1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây nhà trong ngõ hẹp làm cho tôi như sống trong ác mộng suốt 5 tháng thi công

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hieuind1, 08/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuind1

    hieuind1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lo sợ có ai ấy tụt chân xuống hố móng ngập nước mà tôi lo âu, thắc thỏm đa dạng đêm.
    Anh Lê Tâm, sống tại huyện hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ những vấn đề mà anh không lường trước được lúc xây nhà trong ngõ nhỏ, nằm cách thức xa mặt đường lớn:
    Trước lúc lấy vợ, tôi sống cùng bác mẹ và Cả nhà trong một ngôi nhà ống ở huyện Đống Đa. Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ im tĩnh, quanh đó là hàng xóm hàng xóm. Chúng tôi sống ở đây khoảng 20 năm nhưng ít lúc va chạm, mỗi lúc có việc mọi người đều sẵn sàng trợ giúp. Với phổ thông người thích sống ở chung cư nhưng bản thân tôi lại thấy sống ở nhà riêng tha hồ hơn.

    Tham khảo những mẫu nhà ống tân cổ điển đẹp nhất hiện nay


    Do quen sở hữu nếp sống như vậy nên sau lúc lấy vợ, tôi đã tìm một miếng đất nằm giữa nhà bố mẹ và cơ quan. Hai vợ chồng tôi đã đi xem rất nhiều nơi nhưng đất ở trọng điểm đắt đỏ, vượt ngoài khả năng tài chính của chúng tôi. Nhưng mảnh đất hợp túi tiền thì ở quá xa nhà bác mẹ, chuyển di bất luôn tiện, ko nhân tiện thăm nom. Hơn nữa, sau này có con, chúng tôi còn muốn nhờ ông bà chăm giúp.
    Sau 2 tháng tìm kiếm, vợ chồng tôi chọn sắm miếng đất mang giá khoảng 45 triệu/m2, nằm trong ngõ khoảng 1m, bí quyết mặt tuyến phố 300m nằm ở quận hai Bà Trưng. Các mảnh đất trong những ngõ rộng khi đó sở hữu thể lên đến 60 triệu. Có 2 tỷ đồng, vợ chồng tôi sắm mảnh đất này với sẵn ngôi nhà 1 tưng, 1 lửng.
    Sau khi tom góp được khoảng hơn 3 tỷ tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng, chúng tôi quyết định đập nhà cũ đi, xây nhà mới dù lúc đấy đang là cuối mùa mưa bão. Do trước đây bố tôi từng khiến cho trong lĩnh vực xây dựng nên ông nhận trông Công trình giúp vợ chồng tôi.


    [​IMG]


    những hộ trong ngõ làm cho nhà xếp các bao tải chứa nguyên liệu sát dọc lối đi, gây phổ biến bất nhân tiện cho hàng xóm. Ảnh minh họa: AY.


    bên cạnh đó, lúc bắt tay vào xây dựng, chúng tôi gặp phải muôn ngàn cạnh tranh do ngõ quá nhỏ, sở hữu khúc chỉ hẹp 80cm. Khi đầu, tôi dự tính thuê máy xúc để phá nhà cũ cho nhanh, không những thế, dự kiến này của tôi không thực hành được vì xe không vào được đến nơi. Cho nên, người lao động phải tiêu dùng các cách thức thủ công là búa và khoan tay để phá nhà cũ.

