1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe đạp địa hình chinh phục Tây côn lĩnh-Huyền thoại một chuyến đi!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cuong1102, 15/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ===========
    Còn thiếu một môn nữa bác ơi.
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Thèm quá đi mất bữa cơm với măng tươi
    [​IMG]
    Thảnh thơi
    [​IMG]
    TungL đêm nay lại mất ngủ òi, he hé
  3. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào làm lại 1 chuyến đi anh ơi
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    Nhớ rừng quá, phọt quả ảnh này lên đây.
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nhớ Rừng, nhớ TCL quá, lôi topic này lên. Kỷ niệm một năm chuyến đi đáng nhớ này rồi, nhanh quá.
    Cả nhả
    [​IMG]
    Khung cảnh nhà bạn Mông sáng hôm sau.
    [​IMG]
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ..Tôi rất kính phục bạn đã đi Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp, bạn đi đến Bốt Đen thì quả là đáng nể thật. Đúng là 2,3 năm nữa dự án xây dựng QL4 đoạn nối Hà Giang (cửa khẩu Thanh Thủy)- Lào Cai (ngã ba Mường Khương của QL4D) sẽ được thi công xong, lúc đó sẽ đi được bằng ô tô. Cung đường bạn đi đúng theo hướng tuyến của dự án đấy, chỉ có điều đến Hoàng Su Phì tiếp tục đi theo đường Bắc Quang - Xín Mần, đến Cốc Pài rồi sang Mường Khương. Cách đây 2 tuần tôi đi lên Tây Côn Lĩnh, từ HN đi đến Hà Giang rồi đổi xe đi bằng xe U oát, đến Lao Chải là phải đi bộ (đi kiểm tra hướng tuyến tránh TCL), lên đến cao độ khoảng 1400m rồi xuống (chưa đến đỉnh), thấy đã mệt lắm rồi. Vì vậy xem đường bạn đi rất phục bạn, cám ơn bạn.
    [​IMG]
    Một cung phượt fiêu hay nhất trong các cung phượt sắp lên đời, đi thôi các bạn ơi. Ai đi nhỉ???

Chia sẻ trang này