1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây Dựng ! Rock me up !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi slideon, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    To Whitecat:Bài plateau của em đây.
    Plateau
    Many a hand has scaled the grand old face of the plateau
    Some belong to strangers and some to folks you know
    Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand
    To beautify the foothills and shake the many hands
    The nothing on the top but a bucket and a mop
    And an illustrated book about birds
    You see a lot up there but don''t be scared
    Who needs action when you got words
    When you''ve finished with the mop then you can stop
    And look at what you''ve done
    The plateau''s clean, no dirt to be seen
    And the work it was fun
    The nothing on the top but a bucket and a mop
    And an illustrated book about birds
    You see a lot up there but don''t be scared
    Who needs action when you got words
    Well the many hands began to scan around for the next plateau
    Some said it was in Greenland and some say Mexico
    Others decided it was nowhere except for where they stood
    But those were all just guesses, wouldn''t help you if they could
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Và nhiều tay họp lại
    Thu hẹp những vùng đồi,
    Những bề mặt cao nguyên
    Bao la và già cỗi.
    Một số thuộc về tay
    Những kẻ lạ trên đời
    Số còn lại nhường ấy
    Vào túi người quen thân.
    Rồi bọn xướng ngôn viên,
    Với niềm tin thần thánh
    Tất cả hội về đây
    Cấy vào lòng cát lạnh.
    Tất cả những điều ấy
    Được hỏi để làm gì?
    Cùng những cú bắt tay
    Là tô điểm vùng đồi.
    Cầm lấy giẻ và xô
    Và sách về chim chóc
    Dù nhiều thứ mơ hồ
    Bọn họ nào e sợ.
    Ai cần có hành động
    Bọn ta có ngôn từ
    Cùng với xô và giẻ
    Lau sạch bề mặt rộng.
    Cao nguyên đã sạch bong
    Không còn một vết bẩn
    Mọi việc đều đã xong
    Họ ngắm nhìn thích thú.
    Rồi nhiều tay lại họp
    Nhòm ngó ngọn đồi bên -
    Miền cao nguyên kế tiếp
    Họ lại gần mon men.
    Kẻ thì bảo miền xanh
    Nhưng người khác thì bảo
    "Chính là Mễ Tây Cơ,
    Một miền đất tuyệt hảo!".
    Số còn lại liền phán
    Chắc như đinh đóng cột
    Đấy miền họ khai sáng
    Chứ chẳng phải vùng nào.
    Ôi những điều phỏng đoán
    Có giúp được gì đâu !

  2. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tên mình nhiều quá, ...
    (Theo Thanh Niên)
    I've had every promise broken, there's anger in my heart!You don't know what it's like, you don't have a clueIf you did you'd find yourselves doing the same thing tooDamn it, just breaking the law
  3. highwaystar_102

    highwaystar_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bác nào dịch hộ em 1 đoạn của bài 4ever and 1 :


