1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây Dựng 'n Friends Album !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Obelik09, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khà, bác áo vàng đâu phải 2waystar nhỉ ??? Bác Lake chứ ?
    Nếu em nói sai thì các bác thông cảm, đời em hiếm khi thấy nhiều anh dzai tụ tập một đống thế này nên hơi hoa mắt.
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em mà mặt gian thế này à
    Anh loveZ đấy
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em mà mặt gian thế này à
    Anh loveZ đấy
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Phải xin nói thêm rằng anh 2flyer của chúng ta đang làm 1 hành động đẹp. Đôi giầy của anh ấy là 1 vât tuyệt vời để thay thế cho 1 vât khác. Bức ảnh này đẹp không bút gì tả xiết. 2 chân trần của anh dạng ra, ngồi xuống, khuôn mặt anh đần hơn như đang tập trung vào 1 thứ gì đó rất chi là cứng đầu. Và rồi mặt anh đỏ bưng hơn 1 chút, đau đớn hơn 1 chút, thành thật mà nói, phải công nhận nó cứng đầu thật. A Á á á á á.....Ra rồi. 1 cái gì đó vàng vàng vừa hiện lên và rơi tõm xuống đôi giầy của anh. Bắn sang cả ao anh bên cạnh. Xin kết thúc bức tranh tả cảnh thực.
    Xin lỗi các anh nếu có sự mạo phạm.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Phải xin nói thêm rằng anh 2flyer của chúng ta đang làm 1 hành động đẹp. Đôi giầy của anh ấy là 1 vât tuyệt vời để thay thế cho 1 vât khác. Bức ảnh này đẹp không bút gì tả xiết. 2 chân trần của anh dạng ra, ngồi xuống, khuôn mặt anh đần hơn như đang tập trung vào 1 thứ gì đó rất chi là cứng đầu. Và rồi mặt anh đỏ bưng hơn 1 chút, đau đớn hơn 1 chút, thành thật mà nói, phải công nhận nó cứng đầu thật. A Á á á á á.....Ra rồi. 1 cái gì đó vàng vàng vừa hiện lên và rơi tõm xuống đôi giầy của anh. Bắn sang cả ao anh bên cạnh. Xin kết thúc bức tranh tả cảnh thực.
    Xin lỗi các anh nếu có sự mạo phạm.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Văn phổ thông chắc em học kém lắm nhỉ!!!!
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Văn phổ thông chắc em học kém lắm nhỉ!!!!
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Sao anh biết :P
    Ko những kém mà phải gọi là cực kém.
    Bị cô văn ghét cực
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Sao anh biết :P
    Ko những kém mà phải gọi là cực kém.
    Bị cô văn ghét cực
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bee điên văn thì không dốt lắm, nhưng mà mắt thì hơi kém Cái chân đất ấy là của anh áo đỏ đang đứng. Còn anh HF của chúng ta, mặc dù đi biển, những vẫn nâng niu bàn chân vịt lắm
    Còn beengoan, em iuuuuuuuuuuu.....................
    Em biết không, ngày xưa cái thời chị còn say sưa đêm đêm online chat cùng anh lake, chuyện ấy cuối cùng đã xảy ra em ạ
    Ấy, đừng trợn mắt lên thế, ý chị là cái chuyện gửi ảnh cho nhau xem mặt ý mà. Anh ý gửi cho chị cái ảnh này, và hỏi rất dễ thương : em thấy anh nào đẹp trai nhất ? Lớp anh ai cũng bảo anh HW đẹp trai nhất. Anh HW là cái anh mặc áo vàng ngồi cạnh anh HF ý. Em thấy đẹp trai không ?
    Thật không ngờ, người được quảng cáo nhiệt tình ngày hôm ấy, người mà bấy lâu này chị thầm hâm mộ, lại là anh lake thân yêu, hehe
    Đến bây giờ mình mới thấy ân hận khi ngày ấy đã nói : ơ, sao anh HW ở đây xấu hơn trong avatar. Mà còn chẳng đẹp bằng anh HF.

Chia sẻ trang này