    Ngắm nhìn các mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp hút hồn

    Thợ mới làm được một ngày thì bố tôi gọi điện bảo về nhà gấp do hàng xóm nhà tôi mới sinh con được hơn một tháng tuổi. Cháu bé khóc khan hết cả cổ vì chẳng thể chịu nổi danh khoan đục. Vì vậy, ông bà của cháu sang yêu cầu chúng tôi dừng thi công. Do mới chuyển đến, tôi không phải muốn làm phật lòng láng giềng, tuy nhiên cũng chẳng thể chờ đến lúc cháu bé to mới thi công. Buổi tối hôm đấy, tôi phải sở hữu ít hoa quả sang nhà hàng xóm, đề cập khó mong họ cảm thông. Tôi cũng hứa sẽ báo trước những ngày đập phá, khoan đục hay đổ bê tông để mẹ cháu bế con sang nhà ngoại chơi.
    May mắn lúc hàng xóm là những người dễ tính nên họ miễn cưỡng đồng ý. Trong khoảng đó, cứ dăm bữa nửa tháng, 2 vợ chồng tôi phải thay phiên nhau hỏi han, quà cáp để vun đắp quan hệ.
    Sau vài ngày chật vật, chúng tôi mới phá xong nhà cũ. Bên cạnh đó, quá trình đào móng cũng khó nhọc không kém. Do ngõ nhỏ, bố tôi phải thuê 1 đội xe thồ chở đất có giá cao. Cũng vì nôn nóng xây nhà vào mùa mưa nên móng vừa đào xong thì nước dâng cao, việc thi công bị trì hoãn. Bên cạnh đó, ấy không phải là mối lo chính bởi phần móng nằm sát đoạn hẻm rộng 1m2. Trong ngõ thường mang phổ biến trẻ thơ chạy nhảy nên tôi phải thắp đèn từ điện nhà hàng xóm để hạn chế sở hữu người nào thụt chân xuống hố.
    Sau 1 tuần, khi đã đổ móng, xây tường lên cao, tôi mới mang thể ngủ ngon. Tôi cũng bảo bố tìm đa dạng thợ lành nghề để khai triển nhanh dù có phải trả thêm tiền. Do gia đình tôi chọn hình thức đổ bê tông bằng máy nên chỉ với thể tiến hành vào buổi tối. Tuy nhiên, do nhà ở trong hẻm sau, việc tậu được nơi đỗ xe, kéo ống dẫn bê tông vào Dự án cũng không hề chuyện đơn thuần.
    tới khâu xử lý nguyên liệu cũng gian truân khôn xiết. Cát mua về phải được dồn vào từng bao chuyên chở, xếp gọn vào trong nhà hoặc đặt sát tường. Không những thế, do con đường đi quá nhỏ hẹp nên bất cứ người nào quay xe đều gọi người thân tôi ra xếp lại. Đặc thù là lúc thợ thi công ở trên tầng cao, bố tôi phải lụi hụi kéo bao vận tải nặng vài chục kg vào 1 góc. Không những thế, người lao động kéo nguyên liệu lên tầng cao liên tục phải giới hạn lại mỗi lúc cso xe chuyển động.
    Vì các nhà trong nhỏ hơi sát nhau nên cát bụi vẫn bay sang nhà đối diện. Tôi phải chơ thợ làm tấm bạt phủ trong khoảng tầng 3-4 xuống tận tầng 1 để hạn chế bụi bặm bay sang nhà hàng xóm. Tuy thế tôi vẫn cảm thấy rất áy náy khi mấy cây cảnh nhà láng giềng bị chết vì bụi và thiếu sáng.
    cuối cùng, sau 5 tháng, gia đình tôi mới hoàn thành ngôi nhà 3,5 tầng. Tới ngày dọn về nhà mới, tôi mới thở phào nhẹ nhàng như vừa vượt qua một cơn ác mộng dài. Sau lúc làm cho nhà xong, bố tôi bị ốm còn tôi cũng sụt 5kg. May mắn là ngôi nhà hoàn thành tất cả mơ ước. Ngày cuối tuần, tôi mời cả xóm sang nhà ăn tân gia để cám ơn mọi người. Tới lúc đấy, mọi người sống quành đây tiếp tục than vãn về nỗi khổ trong những ngày tôi khiến cho nhà. Tôi chỉ biết cười trừ và thầm hứa sẽ ko bao giờ xây thêm một căn nhà trong hẻm nữa. Không những thời gian, giá thành đội lên mà còn phải chịu sự bực bội, khó chịu của láng giềng trong suốt 1 thời kì dài.

Chia sẻ trang này