1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây Dựng ! Rock me up !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi slideon, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh lake là Linh Under à?Em mới biết tối qua!Chỉ giáo thêm cho em nhé!Còn em chẳng dám viết bình luận này nọ đâu,múa rìu qua mắt thợ thì chít!Bị em [nick]Chicbox_4ever[/nick] em chửi cho một lần vì tội "đú Rock" rồi nên không dám này nọ nữa!Hic!
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  2. angel_eyes_83

    angel_eyes_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trước hết ,xin tỏ lòng ngưỡng mộ tới bác Lake.Hình như bác học 2 trường có phải không?bác vừa học XD vừa học trường viết văn nguyễn du à?
    Mạn phép được post lại 1 bài của bác mà em kết nhất cho các bạn cùng xem :
    To Blosom Blue
    Tôi, quằn quại rỉ máu như một chiếc lốp nhựa chảy tan trong lửa
    Tôi, kêu lạc tiếng như một cánh chim đêm
    Vậy nào có ai bên mình ???????
    Tôi, chỉ biết cô độc chạy lạc lối trong những cơn ác mộng
    Tôi, cạn kiệt nhựa sống trong mình
    Tôi, thắp sáng mặt đất mong thấy em mà không thể
    Vì em đâu còn bên tôi nữa
    Đây chẳng phải lần đầu và tôi không còn có thể khóc ........
    Nhưng,,,,,
    Bất cứ điều kỳ thú nào tôi khám phá
    Bất cứ nơi nào tôi lê bước qua đều có hình bóng em
    Và,... ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang khi không có em
    Bất cứ điều kỳ thú nào tôi khám phá
    Bất cứ nơi nào tôi lê bước qua
    Xuyên những dòng chảy ngọt ngào
    Xuyên miền đất hoang sơ tầm gửi mọc dầy
    Tất cả đều mang dấu hình bóng em
    Và,... ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang khi không có em !!!!!!!!
    Được dẫn dắt bằng tiếng keyboard và nhịp trống chầm chậm và chắc nịch, ca khúc mang ta đến với tâm sự của một chàng trai phải lìa xa người yêu thương của mình. Giọng hát trầm ........ sâu lắng khiến cho tôi mường tượng tới hình ảnh một mình lang thang trong bóng tối giữa thiên nhiên rộng lớn nhưng bủa vây xung quanh là một màn đêm dày và sâu thăm thẳm như chính nỗi lòng chàng nghệ sĩ vậy !!!!!!
    Ca từ của To blossom blue không hề chau chuốt mà thật mộc mạc, mộc mạc như chính nỗi nhớ của chàng trai. Các động từ được dùng khá mạnh kết hợp với cách láy lại như muốn nhân đôi nỗi lòng vậy. Chàng trai nhớ người yêu thật nhiều, dù đi đâu làm gì thì đều cất kỹ trong tim hình ảnh người con gái ấy. Nhưng cô gái đã làm tổn thương con tim đa cảm của anh....I''m weeping no more then this second time......anh sẽ không khóc cho lần thứ hai đâu. Tôi bắt gặp ở đây một con người hết sức người, ...... cũng yêu, cũng nhớ, cũng đau khổ, cũng mong một hiện tại khác....nhưng biết
    gạt nước mắt để giữ lại cho mình chút kiêu hãnh. Chỉ một câu thôi mà như thổi cả một luồng mạnh mẽ vào ca khúc này....Và........một điều tôi rất thích là ở hầu hết các câu đều được kết thúc bằng việc hạ thấp giọng hát....nó khiến tôi cảm thấy nỗi buồn (blue) đang thực sự được sinh ra (blossom) trong từng câu hát vậy. Nó nảy nở, sinh sôi qua từng giây của thời lượng 8 phút để cuối cùng được khép kín, nhốt chặt trong lòng bằng âm thanh cello dìu dặt, đượm buồn.
    Nếu có ai nói rằng đây là ca khúc buồn nhất trong cả album, tôi, sẽ không hề phản đối. Nó như một sự ngưng tụ tất yếu của một hành trình từ So fell.... đến Forever Autumn.......lướt qua The homecoming.......bùng cháy trong Come night I reign........và dừng chân ở To blossom blue ------ bởi cả album này là một chỉnh thể thống nhất, là một vòng tròn khép kín, là một tiếng thở dài không não nề nhưng dài mãi, dài mãi...... Nếu được ví Forever Autumn như một bức hoạ mùa thu thì tôi thích đặt To blossom blue vào vị trí chiếc lá vàng cuối cùng còn rớt lại trên cành cây, đang từ từ rớt xuống cạnh một dòng thác nhỏ, nước trong........để khi chạm vào thì sẽ được dòng nước thổi đi tiếp ..... mãi không dừng lại.... để mùa thu cứ được là forever !!!!!!!! ..........
  3. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Dân XD các anh sành điệu quá.Hình như anh Nguyễn Hoàng của Ban nhạc cái tường học ở đây ra ah?trong chương trinh người đương thời vừa mới phát trên VTV3 Anh ý nói ước mơ bây giờ là được hát trên sân vận động Wembley .Các anh KSXD tương lai ơi xây lại sân đấy đi cho ước mơ của anh Nguyễn Hoàng thành sự thật. Hừm bọn liên đoàn bóng đá Anh sao phá sân đấy đi ko báo cho anh ý biết
    Xin đừng trách tôi đa tình quá
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây...
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    sự đì đọt
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  5. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ?????????????????????????????????
    ?????????????????????????????


