Xe ba bánh mạnh nhất? Hôm nay đi lang thang thì gặp được chiếc xe 3 bánh tự chế này. Có thể nói là một trong những chiếc 3 bánh mạng nhất vì nó có động cơ V8, 5700 phân khối với công suất 300 mã lực và hộp số 4 số tự động.
Kì công thật ! Động cơ V8 5700cc chắc đốt 1 lít xăng mỗi 5 cây số hả anh 929r Nhìn dàn khung và máy của nó thấy trình độ độ xe của American đáng nể thật! Regards.
Rất tiếc chỉ chụp bằng cái Nokia Người chủ xe này thiết kế và ráp chiếc xe này trong vòng 4 tháng. Ông ấy chỉ làm cho vui thôi chứ ổng không thương mại buôn bán gì hết. Động cơ 5700 cc nếu gắn vô xe hơi thì 7-8 uống 1lít nếu gắn vô xe 3 bánh này thì chắc ít hao hơn. Nhìn bên phải dàn đồng hồ sẽ thấy cái xm satelite radio. Radio này bắt đài từ vệ tinh nên đi đâu cũng nghe được. Xe này nặng 700 kg mà có động cơ 300 mã lực thì hơi bi dư đó. (chiếc Toyota cá mập chỉ có khoảng 105 mã lực). Tui thích nhất là cặp ghế. Chôm về làm ghế ngồi chơi vi tính thì phê lắm. u?c khome s?a vo 13:21 ngy 07/05/2006
Ở Mỹ lúc nào nhà nước cũng khuyến khích sự sáng tạo của người dân. Bạn chế máy bay vẫn đăng ký được mà. Xe này có bản số mà được lưu hành hợp lệ rồi.
Nói về chơi xe và độ xe ( motor , otô ) không ở đâu qua được USA. Ngay cả dân VN, nhất là dân SG vượt biên qua đó cũng có 1 số Gara độ xe " thần sầu ". Tian có 1 thời gian sống bên đó , đã từng chứng kiến 1 gara việt Nam độ 1 con xe porsche 913 thành 1 chiếc porsche limosine dài 8 m tuyệt hảo, chiếc xe này được porsche Đức mua lại với giá gần 450.000 usd Ở US bạn có thể sáng tạo ra bất cứ cái gì, miển sau đó nêu đi kiểm định kỹ thuật đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là được sữ dụng. Vì vậy tính sáng tạo được phát huy tối đa. Ở VN, bạn chỉ được làm những gì nhà nước cho phép làm bằng văn bản !!!
Video clip xe Volkswagen Beetle gắn máy phản lực http://www.sfgate.com/cgi-bin/object/article?f=/c/a/2006/04/30/MNGJGII7BB1.DTL&o=0
Trích từ bài của hiepsi1975 viết lúc 10:20 ngày 09/05/2006: Hô hô, tội nghiệp mơ ước của một người tự ti, lười biếng. Nói thế thì khác nào thấy người ta có con xe đẹp thì tò tò chạy theo xin được đi ké cho sướng nhờ. Sao không mơ ước tự mình phấn đấu để có được một con xe đẹp như xe người ta hoặc đẹp hơn xe người ta? Sao không mơ ước VN phát triển lên ngang với Mỹ mà lại muốn thành một bang của Mỹ? Chính người Mỹ họ lại không thích loại người ăn sẵn xài ké như thế đâu.