1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây Dựng - sự kiện và bình luận

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hồi chưa vào trường học thêm zẽ cùng 1 em hồi đấy suýt nữa thì thích...nhưng không may trong list các em mình thích lúc đấy em ý xếp cuối bảng top ten.Nam sau em ý thi vào trường...thủ khoa mà thôi hí hí ngại chết ai lại kẻ ra trên này
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế thì gãy cổ BuiCamVan còn gì, cổ cánh thành viên trong box có làm sao là trách nhiệm của mod chứ ai vào đây nữa! Anh có bài đóng góp be bé cho topic của em như sau.
    -Sự kiện: Có 1 chú sinh viên năm cuối, vào đến thời điểm sắp nộp đồ án tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa hoàn thiện rất nhiều hạng mục, tục gọi là LỤT. Tất nhiên là với kinh nghiệm chống lụt suốt mấy năm qua, gã cũng chẳng hề nao núng . Nhưng có 1 điều ko may vào trước buổi thông qua cuối cùng với thầy hướng dẫn. Đêm đó sau khi quá mệt mỏi vì đồ án, gã đã ngủ gục trên đống bản vẽ và để điếu thuốc còn cháy trên tay rơi xuống. Ngửi mùi khét lẹt, tỉnh dậy cuống cuồng dập lửa nhưng ôi thôi, điếu Vina 500đ đã kịp xuyên đúng ..9 bản vẽ (gần trăm nghìn) rồi. Mất công ngồi xé giấy, vẽ tay lên mấy mảnh vụn rồi vá víu lại sáng mai đến thăm thầy. Rồi cũng bảo vệ thành công với điểm trung bình phản biện 9 phẩy mấy, làm tròn thành 9 (miẹ, biết thế để nó xuyên thêm bản nữa). Lễ trao bằng từ lâu chờ đợi đầy trang trọng với sơmi cavàt, hiệu trwởng ôm hôn bắt tay thì lại bỏ ra ngoài làm điếu thuốc, chén chè trong thời gian chờ đợi tới lượt. Ngồi mải miết tán láo, cuối cùng một lũ một lĩ bị lỡ trao bằng phải lọ mọ lên phòng Quản lý sinh viên xin xỏ lại cái cần câu cơm, nhục như con trùng trục.
    Quá là mất hứng cho buổi nhậu đêm đó.
    - Bình luận: Hút thuốc rất là có hại.
    Hết.
    (phù)
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện mới ở box là thêm 2 thành viên đc set mod là @bee2a@Sixfeetunder1980 Các bạn cho một tràng pháo tay!!!! ....Bộp bộp....
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  4. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái title và cái avatar trông quen quá. Chẳng nhẽ lại là.....
  5. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đấy
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sau đây, em xin kể tiếp một vài kỉ niệm của em và Xd... ( theo trình tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất )
    1, Ngày đầu tiên em vào box XD: Hôm ấy,đẹp trời...em đang chat với một người bạn của em ( JE chứ thằng nào)...tình cảm đang rào rạt, đắm say, thì bỗng nhiên, anh ấy....không nói gì nữa. Thấy lạ ( vì bình thường chat hăng lắm ), em quay sang và hỏi (nó ngồi cạnh em mà lại) thì anh ta nở một nụ cười duyên dáng tựa Mona Lisa(~~>)...ngọt ngào trả lời : "tớ đang quản lý box của tớ" (thế có tinh tướng không cơ chứ )...tò mò...tò mò...em quyết định vào xem box Xd có gì hay không...hèm...topic đầu tiên em đọc là nói về con gái hiền hay cá tính...em ghét người ta tự nhận mình là cá tính lắm ...mà ở trong đấy có em matxinhxinh ( hay gì đó tương tự) đang oang oang tự nhận thế..cáu tiết...em post một bài ...ngày ấy nick của em là listening_understanding, dài quá nên ngoài diễn đàn nick em không hiện hết...vì vậy nó trở thành: listening_under.......trời.........Hoảng quá, em phải làm ngay một cái nick mới, và BuiCamVan ra đời...( chúc mừng ).....Sau khi làm xong nick mới...một topic ngay lập tức thu hút sự chú ý của em: Mod Trung đâu rồi? (đã bị đổi tên)...thì ra bác NoZoMi đang chê box XD...rất hợp với ý em...em công nhận..... và thế là người ta xúm xít bảo: thế thích topic kiểu gì nào, nói không thế thôi à, nói thế thì ai chả nói được...ui ui...vâng, vâng em không dám ngồi kêu gọi chỉ tay năm ngón nữa ạ...em xin đóng góp công sức xây dựng box xây dựng ạ...cứ thế, cứ thế...từ bao giờ không biết ( cũng mới đây thôi )...em đã yêu box XD mất rồi........
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng yêu em mất rồi BCV ơi!hwehhehhêh
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hehe..JE ơi, thế thì hối lộ bạn cái gì đi chứ, ko là bạn" đào ra" đấy!!
    obekik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát ...
    Được Obelik09 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 20/09/2003
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rì,mình không hiểu!Nói rõ hơn nhé,nhưng mà qua PM thôi,đừng oang oang lên đây,ngại chết!!!
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái topic của minh bị đẩy xuống tít phía dưới...kéo lên cái nhỉ..hehehe...À mà mod Trung ơi, đổi cái topic này thành: kỉ niệm xd đi. Nghe thế hợp với những bài đã post hơn.
    Kể chuyện tiếp nào: hồi năm thứ nhất em là chuyên gia bùng học, liên miên...( xấu hổ quá ), trong một ngày như mọi ngày, em mò vào XD, quyết tâm lôi kéo con bạn em vào vòng tội lỗi ..hihi...không may, hôm ấy nó học Anh, ông thầy thì lại quá là khó tính ( cái thầy mà nói giọng đầy lưỡi í, có râu quai nón, béo béo, già già ). Nó thì không đi đuợc, còn em thì bơ vơ, không biết đi đâu về đâu....Thế là nó lôi tuột em vào lớp nó học, em đã bảo là đừng, lớp có vài mống con gái, ông í biết đấy...thế mà nó cứ ngoan cố, hic...y như rằng..vừa ngồi chưa ấm chỗ, em đã bị gọi dậy hỏi xem từ đâu lạc vào, sao dám vào lớp mà không xin phép, học trường nào..v..v, em bị quay như chong chóng...cả lớp nó cười rần rần...may cái ông í hỏi em bằng Tiếng Anh, em cũng trả lời bằng English,,,hihi...nên bọn nó.... không hiiểu ...
    hic, đang đà kể thì hết tiền rồi , em đi học đây, mai em kể tiếp..la la la....
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.

Chia sẻ trang này