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  6. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em angel đã có lòng,nhưng nếu thương thì thương cho trót em ạ :
    ANH CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU...HU....HU[/size=4]


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh lake thấy bảo lắm em bên FTU là fan hâm mộ lắm mà!Hay chỉ là những đứa "hâm" có "mộ" thôi!Anh cứ rả vờ!Nhớ dậy em fan tích một bản nhạc nhé!Em đang nghe "revoluion is my name" của Pan mà chỉ thấy tê tê lỗ tai còn chẳng hiểu cảm xúc nó thế nào cả!
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  8. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    láo thật,để tôi nói với bạn tôi cho ông đi đời.
    Dân XD lăng nhăng thật
  9. slideon

    slideon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, chỉ khoảng 4 năm thôi, tâm hồn Rock của em chỉ là con số 0. Hồi đó mọi thứ vẫn chẳng khác gì những đứa bạn. Vẫn chỉ là Boyzone, BSB, A1... Âm nhạc chỉ duy nhất có Pop, Ballads Dance, chấm hết. Giờ đây nghĩ lại sao thấy mình lại có thể bỏ rơi một thể loại Rock lâu đến vậy. Nghe Pop, vẫn quanh quẩn những ca từ hết sức đặc trưng của Pop: dễ nghe, dễ quên, dễ hát và dễ dàng vứt xó... Những bài hát chỉ là "I love you", "I miss you", "I need you"... đến nhàm chán, nghe nhiều thối cả tai.
    Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi em nghe chương trình MTV Rock Ballads với những bài Rock (gọi là Rock theo quan điểm bây giờ của em hồi đó) như Always, Still Loving you, When the Children cry. Mọi thứ như "Mặt trời chân lý chói qua tim", tâm hồn được mở ra. Đến lúc đó em mơi s biết trên thế giới này còn một thể loại nạch mà người ta gọi là ROCK!
    Kể từ đó em bắt đầu con đường tìm hiểu về Rock và chập chững những bước đầu đến với Rock. Ban đầu chỉ là Bon Jovi, Bon Bon. Mọi thứ đi theo đúng trình tự vốn có của nó: xuất phát từ Rock Ballads, khởi động cùng Rock Ballads, và chạy cùng Rock Ballads. Lúc đó em mới biết thế nào là Always, thế nào là Bed of Roses, là Holday, là Send me an angel, Still Loving you, Wind of change... thế nào là Bon Jovi, Scorpions...
    Dần dần em cũng thấy bắt đầu nhàm chán với thể loại nhạc Pop-Rock của Bon Jovi, một kiểu nhạc ngày càng không khác Pop là mấy "dễ nghe, dễ thuộc" nhưng cũng nhanh chóng "dễ quên, dễ chán". Rock Ballads bắt đầu gây ấn tượng không tốt rùi! Cũng phải thôi, những thứ gì đến càng dễ thì đi cũng nhanh lắm.
    Để cuộc sống có ý nghĩa hơn
    Dù mùa đông buốt giá
    Lá rơi như giọt máu đỏ.
    Vẫn tin rằng...<FONT size=1
  10. highwaystar_102

    highwaystar_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Anh em XD xem rock đông fết nhưng còn phân tán,chưa tập trung thành 1 hội với nhau.Theo tôi,lần sau đi xem rock thì anh em hẹn ở cổng trường chẳng hạn,đi cho nó fê,đúng chất XD nhà mình.

Chia sẻ trang này