Xe con thỏ Hôm nọ, tôi lên trên Hà Giang, ngồi chơi với đồng chí trwởng CA huyện, hỏi xem còn có xe cũ nào cần thanh lý không? đồng chí bảo còn một cái con thỏ, tất nhiên là phủ áo mưa 10 năm nay rồi. COn này như thế nào nhỉ, độ lại ở Hà nội có ai biết ở chỗ nào không nhỉ? Nhân tiện hỏi độ xe 3 bánh côg an ở đâu nhỉ, sơn lại và làm cả i nox nữa. Giúp tôi cái nhé, để mai còn gửi tiền cước vận chuyển.
Con thỏ là tên loại xe đã tuyệt chủng rất, rất lâu rồi, từ trước khi Simson Mokic ồ ạt đổ bộ về Việt nam kia. Chỉ các cơ quan công vụ mới dùng xe này. Không còn biết được tên thật của nó là gì, chỉ biết là xe 2 thì uông xăng như nước lã, mang đủ các thứ bệnh kinh niên của xe 2 thì, nhưng gia tốc lại rất xoàng. Dấu ấn lịch sử của loại xe này cũng rất mờ nhạt, không phải xe của một thời như Simson Mokic, của những năm lao động xuất khẩu ở Đức, hay Honda DD... Chắc chắn không đâu độ của ấy. Con thỏ không dùng ba bánh, chế lại là chuyện khác. Nếu máu bác kiếm con JAVA 350, nếu còn nổ máy được, tiếng máy của nó sẽ làm bác không thể nào quên..