1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe đạp địa hình du lịch cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi paper_hn, 26/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Để tránh cho các thành viên mới hiểu lầm, tớ xin giải thích chuyện này. (Đây là chuyện nội bộ đáng ra không được lưu hành rộng rãi thế này đâu)
    Chuyện bắt đầu từ việc đoàn mình đi lên thiền viện ăn mày cửa Phật bữa cơm chay. Cả đoàn ăn chay thì đều ok k có vấn đề gì, chỉ riêng 3 bác trong Bộ chính trị do đi tâm bất tại, lên chùa nhưng tâm trí thì để hết ở quán thịt trâu nên đã nhẫn tâm bỏ lại ACE để xuống núi. Sau vụ đó các bác trong bộ chính trị đã bị ACE nghiêm túc phê bình nhắc nhở và hứa không tái phạm rồi. Các bạn mới tham gia có thể yên tâm.
    Được mouse7023 sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 20/05/2008
  2. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí phải "quyết chiến quyết thắng" chứ. Mới "doạ" cho một câu đã "nhột" là sao?
    Đi xe đạp trước là để rèn luyện sức khoẻ, ý chí, sau là để giao lưu, khám phá, có gì đâu mà phải sợ.
    Các cụ ngày xưa còn kéo pháo quá đèo được, mình bây giờ cưỡi xe đạp leo dăm ba cái dốc đã kêu oai oái.
    Thay mặt cho "uỷ ban tư tưởng, văn hoá trung ương" của nhóm đạp xe, tôi tuyên bố phê bình các đồng chí về tư tưởng "nhột" như trên. Nếu còn tái phạm, tôi sẽ xin ý kiến ban lãnh đạo đưa ra hình thức xử phạt với đồng chí. (Nhẹ thì bắt đãi trà đá, nặng thì xì lốp xe, bắt dắt bộ)
    Thay mặt "uỷ ban tư tưởng, văn hoá trung ương" nhóm đạp xe.
    capcuu (đã ký)
  3. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Loạn mất rồi toàn pots linh tinh để các em hiểu lầm.
    Thôi từ bây giờ cai cái món ruou cái nhỉ, trận tối qua , đến sáng nay vẵn còn sợ.
    Ngày 31 /05/2008. co ai máu đi sapa 4 ngay không nhỉ.
    tối31 lên tàu đi sapa.
    Ngày 1/6: đạp xe xuống bản hồ, quay về sapa ngủ.
    Ngay2/6: đạp xe đi tam đường- Paso ( 90 km ) ngủ đêm paso.
    ngày3/6 đap xe đi xìn hồ ( 65km)
    ngày4/6 đạp xe xin hồ- Tam đương, xe otô về sapa, ra lào cai lên tàu về hanội.
    sang ngày 5 về tới hà nôi.
    Đây la chang hầm hố, còn 2 xuất ai đi đang ký nhé.
    chi phí: vé tàu , tự lo, khách san tầm 200k 1 dêm.
    ăn uống dọc đường tự chi, xeđạp tự lo, hoặc tôi có thể cho mượn.
    ai máu đi pm: bikesvietnam@yahoo.com, hoặc 0913571687
  4. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ còn 2 xuất, tuyển quân tinh nhuệ àh. E có đạt tiêu chuẩn không ạ? Cho xem xin một chân đã..........(rất muốn đi)....còn chân kia để e về làm công tác tư tưởng với bên quản lý nhân lực tại gia. Từ giờ đến lúc đó cứ cho em làm chân dự bị nhé bác
  5. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
  6. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ai chu Xinh cocô ma đi đươc thi tuyệt vời, vi anh co 2 đứa chuyên đạp Mountain bike, em đi đạp cùng tụi nó hộ anh thì tốt quá
  7. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cung Sapa khủng quá, anh cho em hỏi 1 chút, nếu đường đi không có đoạn nào sóc thì có thể đi xe cuốc được không? em lo vì xe lốp nhỏ thì dễ xòe và dễ cong vành lắm. nhưng được cái tăng tốc được trên đường bằng tốt hơn.
  8. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá!!!
  9. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    xe quoc không được, nếu xe ngon thi k sao, tốt nhất là xe như hôm đi là chơi được, đường này rất nhiều dốc đấy.
  10. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Sợ cái nhà này quá đi mất thôi! Chưa đi xong vụ này đã bàn tính đến tận mấy vụ đi tiếp theo rồi, máu gì mà máu thế không biết.
    Em đang tuyển người đi Kim Bôi - Quan Sơn nên kính đề nghị các bác kiềm chế nhé, kẻo hỏng hết vụ câu khách của em là em bắt đền đấy.

Chia sẻ trang này