1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@@ Xe Bus các tuyến @@ mỗi ngả đường ta chọn một niềm vui @@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi patituchi, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Thích oto, nhưng vì chưa có oto riêng, nên, thôi đi oto của bộ cũng thấy oai oai, hờ hờ.
    Hôm trước đi lại tuyến 50, buổi tối, vắng, lên xe kiếm được ngay ghế gần cửa sổ, haizz, ấm thế, sướng, nhìn xe máy co ro trên đường, càng sướng, keke.
    Về qua đường thanh niên, biết thêm một số điều thú vị, keke, bình thường đi xe máy không nhìn thấy, vì mải nhìn đường.
    Xe 50 jờ trông sạch sẽ, đoàng hoàng, chứ trước còn đi học, trông như xe chở ..., thế mà ngày nào cũng fải đi, hị hị, jờ nghỉ học thì đổi xe mới, kú
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng topíc mới
    Nhớ nhất là kỷ niệm đi xe buýt dưới trời mưa. Xắn quần lên đợi xe buýt. Đến bến làm phát nước bắn từ lên ướt cả quần. Ức chế mà
    phải lên xe đi học .
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học nhảy xe 33, ngồi hàng cuối cùng luôn.
    Ngồi ngay cạnh 1 chị. Trời ơi sao mà thơm thế, mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu thế không biết. Nhưng em chẳng biết là nước hoa hay phấn nữa.
    Tóm lại là rất thoải mái dễ chịu.
    Ước gì hôm nào cũng được như thế có phải sướng ko?
  4. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày bận việc, hôm nay vào tìm mãi ko thấy topic cũ. Vào chào nhà xe buýt 1 cái >:D<
    Hôm chủ nhật, ngồi ô tô đường dài, thấy nhớ nhung xe buýt thế. NHớ những buổi đi sớm được ngồi, tựa đầu vào cửa kính và để đầu óc nhẹ nhàng bay cùng nắng cùng gió (cả bụi với khói nữa) ngoài đường. Yêu xe buýt nhất những phút được ngồi tựa đầu như thế và thảnh thơi như thế
  5. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời Tớ đi xe buýt ko bao giờ đi xuống cuối xe. Thói quen từ những ngày đầu còn say xe. Về sau hết say cũng ko xuống cuối mà toàn chen lên đầu đứng cơ
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko kịp ném gạch tầng 1 òy...
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, đúng là khổ và nhục, may quá tôi chưa bao jờ chịu cảnh này, hờ hờ
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hic. Mình thì bao giờ cũng chui xuống cuối xe ngồi. Mặc dù ghế trên còn trống. Ngồi hàng ghế cuối nó cảm giác như mình là chủ xe và quan sát được hết tất cả. và ngủ ko ai nhìn thấy
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Gần 5 năm đi học bằng xe bus rồi, h đi xe máy, cơ mà lạnh quá
    Mấy hnay đi về qua đường Phạm Hùng tầm 7h tối, cảm giác như là Bắc Cực luôn
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đường Phạm Hùng làm sao bằng đường Thanh Niên, hai bên là hồ, cứ gọi là 2 Bắc Cực, hị hị, đến khổ.

Chia sẻ trang này