1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây Dựng ! Rock me up !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi slideon, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngoài IRON,còn 1 band nữa gắn bó với tôi.Chẳng biết có phải là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ko mà mỗi 1 bài hát của Pink Floyd lại gắn liền với 1 kỷ niệm của tôi,vui có ,buồn có,từ Mother đến shine on you crazy diamon...Hãy cùng nghe Pink với tôi để cảm nhận bao điều tốt đẹp của cuộc sống này Tôi không phải là một Floydian, thậm chí tôi mới chỉ thực sự nghe và cảm nhận Pink được một thời gian ngắn. Nhưng Pink đã xuất hiện đúng lúc, đúng lúc tôi không biết bấu vào đâu, đúng thời điểm tôi thấy những âm thanh ồn ào quên thuộc tôi vẫn nghe không còn là mảnh đất để xoa dịu tôi nữa.
    Đó là vào một buổi tối mùa xuân, trời lạnh và mưa âm thầm rơi trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi trầm ngâm đu đưa trên chiếc ghế trong cănn phòng tối thui, lặng lẽ lục lọi những nỗi đau còn sót lại trong tâm hồn. Thế rồi đâu đó một vài tiếng chim hót và một chuỗi dài những tiếng chuông trong vắt hắt ra từ chiếc loa nhỏ. Tôi giật mình nhìn vào màn hình vi tính - "High hopes"
    Từng tiếng chuông lặng lẽ, chậm rãi vang lên, từng tiếng chuông gieo vào lòng tôi như những dấu hỏi vừa lại như tiếng vọng lại của những lời xưng tội thoát ra từ một tu viện đá khép kín và lạnh lẽo. Lần đầu tiên tôi cảm thấy một cái gì len lỏi được vào đầu óc tôi sâu đến thế. Và rồi những nỗi đau, những kỷ niệm buồn cũng như được tiếng chuông kéo về xa, xa mãi, đến tận một nơi mà tôi không còn lục lại được nữa. Tôi không còn cảm thấy nỗi đau đang cọ xát trong lòng, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác hư ảo và một nỗi sợ hãi của hình ảnh mờ mờ mình đang lơ lửng trên một cánh đồng xanh mướt và xa tít tắp, lũ chim đâu đó hót líu lo còn bản thân mình thì đang cố chạy thật nhanh, chạy trốn những tiếng chuông đang đuổi theo sát nút......
    Một cảm giác hư không xâm chiếm toàn bộ con người tôi. Trong đầu tôi không còn một chút gì là suy nghĩ, chỉ đơn giản là lượn lờ, chao đảo theo tiếng hát buồn buồn, chầm chậm và rồi tất cả lại bị hút về một khoảng không hư vô theo những hồi chuông trong vắt. Tôi không biết mình có phần nào áp đặt cái u ám đang bủa vây tâm hồn tôi vào những cảm nhận về High hopes hay không ? Chỉ biết rằng sau đoạn nhạc hoà tấu dài gần 3 phút cuối bài, tôi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không còn nhận rõ được sự hiện hữu của bản thân, chỉ thấy một vệt sáng leo lét giữa hư và thực, giữa tĩnh và động, giữa ảo ảnh và âm thanh. Tất cả chỉ còn là một bức tranh nhoè nhẹt màu, một bức tranh của không cái gì cả...... Và rồi những giọt nước mắt vô định từ từ lăn xuống, tôi khóc vì cái gì ??? Điều này chính tôi cũng không rõ nữa. Phải chăng vì một tình yêu đã quá xa? Phải chăng vì Pink đã gọi đúng tên cảm giác khép kín của tâm hồn tôi ? hay đó là một lời giã biệt với những gì đã qua ??? Câu trả lời cho đến bây giờ tôi cũng chưa biết !!!!!!!
    Những cảm giác đó chỉ đến với tôi đúng một lần trong cái đêm tối u tịch đó. Những lần nghe High hopes sau này, tôi không còn thấy lại được đầy đủ những cảm giác đó nữa, cái còn sót lại chỉ là một mỗi sợ, một nỗi ám ảnh, những tiếng chuông và sự hư không - chừng đó dù sao cũng đã đủ cho tôi rồi !!!!!!! Có một điều thật ngoan cố là tôi đã quyết tâm không đọc lyric của High hopes, đơn giản là tôi chỉ muốn cảm nhận tuyệt khúc này theo bản năng âm nhạc của mình, chỉ muốn được lơ lửng theo tiếng chuông rồi lọt vào một thế giới hư không để xoa dịu những cháy bỏng trong tâm gan mình. Nhưng biết đâu chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ thay đổi quyết định này để nghiền ngẫm từng câu, từng chữ.......... vì dù sao tôi cũng đã trót yêu High hopes quá nhiều !! "


