1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@@ Xe Bus các tuyến @@ mỗi ngả đường ta chọn một niềm vui @@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi patituchi, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    @@ Xe Bus các tuyến @@ mỗi ngả đường ta chọn một niềm vui @@

    Công ty vận tải TTVN - box Tâm sự xin gửi lời chào tới tất cả các khách hàng thân thiết nhân dịp năm mới xuân về, hay còn gọi là năm hết, tết đến, hờ hờ.

    Để đáp lại lòng yêu mến của khách hàng thân thiết đã dành rất nhiều tình cảm cho hãng xe BUS, chúng tôi xin mạn phép mở topic này (hix vì cái topic cũ bị bác chủ xoá sổ) hy vọng đây sẽ là nơi để mọi khách hàng to nhỏ : "CHUYỆN CỦA CHÚNG MÌNH".

    Mọi đóng góp của quý khách hàng sẽ là niềm AN ỦI lớn cho chúng tôi (bịa đấy ) khờ khờ.

    Thân mến!

    ps: khiếp làm cái bố cáo thành lập doanh nghiệp mệt quá, phù phù, anh em đi xe bus đâu, vào sờ pam đê
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Từ nhà bắt 53 ra Hoàng Quốc Việt.
    Thú vui duy nhất: Giả làm người nước ngoài. Ngây thơ và ngu ngơ. Kéc ke.
    1. Đi bộ 1 đoạn là ra trường Ngoại ngữ Quốc Gia. Ở đây tha hồ mua sách, chui vào trường tham gia mấy lễ hội văn hoá.
    2. Bắt 27 đến ĐH HN. Khiếp, đi dài cả cổ mà vẫn chưa tới, đến nơi thì hết mất nửa buổi chiều. Đi thăm mấy đứa bạn, coi trường nó có trò gì không.
    3. Bắt 35 ra Ngoại Thương + Ngoại Giao. Mình thích vào Ngoại Thương trêu người hơn là vào Ngoại Giao, vì Ngoại thương có vẻ hoành tráng hơn. (Lý do: "Thương" đương nhiên là dài hơn "Giao" (dao) ) ke ke ke.
    4. Bắt 14 ra bờ Hồ, lượn vào Tràng Tiền. Thiên đường tiểu thuyết là đây, ka ka ka.
    Oài, đi xe buýt cho an toàn. Hichic.
  3. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    đây vào mở hàng cho cô pati đây
    Tớ nhìn thấy xe bus là tớ hãi lắm , mấy lần đi xe bus là vừa đi vừa lo , may quá k có chuyện j xảy ra
    Lại đc thằng em rể làm bên xe bus suốt ngày ca ngợi xe bus nữa chứ
    Ah, có lần đi xe bus lúc trời mưa từ HN xuống tận Phố Nối , lúc đầu đi thì còn lãng mạn ngắm jời ngắm đất, cũgn ổn phết. Mỗi tội xe vắng hoe, chả có ai :(
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Xe bus kỷ niệm với tớ hihi ....lâu lắm chẳng đi nữa hihi
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hjc hjc ngày nào cũng phải đi xe bus...đi mãi rồi cũng thành wuen mà nghĩ tới đi xe máy lại thấy ngại...mùa đông lạnh đi xe máy vừa bụi vừa lạnh,mùa hè vừa nắng vừa bụi hô hô thế là vẫn gắn bó với xe bus...vừa rẻ vừa tiện...nhưng cái tội đông wua xe hay bỏ bến mà tình trạng phóng nhanh vưọt ẩu vẫn còn.................
    nói chung cũng có cái hay cái dở
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là cả một ngày ngồi taxi và xe khách. cũng hơi nhớ xe bus. ah, mà nhớ lắm ý chứ. Thích ngắm hồ Trúc bạch hay hồ tây trên xe, thích ngủ nữa. Mà công ty mình ở Âu cơ. cứ lên xe có chỗ là ngủ. đến Thanh niên, mấy cái gờ giảm tốc độ rất to và gập gềnh, xe xóc mạnh là dậy luôn, khỏi cần ai gọi
    Chúc mọi người một ngày tốt lành.
    Được applennpc sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 07/01/2009
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Xe bus cũng gắn liền vào kỉ niệm hồi cấp 3 của tớ,cũng lâu lắm ko đi rồi....
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    xe công cộng ,tuyệt nhờ
  9. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xe bus từng là nỗi kinh hoàng của tớ khi bị chen lấn, bị móc túi.
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mới đi xe bus một lần, phóng ghê quá chóng cả mẹt

Chia sẻ trang này