1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe cổ Việt Nam: Ấn tượng màu thời gian. Như?fng bức a??nh hiếm cu??a scooter Saigon (trang 14,21,2

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi cu_lan, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lambretta TV175 series2 ... với dáng dấp cổ điển nhưng khoẻ khoắn .. tốc độ của xe .. đạt 100km/h
  2. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ... vespaManiac ... hihì nếu tâm lý một chút cái gì trong xó của dân yêu nghệ thuật đều là đồ độc ..đi mua tranh thì lục dưới gầm bàn , mua xe của Bảy Tuý phải chui vào xó bếp ...cũng đúng thôi cái dân mà càng ham chơi thì ngày càng ..nghèo vì chơi nên có món gì độc là dzấu .. cũng không phải vì ích kỷ mà chỉ sợ để ngoài gặp phải tay lắm tiền ngông cuồng mà không biết chơi .. nó làm mình ngứa ngái bán thì vương thương thì không có tiền chơi tiếp hehe ... nhưng gặp phải người biết nhìn thì không chừng đem tặng không đấy ...đúng không chiến hữu VietnamVespa gã hongsonn ngày càng ganh tị tuần ba buổi ra ngồi ngắm xe scooter ở sân tennis còn thế thì thôi ... chắc cái bar đó phải chừa một chổ thật đẹp ngay trung tâm ... đóng cái bục theo kiểu mỗi tuần một chiếc xe ...cho dân ghiền xe chết ... nhĩ
  3. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ... vespaManiac ... hihì nếu tâm lý một chút cái gì trong xó của dân yêu nghệ thuật đều là đồ độc ..đi mua tranh thì lục dưới gầm bàn , mua xe của Bảy Tuý phải chui vào xó bếp ...cũng đúng thôi cái dân mà càng ham chơi thì ngày càng ..nghèo vì chơi nên có món gì độc là dzấu .. cũng không phải vì ích kỷ mà chỉ sợ để ngoài gặp phải tay lắm tiền ngông cuồng mà không biết chơi .. nó làm mình ngứa ngái bán thì vương thương thì không có tiền chơi tiếp hehe ... nhưng gặp phải người biết nhìn thì không chừng đem tặng không đấy ...đúng không chiến hữu VietnamVespa gã hongsonn ngày càng ganh tị tuần ba buổi ra ngồi ngắm xe scooter ở sân tennis còn thế thì thôi ... chắc cái bar đó phải chừa một chổ thật đẹp ngay trung tâm ... đóng cái bục theo kiểu mỗi tuần một chiếc xe ...cho dân ghiền xe chết ... nhĩ
  4. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...chiếc Lambretta LD1957 này được cắt tỉa để trở thành Lambretta seriesD..thật ra LD và D cùng năm sản xuất nhưng LD là loại dành cho thị trường cao cấp ... thế mới thấy dân ghiền sưu tập khi cần dám xuống đời như đem cái quần jeans mới mua vêlấy giấy nhám chà đầu gối cho bạc sờn để mặc ... coi như bộ sưu tập của garu có thêm một gã lôi thôi tham gia cho thêm màu sắc
  5. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...chiếc Lambretta LD1957 này được cắt tỉa để trở thành Lambretta seriesD..thật ra LD và D cùng năm sản xuất nhưng LD là loại dành cho thị trường cao cấp ... thế mới thấy dân ghiền sưu tập khi cần dám xuống đời như đem cái quần jeans mới mua vêlấy giấy nhám chà đầu gối cho bạc sờn để mặc ... coi như bộ sưu tập của garu có thêm một gã lôi thôi tham gia cho thêm màu sắc
  6. NguyenHoangDiep

    NguyenHoangDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    madame Điệp biết 2 chiếc xe màu trắng và màu cam mà vespalangbat hỏi ở trên đấy. Chiếc màu cam đó ở Anh quốc gọi nó là GP 150 , ở đây DL 150 . Và đừng có mơ có một này nào đó chàng Tây đó về nước nhé ( vì chàng chưa bao giờ nghĩ đến ngày ấy đâu) . Mà nếu chàng có về chắc chàng cũng đem theo nó cho mà xem vì chàng quý nó còn hơn quý .... vợ thằng bạn nữa
  7. NguyenHoangDiep

    NguyenHoangDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    madame Điệp biết 2 chiếc xe màu trắng và màu cam mà vespalangbat hỏi ở trên đấy. Chiếc màu cam đó ở Anh quốc gọi nó là GP 150 , ở đây DL 150 . Và đừng có mơ có một này nào đó chàng Tây đó về nước nhé ( vì chàng chưa bao giờ nghĩ đến ngày ấy đâu) . Mà nếu chàng có về chắc chàng cũng đem theo nó cho mà xem vì chàng quý nó còn hơn quý .... vợ thằng bạn nữa
  8. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em standa trắng của bác Thắng, nhìn tổng thể thì yêu kiều, quý phái, nhưng.........cái yên sau có vẻ ko đúng kiểu lắm phải không ạ. Cái yên sau nếu theo kiểu đó thì là ko có cái phần tay nắm mà hẳn là một cái yên sau , còn như của bác Thắng thì hình như là bác lắp một cái yên trước ra đằng sau phải không ạ. !!

