1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây Dựng ! Rock me up !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi slideon, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em xem một bộ phim rất hay ( đừng hỏi tên phim, em bật lên đã thấy rồi, xem dang dở), về ban nhạc Def Leppard. Ai biết gì về band này nói cho em nghe sơ qua với. Cả bài Put some sugar on me nữa.
    Anh lake, anh hf chắc sắp xong đồ án rồi hả? Mong chờ tái ngộ lại các anh
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là Pour Some Sugar On Me . Tên phim (Nếu như nó nhố nhăng giống cái tớ xem) Coyote Ugly Tụi đó tớ cũng ko biết, thấy có thằng oánh trống bị tai nạn cụt tay
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cái film Coyote girl hay vô đich vì diễn viên xinh . Tớ đang nghe cái cd soundtrack của nó sao không có bài này nhỉ Trong đấy chỉ thấy có bài Cant fight the moonlight là hay lắm
  4. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói rằng High hopes là bài tôi thích nhất trong The devision bell thì hoàn toàn ko phải nhưng không thể phủ nhận nó đã gây cho tôi ấn tượng rất mạnh:một cảm giác siêu thoát gần như tuyệt đối.
    @Lake_of_tear_04 đặc biệt nhạy cảm với tiếng chuông nhà thờ còn tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi giọng hát ở đoạn cuối cùng và tất nhiên là tiếng ghi ta nỉ non đầy ma lực khi kết thúc
    The grass was greener
    The light was brighter
    The taste was sweeter
    The nights of wonder
    With friends surrounded
    The dawn mist growing
    The water flowing
    The endless river
    Forever and ever​
    Nếu như giọng hát Roger Waters đầy thách thức ,"cáo già" thì tiếng hát nhẹ tênh của Wright đem lại cảm giác như tôi đã nói: siêu thoát đến tuyệt đối.Nó làm cho cơ thể chúng ta trở về trạng thái không trọng lượng và như chắp thêm đôi cánh, bắt đầu bay lên...Có lần Linh Anarchist đã nhắc tới cấn sa,ma tuý khi diễn tả cảm xúc của mình.Tôi cho đó ko phải là cường điệu mà là một cảm giác thật sự khi nghe Pink Floyd,dường như không còn giới hạn nào của cảm xúc khi nó bắt đầu thăng hoa.
    Còn tiếng ghi ta nỉ non khi kết thúc kia,có thể diễn tả bằng từ nào nhỉ,đúng rồi ,nó làm mình" tơi tả " hết cả người.Tiếng ghi ta uốn éo rồi bất chợt vút lên đến không cùng ,nó ném cơ thể nhẹ tênh sau tiếng " forever and ever" lên tận chín tầng mây,rồi đột ngột lao xuống,ở trạng thái rơi tự do ko có gì kiểm soát .Khi gần chạm đến mặt đất trần trụi ,nó lại tung ta lên...tung mãi tung mãi...đến một cõi vô hình:" We reached the dizzy heights of that dreamed of world".Một cảm giác choáng váng thật sự.Hãy nghe và trải nghiệm xem,hình như chúng ta có cùng chung cảm giác?
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0

    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 08/06/2004

Chia sẻ trang này