1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XE BUÝT HÀ NỘI (Một góc riêng tư hay chuyện kể nghìn lẻ một đêm, giữa đông người mà vẫn thấy đơn côi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như bịa.
    Có bà mẹ nào lên xe buýt lại bỏ quên con không nhỉ?
    Một hôm mình đi xe buýt. Cứ lên xe là đội sụp cái mũ, nhắm mắt ngủ, chả để ý gì đến ai xung quanh cả. Tự dung thấy thằng bé bên cạnh kêu ầm lên. "huhu,mẹ cháu đâu rồi." Cả xe cũng nháo nhác lên, chả hiểu mẹ thằng bé đâu cả.
    Xe đỗ, anh xé vé bế thằng bé xuống. Đặt nó xuống đất rồi nhưng không biết làm thế nào cả. Lại bế nó lên. Cứ chạy qua chạy lại. Thằng bé thì khóc ầm lên. Chú ơi, đừng bỏ cháu. Cả xe cứ dở mếu dở cười. Hình như ai cũng vội cả. cuối cùng một anh thanh niên xuống tự nguyện đưa thằng bé đi tìm mẹ.
    Lúc chiều đi về, ngồi lể chuyện với một đứa bạn. Bạn bảo. Không biết anh nào mà tốt thế. Có anh ngồi đằng trước quay lại nhe răng cười, anh đây chứ còn ai. Thế sau có tìm được không anh. Có, anh đi ngược lại còn họ đi ngược lên. Mẹ nó với bà nó đi cùng nhau. Bà cứ tường là mẹ bế thằng bé. Mẹ lại tưởng là bà bế. Thế là xuống xe chả thấy thằng bé đâu. mà họ cũng chẩ cảm ơn anh, còn đang bận cãi nhau.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu anh xé vé.
    Bạn bè tôi và cả cô em họ của tôi nữa, cứ lên xe là thích bắt chuyện lung tung.Còn tôi ấy hả, không nhìn không nghe và không nói chuyện với ai trừ đi với người thân. Hôm nào về cũng kể là làm quen anh này anh nọ. Mà nghe mấy anh xé vé tản tỉnh mấy cô sinh viên đến buồn cười. Hôm nào cũng bảo "dì ơi, hình như cháu xấu quá không ai thèm nói chuyện hay sa mà em T về lần nào cũng thấy kể chuyện anh nọ anh kia làm quen" Cô em lại bảo"mặt chị cứ lì lì bọn nó nhìn cũng khiếp''''
    Thế rồi cuối cùng thì cô em họ của mình đã bị một thằng xé vé cho vào chòng. Và đây là câu chuyện của cô bé ấy. Người chị trong câu chuyện chính là mình. Em họ mình chỉ lên ttvn là lần duy nhất đó. Cái đoạn nhắc đến cô chị ghê gớm (chính là mình), ở trang 2.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_177590/1a?0.9268397
    Đính chính thêm là mình khuyên giải nó bao lần mà không được, mình bảo đấy mà không tin thì lên ttvn mà tâm sự xem mọi người có bảo mày điên không?
    Sau vụ đó thằng kia sợ không dám gọi em họ mình nữa còn em mình lại bảo mình ghê gớm, hình như nó còn tiếc, nhưng giờ thì ổn rồi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 07/08/2003

Chia sẻ trang này