    ThangVespa: Chuyện bây giờ mới kể
    Ồ, tùy phong cách chơi, chiến hữu ạ. Mỗi người một gu, bác thì thích xe phải gin từ đầu đến í, cụ thì khoái máy phải thật ngon, chú lại mê trang trí theo phong cách rùng rợn, ả chỉ mê dáng xe thật đẹp, vv.. và vv..
    Mình phải tìm đổ mồ hôi hột mới trấn lột được một cái yên trước gin để lắp ra đàng sau đấy. Còn cái yên sau gin vẫn cất ở nhà. Tất cả là vì chị em phụ nữ. Nếu cứ để cái yên gin thì các cô không dám ngồi sau xe ThangVespa, vì đường xấu gặp ổ gà mà dằn một phát thì còn gì là... phao câu (úi giời, ăn với chả nói... ). Còn bây giờ thì sướng tê, nhún vài phát cứ gọi là rần rật cả người. Khà khà...
    Mình mê xe gin lắm, anh em trong hội ai mà chả biết. Trời nắng như đổ lửa vẫn có thể lăn lê bò toài để giám định một em Standard hay Acma gin nào đấy. Nhưng để vi vu cho sướng cuộc đời thì mình cần một em máy thật oách và făng ti dzi tí đỉnh.
    Chiến hữu có thể xem thêm về chủ đề này nhé:
    http://ttvnol.com/vespa/296894.ttvn
    Thân ái,
    ThangVespa
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 19/04/2004
  9. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em standa trắng của bác Thắng, nhìn tổng thể thì yêu kiều, quý phái, nhưng.........cái yên sau có vẻ ko đúng kiểu lắm phải không ạ. Cái yên sau nếu theo kiểu đó thì là ko có cái phần tay nắm mà hẳn là một cái yên sau , còn như của bác Thắng thì hình như là bác lắp một cái yên trước ra đằng sau phải không ạ. !!

    ThangVespa: Chuyện bây giờ mới kể
    Ồ, tùy phong cách chơi, chiến hữu ạ. Mỗi người một gu, bác thì thích xe phải gin từ đầu đến í, cụ thì khoái máy phải thật ngon, chú lại mê trang trí theo phong cách rùng rợn, ả chỉ mê dáng xe thật đẹp, vv.. và vv..
    Mình phải tìm đổ mồ hôi hột mới trấn lột được một cái yên trước gin để lắp ra đàng sau đấy. Còn cái yên sau gin vẫn cất ở nhà. Tất cả là vì chị em phụ nữ. Nếu cứ để cái yên gin thì các cô không dám ngồi sau xe ThangVespa, vì đường xấu gặp ổ gà mà dằn một phát thì còn gì là... phao câu (úi giời, ăn với chả nói... ). Còn bây giờ thì sướng tê, nhún vài phát cứ gọi là rần rật cả người. Khà khà...
    Mình mê xe gin lắm, anh em trong hội ai mà chả biết. Trời nắng như đổ lửa vẫn có thể lăn lê bò toài để giám định một em Standard hay Acma gin nào đấy. Nhưng để vi vu cho sướng cuộc đời thì mình cần một em máy thật oách và făng ti dzi tí đỉnh.
    Chiến hữu có thể xem thêm về chủ đề này nhé:
    http://ttvnol.com/vespa/296894.ttvn
    Thân ái,
    ThangVespa
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 19/04/2004
  10. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà... Chả là tuần 3 buổi tớ vác vợt ra sân tennis cạnh bãi xe của bác Gà bắt mấy con cào cào châu chấu về bán cho ông hàng xóm nuôi chim. Thế mà ông Garu gán ngay cho cái lon "ganh tị". Hehehe, bác Gà ơi, bác đi Trung Quốc mấy ngày, hôm qua em thấy có thằng lởn vởn ngoài hàng rào tay cầm quẹt gas tay cầm can... Về mau lên bác ơi

Chia sẻ trang này