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  2. angel_eyes_83

    angel_eyes_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Về The division Bell: Có thể thấy rõ đây là một album rất khác, đặc biệt là về tư tưởng. ở đa phần album trước của Pink, đặc biệt là The Wall, Pink vẽ nên hình ảnh nhân vật Pink vừa quằn quại trong những ký ức tuổi thơ, vừa sáng tạo nghệ thuật một cách điên loạn trong cơn sốc lịm matuý. Nhưng cũng phải nói thêm rằng nếu chỉ có vậy thì chưa làm nên một Pink Floyd. Hãy đọc kỹ lyics để nhận ra cái tư tưởng phi thường, siêu phàm của Pink về sự luân hồi của cuộc đời. Nhưng ở TDB, không hề có những hình ảnh ngiệm ngập, sốc matuý hay điên loạn chỉ có những hình ảnh và bức tranh nhũng mảng màu rất đẹp. TDB buồn, buồn theo một cách rất Pink, tức là buồn thật khủng khiếp. Khi nghe album này tôi nghĩ ngay đến hình ảnh nhân vất Pink đi lang thang roi di chán thì ngồi bó gối trong một góc rừng.
    hãy đọc ca từ của TDB đặc biệt trong What do you want from me, A great day from freedom...Nhím sẽ thấy nhiều điều mới mẻ, những điều mà khi tôi phát hện ra tôi đã nhảy lên vì sung suớng va có phần khếp sợ. Sẽ thảo luận tiếp, hy vọng được nghe tiếp cảm nhận của mọi người về album này. Tôi rất vụng về trong việc diễn đạt cảm xúc của mình, nên chẳng biết cả nhà có hiểu tôi viết gì không?
  3. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bé con ơi, bé đang tập yêu mà nghe Pink Floyd nhiều quá dễ trầm cảm lắm, hay làm tí Queen đi cưng.
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Nghe rock là sành điệu thì chết rồi
    Mẹ nhạc rốc thì cho mấy thằng tóc dài nó dật thôi
    Còn mình nghe chơi cho hay thôi, sành điệu cái khỉ gì
    Nhưng mà kể ra mấy con giời trong trường cũng máu phết....làm anh em bị hùa theo
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  5. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    "4000 rainy nights" : một bản tình ca ngọt ngào nhưng đau đớn. Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào và chìm đắm trong hạnh phúc. Mà khi yêu, con người ta còn biết khóc. Đó là khi tình yêu đổ vỡ và người yêu ra đi. Còn gì đau xót hơn khi tình yêu đã mất. Những chuỗi ngày vô nghĩa cứ kéo nhau qua đi để lại trong lòng chàng trai là khoảng không gian lấp đầy nỗi đau và sau chuỗi ngày trống rỗng đó cuộc đời chàng dường như chỉ có mưa :
    These empty days are filling me with pain
    After I left it seems my life is only rain.
    Giờ đây, khi những ngày hạnh phúc đó không còn nữa, trong lòng chàng trai cảm thất day dứt, hụt hẫng, thiếu vắng và dường như chàng vẫn không tin đó là sự thật. Chàng trai vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao điều đó lại xảy ra quá nhanh, rằng tại sao người yêu lại ra đi mang theo cả tình yêu của chàng.
    Nhưng mặc dù vậy chàng trai vẫn chờ đợi để thấy người yêu một lần nữa :
    I wonder why it happens so fast
    You give your heart away knowing it might not last
    I''m still here waiting for the rain to fall
    And to see you once again.
    Tình yêu của chàng dành cho người yêu là một tình yêu mãnh liệt. Mặc dù đã cách xa nhưng hình bóng cô gái vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim chàng và những kỷ niệm của họ vẫn tìm về. Đối với chàng trai, trong quãng đời còn lại của chàng sẽ không ai có thể thay thế được cô gái đó bởi đã có những giây phút cô đem lại cho chàng hy vọng khi mọi thứ đã gần như tuyệt vọng :
    I keep your memory in my heart
    You give me hope when everything is so dark
    That thing nobody can take away
    Forever in me
    Lời bài hát mượt mà và ý nghĩa tuyệt vời của bài hát kết hợp nhuần nhuyễn với tiếng Guitar như khắc khỏai, mong chờ đã làm nên một bản tình ca tuyệt vời. Mặc dù rất Power nhưng không vì thế mà đánh mất đi đặc trưng vốn có của những bản tình ca: Tha thiết và đằm thắm. Bài hát đã thể hiện rất thành công tâm trạng của một chàng trai khi đánh mất tình yêu. Đặc biệt là phần thể hiện của ca sĩ chính và tay Guitar.
    Hãy nghe và cảm nhận ............


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Co ai nghe pop trong này không? Hỏi đùa chút thôi, mọi người đừng quây em. Tôi nghiệp em thân hình bé nhỏ tiều tuỵ lắm
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    thể loại nào mình cũng nghe, miễn là thấy bài đấy hay
    yeu em chi dam yeu tham, thuong em chi dam goi tham ten em
  8. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lập 1 topic riêng đi chú em ạ.Còn ở đây chỉ có rock và ROCK


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  9. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mr Queen : nhưng mà hinh như ông trưởng nhóm chết vì AIDS đấy.Sợ lăm, HIFI
    Xin đừng trách tôi đa tình quá
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây...
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...bác lake_of_tear_04 viết quá đỉnh, em chả biết gì về rock mà nghe bác viết cũng thấy phê ngất ngư. Bác ơi ngày xưa bác học chuyên văn à bác...hay là bác có bí kíp gì...em là em nể bác lắm rồi đấy...vote tặng bác 5*...tiếp tục đi bác, em chả nghe rock đâu...em đọc bài của bác là đủ rồi...
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.

Chia sẻ trang này