện gì đó gây tiếng vang, thu hút sự chú ý của quân giặc, đỡ đòn cho đồng bào, đồng chí ở ngoài này

    - Nghe xong, các ông đều bắt tay vào chuẩn bị cho công việc Bác giao. Ông Lã trước khi cùng Ông Tống và đoàn Đại biểu Hội phụ nữ cứu quốc, Nông dân cứu quốc khu căn cứ Lam Sơn đi Lũng Dẻ, đã cho gọi một Giao thông viên trong tổ giao thông đặc biệt đến giao nhiệm vụ: Đồng chí vừa có trách nhiệm vừa dẫn đường, vừa bảo vệ đồng chí Vũ Anh đến Quảng Uyên gặp Châu Uỷ hoặc đồng chí Bùi, đồng chí Hoạt.

    Đúng như dự đoán của Bác, giặc Pháp ***g lộn điều Cảnh sát, binh lính của Cao Bằng và cả Bắc Kạn mở cuộc càn quét lớn vào Tổng Kim Mã, khủng bố cả ba châu Nguyên Bình, Hoà An, Hà Quảng, đồng thời đưa quân trở lại chiếm đồn Phai Khắt, Nà Ngần, đóng thêm đồn Ben-Le trên quốc lộ số 3B đoạn từ Cao Bằng đi Bắc Kạn. Bọn cảnh sát và mật thám xét hỏi bất kỳ ai chúng bắt gặp, bắt tất cả người nào nghi có quan hệ với Cộng sản.

    Vào trung tuần tháng 01/1945, giao thông viên đưa đ/c Vũ Anh đến xã Vô Song. Ông triệu tập ngay một cuộc họp. Thay mặt Tổng bộ *********, Ông nói: Ra quân trận đầu đã hạ hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần là một chiến công lớn của Giải phóng quân ta. Các cơ sở cách mạng trong tỉnh cần phải tổ chức chào mừng chiến thắng để khích lệ các chiến sỹ ta. Song hiện nay địch đang khủng bố ác liệt các châu Nguyên Bình, Hoà An và Hà Quảng, do đó cũng cần có hoạt động vũ trang để gây tiếng vang, đồng thời đánh lạc hướng, thu hút địch về phía mình, đỡ đòn cho các châu ấy, làm cho giặc Pháp hoang mang thêm...

    Chấp hành ý kiến của Ông Vũ Anh, cuộc họp bàn đi đến quyết định: xã Vô Song là xã ********* hoàn toàn nên tổ chức một cuộc mít tinh quần chúng chào mừng chiến thắng của quân giải phóng. Thành phần đến dự là hội viên đoàn thể cứu quốc, có thể mở rộng ra cả nhân dân, chỉ trừ một số hào lý và phần tử nghi vấn. Lúc này tên quan Năm công sứ đầu tiên đã điều một lực lượng binh lính của đồn Quảng Uyên đi tham gia cuộc càn quét lớn tại Nguyên Bình, song vẫn còn bọn tay chân, do đó vẫn phải tổ chức bảo vệ cẩn mật. Việc tìm địa điểm mít tinh giao cho đồng chí Đinh Hồng Binh là người trong châu uỷ quê ở xã Vô Song tìm trọn.

    Sáng ngày 25/01/1945 ( tức ngày 12 tháng Chạp năm Giáp thân) cuộc mít- tinh được tổ chức tại Lũng Tăng. Đây là một thung lũng hẻo lánh, hai bên vách đá cao, dựng đứng. Trời vừa sáng rõ, từng tốp người từ các bản làng thuộc xã Vô Song đã rủ nhau đi về hướng Lũng Tăng. Họ đeo dao, vác rìu vờ đi lấy củi, lấy rau lợn. Lũng Tăng được trang hoàng cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu viết phấn trên giấy xanh đỏ. Gần 200 con người không chỉ các hội viên cứu quốc mà cả người ngoài đến dự. Sau cuộc mít- tinh, 20 đ/c lặng lẽ rút sang Làng Cốc Coóc, xã Lạc Giao, rồi chuyển đến một hang đá sau làng Bó Luông để bàn kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền vũ trang. Cuộc họp có hai đ/c Vũ Anh và Bùi Bảo Vân tham dự đi đến quyết định: ?o Muốn gây tiếng vang lớn thì phải đột nhập vũ trang vào thị trấn Quảng Uyên là chỉ huy Sở của tên quan Ba Bô-đờ-nông ( Beaudenons ) tên này điều hành cả bọn lính ở hai châu Phục Hoà và Hạ Lang. Đột nhập lúc này là thuận lợi vì lính trong đồn còn ít, chúng không giám chống cự, ta dễ uy hiếp, vừa hành quân, vừa rải rác truyền đơn. Truyền đơn do báo Việt Nam độc lập in ra bằng ba thứ tiếng: Việt, Pháp, Trung do đồng chí Vũ Anh chuẩn bị đem theo. Cuộc hành quân cũng chỉ bổ sung thêm vài đồng chí vì đông người thì khó xoay xở. Không có súng đạn thì đốt pháo ?o dang kê? của đồng bào Nùng trong châu sản xuất, tiếng nổ vừa to, vừa giống như tiếng súng; khi đốt phải tìm chỗ khuất không để quân địch phát hiện ánh lửa của ngòi pháo. Họp xong các đ/c ở Cốc Coóc bắt tay chuẩn bị các thứ mang theo như: Cờ đỏ sao vàng, pháo, truyền đơn...

