1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@@ Xe Bus các tuyến @@ mỗi ngả đường ta chọn một niềm vui @@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi patituchi, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe :D tớ thì toàn ... ngủ ở đầu xe. Mọi người nhìn ... càng vui Xuống cuối xe khổ nhất đoạn chen xuống. Vì xe tớ đi nhỏ xíu hà. Có mỗi 1 cửa cả lên cả xuống. Với cả ngồi đầu xe hóng được nhiều chuyện hơn. Các anh phụ xe lái xe tán các em xinh tươi chẳng hạn. Nhiều khi mắt thì nhắm để ngủ mà tai vẫn thức hóng chuyện, thỉnh thoảng miệng còn cười vì nghe phải chuyện gì hài hước
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ. Ngồi đầu xe toàn phải nhường chỗ cho con gái
    Đi xe buýt thì nên chọn xe nhiều chỗ cho nó thoáng. Nhớ hồi đi con 28 xuống trường Tài Chính ( tuần nào cũng xuống). Khổ ơi là khổ, vừa ngồi chưa kịp lại nhường, lúc đó trong bụng nghĩ mình là con gái thì có tốt bao nhiêu
  3. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ôi =)) Thế mà em đi xe chả đc các anh nhường ghế gì cả. Thỉnh thoảng có anh ngồi sát vào rủ em ngồi xuống cùng mới ghê chứ :-ss
    Xe em đi toàn thấy nhường ghế cho người già. Thanh niên thì nam nữ chả phân biệt, ai có ghế thì ngồi, hay tại xe em đi toàn "cá xấu" nên các anh mới ko galant nhờ
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    vụ ngồi xát này thì ghê thật, sao ở đời lại lắm chuyện oái oăm thế nhỉ, khì khì, cơ mà thế mới có thứ để buôn
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cá nào chả là cá[r23) ] ,
    Trời lạnh thế này đi xe buýt ấm phải biết
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    lạnh nhờ, chuyển đi xe bus cho lành, hị hị, chứ cứ phong phanh xe máy, thối phổi có ngày, hị hị
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    2` dạo này thi cử nên e chả dán vé đi xe máy cho nhanh nhưng lạnh gần chết rồi....ra tết làm quả mối tình xe bus về để 8 cho xôm box mới đc...
  8. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác >:) Em xếp dép hóng chuyện bác
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    cô bé chân dài đó hả, quyết định đuổi theo rồi à, cố lên chiaki, quả này chắc chị cũng fải tính chuyện đi lại xe bus thôi, kiếm vài mối tình cho đỡ buồn, haizzzz
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cứ lên xe buýt đi, Kiếm anh lơ cũng được. Free vé cả đời

Chia sẻ trang này