    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in Neverland
  4. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có ngay đây,nếu sai sót mong bác thông cảm.
    Một lần và mãi mãi
    ta chờ mong người
    Ngọn gió đưa lời yêu thương xa vời
    Con đường nào... dẫn ta về miền không tên...
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái này em có thể liên hệ với trando_matcan_solo. Ko thì book vé vào đây, anh xin tận tình phục vụ !
    Một ngày đẹp trời nào đó, đuợc 1 nụ hôn của hoàng tử Cobain thì chả cứ cóc tía chứ đến cóc hoá thạch cũng biến thành công chúa. Tiếc là chàng gone too soon sau khi nghĩ răng đã đón nhận hết trải nghiệm, ý nghĩa của cuộc đời.
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  6. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thấy JE cũng sướng Rhasody, thì anh phải túm chứ từ bên "Nhật ký..." sang đây lè nhè chút (ko con bé bee2a nó kêu anh quá trời).
    Rhasody, nhóm mấy thằng thiên tài quái vật của Italia chơi thể loại symphonic pha trộn melodic metal, có nghĩa là chất nhạc êm ái, du dương nhưng có thể bùng phát với tốc độ cực cao (1 nét để nhận biết dòng metal) bởi sự hợp công của các cặp nhạc cụ song tấu. Đặc trưng của dòng nhạc này là có sự phối hợp của dàn keyboard làm nền cơ bản cho các ca khúc nhưng tiết tấu vẫn là sự dẫn dắt của 1 đôi ghita phang xen nhịp (dual guitar, hay twin guitar).
    Giai điệu có lúc bò toài chậm, êm như những cây dưa leo trườn trên đất, nhưng lại có thể vụt bắt tốc độ đến kinh người mà tất cả các dòng nhạc khác với 1 cây ghita đơn độc thì ko thể làm nổi. Rhasody ko làm cho ngưòi ta nhàm chán theo cái kiểu hùng hục những tiết tấu mạnh mẽ, nặng nề triền miên xuyên suốt hết bài này đến bài khác, mà nó luôn tìm cách tiếp cận nguời nghe từ những góc độ khác nhau.
    Thường mỗi album như 1 áng sử thi vậy, có nghĩa là kết cấu chặt chẽ, sự gắn bó của các soundtrack như là kiểu tiếp nối chương hồi trong các truyền thuyết cổ, với đầy đủ những nét bi hùng của vinh quang hay gục ngã...Vậy nên ôm nhầm 1 anh Rhasody là phải chơi đủ cả tiếng đồng hồ luôn, đê mê và chẳng làm được việc gì cả, mất thời gian.
    Phối khí rất dày, khiến ta bị cuốn chìm trong cảm xúc của mấy thằng Metal Ý, những cảm giác buồn nản, chán chường dưòng như ko còn chỗ để xen vào.
    Về tiểu sử mấy con giời này thì anh chịu, anh ko quan tâm và cũng ko phải là thằng tầm chương trích cú. Nếu mà kết dòng này thì chơi thêm luôn Blind Guardian cho đã ghiền, nhưng mà đáng nhẽ nên nghe Blind trước thì ông em JE lại làm ngược lại nên chưa chắc hiệu quả đã được như ý.
    Ngoài lề 1 chút, anh thỉnh thoảng có cái mơ ước nho nhỏ thế này. Những buổi sáng sớm thức dậy, khi mà ánh bình minh đầu tiên còn chưa kịp đùa giỡn lên thân thể nàng thì nụ hôn của mình đã chào lên đôi môi luôn nhoẻn cuời ngay cả trong giấc mơ của nó. Và cả 2 bắt đầu ngày mới trong tiếng khải hoàn của 1 bản Rhasody, với chim kêu, suối chảy và cả tiếng trống chiêng, tiêu sáo rộn ràng...
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Vâng!Hôm đó buồn buồn,lôi Rhap ra nghe,sao hôm đấy mới thấy cái hay của nó chứ!Những đoạn triump du dương như nhạc cổ điển rồi bỗng chốc nó dồn dậ,cái dồn dập đó của nó làm em hết cảm thấy buồn!Cũng chẳng biết phân tích gì nhiều!Chỉ biết nghe thấy hay,hết buồn và thấy muốn nghe tiếp!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lãng mạn quá ! Đọc thế này là em biết em không có duyên làm dâu XD rùi. Sáng chưa bảnh mắt mà đã khua rock với chim kêu suối chảy trống chiêng tiêu sáo thế này thì ai mà chịu được Hi hi hi ...
    Cho anh ngủ trong trái tim em ...
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít sao mình cũng thích đoạn này kinh luôn !
    Mấy hôm nay bị đứa bạn đầu độc Rock kinh quá ( bây giờ như con dặt dẹo)
    Cho anh ngủ trong trái tim em ...
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bài này nghe được đấy chứ nhỉ! Hôm gì cứ thử down thử, nghe cũng phê phê con tê tê ( em hèm chú ý đây không phải là rock''sfan đâu nhá!)
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​

Chia sẻ trang này