1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe đạp địa hình du lịch cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi paper_hn, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Trời, đồng chí Đ đã màu mè lại còn thay tên đổi họ người khác.
    Thêm cả cái dấu chủ quyền to chình ình giữa ảnh thế kia nữa chứ
  2. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lịch ọp ẹp​
    18h ngày mai, thứ 5 (22/5/2008) kính mời toàn thể ACE nhóm "xe đạp nhậu" đến trà đá Tràng Tiền off vụ đi Kim Bôi - Quan Sơn. (Địa điểm hôm share ảnh)
    Rất mong mọi người đến off đúng giờ. Sự hiện diện của quý vị sẽ là niềm vinh hạnh cho bà chủ quán trà đá.
    Thư kí
    Mouse7023 (đã kí)
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Theo thông lệ quốc tế về nhiếp ảnh thì dòng chữ đó là tên người chụp, ko phải tên người trong ảnh, em ạ.
    Dưng mà... thôi chết, để nhầm chữ Cheetah vào giữa lòng em Ng rồi, thảo nào hôm qua nó hít-le mìn mà mìn nghĩ mãi vẫn ko hiểu tại sao

    Được cheetah_on_chase sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/05/2008
  4. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Huhu, ai chả biết thế hả bác. Thế nên em có đả động đến cái ảnh bác post ở dưới đâu. Còn ảnh này thì ko phải em chụp, nên em mới kêu chứ
  5. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề mọi người nên suy nghĩ, nếu cảm thấy đúng thì có thể thảo luận ở buổi Offline.
    Từ bài đâu tiên, paper đã đưa ra mục đích và ý nghĩa của chuyến đi là đi xe đạp, lên thiền viện, nghe giảng phật pháp..... rồi đạp xe về.
    Sau 2 chuyến đi, mục đích đạp xe vẫn giữ nguyên, mục đích thứ 2 biến đổi dần thành mục đích ăn chơi, hưởng thụ, rất ít có nhu cầu tìm hiểu văn hoá, cuộc sống của còn người bản xứ.
    Đây là điều tớ cảm thấy không ổn vì nếu mục đích không rõ ràng và thiếu ý nghĩa thì cuộc chơi dần dần sẽ nhạt và vô nghĩa.
    Tớ rất muốn thảo luận xem ngoài mục đích đi xe đạp ra, các địa điểm sẽ đến, nhưng nơi mình nghỉ lại nên chăng là nhưng nơi mang màu sắc văn hoá đặc trưng, hoặc các lễ hội dân tộc, hay chí ít cũng có điều gì đó để mình quan tâm, học hỏi hoặc xa hơn là mình có thể làm điều gì đó tốt cho người dân bản địa.
    Sorry nếu làm mất lòng mọi người! Tớ cũng chỉ muốn nhóm đạp xe ngày càng phát triển tốt thôi mà.
  6. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em là Hoàng đây, cả tuần nay ko log vào ttvn được, giờ phải nhờ nick 1 anh bạn :).
    Rất đồng ý với anh Ân về mục đích chuyến đi của nhóm xe đạp. Ở chuyến đi trước đúng là có quá nhiều sơ xuất dẫn đến chuyện không được vui vẻ cho lắm, nhưng thôi chuyện cũ đã qua và lấy đó làm bài học để chuyến sau thêm ý nghĩa hơn.
  7. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Ớ ờ, bác Đăng cũng tham gia cả xe đạp cuối tuần cơ ah? Cho em hỏi nhà mình định đi xe đạp đi Quan Sơn đấy hở? Quan Sơn em mới đi bằng xe máy nhưng cũng đang muốn có địa điểm đi xe đạp cuối tuần này. Nên nếu cuối tuần này nhà mình đi đâu thì cho em bám càng với nhá.
  8. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này đi Kim Bôi (Hòa BÌnh), Có xe đạp thì cứ join thôi..........
  9. thelastadventure

    thelastadventure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chú Ân bàn về vụ đó hơi quá sớm, anh nghĩ trước mắt thì cứ đạp cuối tuần thêm vài lần nữa, đến các điểm mình định trước, các điểm đó anh nghĩ là nó cũng đáng đi như vừa rồi mình đi Bát tràng, sau này có thể đi Phù lãng...hay gốm Thổ Hà...Như đã thoả thuận mục tiêu là xây dựng 1 CLB xe đạp, khi các thành viên đong rồi mới tính đến các bước tiếp theo. Đi như anh em minh là "" Ngon, bổ , rẻ "" chứ có phải ăn chơi gì đâu.
    Thế nhé đừng sốt ruột, ( duc tốc bất đạt ). Thân
  10. manlights

    manlights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đã lựa chọn phương tiện xe đạp thì các bạn không nên yêu cầu quá nhiều ở điểm đến. Bản thân việc sử dụng xe đạp để du lịch cũng là một trải nghiệm rồi; những thứ như ngồi thiền, bản sắc văn hoá đặc trưng hay làm tốt cho dân địa phương vv..đều có vẻ quá to tát mà quan trọng là bạn cần có nhiều thời gian, điều mà bạn chỉ có thể làm tốt khi rút ngắn được thời gian di chuyển hoặc tăng thời gian lưu trú, cả hai điều đều khó thực hiện bởi các chuyến đi bằng xe đạp chủ yếu là ngắn ngày. Chín người thì mười ý, không phải ai cũng hứng thú với việc tìm hiểu văn hoá nơi đến, hoặc học hỏi gì đó; nhưng chung nhất là thích di chuyển bằng xe đạp--đạp xe để cảm nhận cuộc sống chậm lại, cũng là một cách cân bằng cuộc sống-- cho nên theo tôi các bạn nên chọn địa điểm gần với thiên nhiên, dễ thực hiện các hoạt động nhóm (vui chơi) hơn là các địa điểm mang tính văn hoá, đặc biệt là chùa chiền. Khi đạp xe chúng ta thường ăn mặc khá thoải mái, đối với ngườ Việt và chùa chiền nói chung, bản thân việc ăn mặc như vậy vào chùa đã không có được thiện cảm rồi.
    Xe đạp cũng là một món mình thích--để cảm nhận cuộc sống chậm lại. Trước mình cũng có một cái xe đạp nữ, nhưng cho mất, giờ trong nhà chỉ còn con "đạp ruồi" thỉnh thoảng đạp loanh quanh nhà chứ không thể đi xa.Chừng nào thửa được con nào tàm tạm, sẽ xin đăng ký tham gia cùng các bạn.
    Được manlights sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 21/05/2008

Chia sẻ trang này