    Hai hôm sau khoảng 20 giờ ngày 28/01/1945 (đúng đêm rằm tháng Chạp năm Giáp thân). 25 tay súng của đội vũ trang chia làm hai tổ. Một tổ do đồng chí Vũ Bảo Vân trực tiếp phụ trách, một tổ do đồng chí Đinh Hồng Binh chỉ huy. Tổ của đ/c Bùi lợi dụng một rãnh sâu, tiến qua ngay trước cổng đồn, vừa đi vừa đốt pháo dưới lòng rãnh giả làm tiếng súng, vừa rải truyền đơn. Lính đồn thổi kèn báo động. Chiếc cầu cất làm bằng gỗ nghiến được vội vàng kéo lên, song chúng không giám chống cự. Đến cuối phố tổ cắm một lá cờ đỏ sao vàng, xếp mấy hòn đá chèn dưới chân, treo tấm biển đề dòng chữ: ?oCó địa lôi, nếu ai đụng vào sẽ chết?, rồi tiếp tục hành quân theo đường mòn bí mật quay về Cốc Coóc. Còn tổ của Hồng Binh chỉ huy tiến thẳng vào trại An Trí. Đã hơn một tháng nay, giặc Pháp đốc dân phu toàn châu Quảng Uyên đem tre, rơm dựng lên trên mảnh đất ở đầu phố hàng chục dãy nhà để sau tết Nguyên đán ất Dậu sẽ bắt cha, mẹ, vợ người thân của các cán bộ thoát ly đi hoạt động bí mật, giam giữ tại đây làm con tin. Trại dựng đã gần xong, có hai lớp rào lông nhím. Đồng chí Hồng Binh cho các chiến sỹ đốt hết trại và kêu gọi số dân phu còn lại bỏ ra về. Ngọn lửa bốc cao, soi sáng cả đồn lính cách xa vài trăm thước mà lính không giám ra ứng cứu.

    Hôm sau, khi trời sáng rõ đã lâu lắm, lính đồn mới mở cổng sục sạo vào từng nhà dân tìm thu truyền đơn cách mạng, cấm dân không được đi lại. Khi phát hiện cờ đỏ sao vàng ở cuối phố, không tên lính nào giám nhổ vì sợ có mìn, mãi đến xế trưa mới giám tháo gỡ.

    Sáng 29/01/1945, viên quan Ba đại lý châu Quảng Uyên điện báo ngay cho tên quan Năm Mây-ông ( Meillon ) ?oĐêm hôm qua hàng trăm người Cộng sản với đầy đủ vũ khí đã đột nhập Thị trấn Quảng Uyên. Chúng đốt trại An Trí, cắm cờ đỏ sao vàng và rải truyền đơn *********. Hai bên bắn nhau một hồi. Quân ta không ai bị thương vong. Chúng đã tháo chạy về hướng châu Trùng Khánh?. Nhận được báo cáo, Công sứ Mây-ông họp ngay với các sỹ quan dưới quyền nhận định: ?o Sau khi quấy phá vùng núi Tổng Kim Mã, châu Nguyên Bình, quân Cộng sản đã thoát khỏi vòng vây chạy sang các châu miền Đông, có thể chúng đã lánh nạn ra Trung Quốc. Tết ất Dậu sắp đến thế nào chúng cũng quay trở về. Lệnh cho lính các châu Trùng Khánh, Hạ Lang, Trấn Biên, Quảng Uyên rút khỏi cuộc vây tổng Kim Mã quay về. Người khả nghi đều bị bắt giữ ?.

    Thế là trận đột nhập vũ trang của quân ta chui vào thị trấn Quảng Uyên đạt kết quả lớn, một mũi tên phóng ra hạ liền một lúc ba mục tiêu: làm cho quân địch hoang mang; phá tan trại An trí; đánh lạc hướng quân địch, giải toả được vòng vây châu Nguyên Bình. Trong khi đó đội VNTTGPQ chỉ ít ngày sau khi rời căn cứ Lũng Dẻ với quân số được bổ sung lên đủ một đại đội, đã tiếp tục hành quân lên hướng Bắc tiến về xã Đồng Mu, châu Bảo Lạc. Đêm 04/02/1945, tức 22 tháng Chạp, năm Giáp thân, đội đã tiến đánh đồn Đồng Mu rồi lại nhanh chóng quay về T ổng Kim Mã, châu Nguyên Bình. Ngày 07/03/1945 một trung đội của Đội đã phục kích lính địch đi tải lương ở đèo Ben-le; đêm hôm ấy, đơn vị lại hạ đồn Nà Ngần lần thứ hai, thu toàn bộ vũ khí. Ngày 09/03/1945, nhân cơ hội Nhật đảo chính Pháp, theo chỉ thị của Bác Hồ, một bộ phận của Đội đã hành quân Nam tiến, hướng về Bắc Kạn, Tuyên Quang... Chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng tám.
    (Nguồn: http://www.caobang.gov.vn/PrintPreview.aspx?ID=391 )
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Một kho tổng hợp tài liệu thì chỉ cần tự mình cho phép là đủ.
  9. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nghĩ tới một cái wiki không??
    Tại sao lại không nhỉ
    Ở đây em biết là có nhiều cao thủ lắm mà
    còn chuyện kinh phí???
    Chắc là anh em cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
    cái chính là fải có người cầm chịch. OK
    Đã ký và đóng dấu
  10. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Yên tĩnh thế nhỉ? Các đ/c QKTĐ đâu hết roài?

Chia sẻ trang này