1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe đạp ơi ..... đã xa rồi còn đâu!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Songbac, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    SB ơi đi đông trả một lần vừa tiện vừa đỡ tốn mà. Chị em sẽ nhìn nhau mà ăn.
    To nino : Nino kia định bênh SB trước để giành phần ăn nhiều hơn hả, nhớ đấy nhé.
    tibeou - I love my 80 family
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    TRÙI UI ĐANG LÀ CHUYỆN " XE ĐẠP ƠI..... ĐÃ XA RỒI CÒN ĐÂU" mà sao lại chuyển qua chuyện ăn kem vậy . Bác Song Bac già rùi mà còn bị gái nó dụ vậy . Lạc đề rồi đó mọi người ới......
    To DQD: vấn đè không phải là xe đạp , xe máy , hay ôtô mà là dường như xe đạp luôn là 1 tiền đề cho 1 tình yêu đẹp ( thời học đường...)
    .................
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tibeou, sếp của em tốt thì em phải bênh chứ.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. nguyenmyhanh

    nguyenmyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa đi học quân sự, có một bạn trai hay chở tôi đi long nhong bằng xe đạp sườn ngang, rồi cả lần lớp tôi đi chơi ở Vũng Tàu nữa...nhưng mà có cần phải yêu nhau đâu...những lúc như thế...tôi thấy trong lòng thật thanh thản và ấm áp...tôi đã nghĩ rằng đi chơi với một "tình bạn trong sáng" như thế này có lẽ còn thú vị hơn đi chơi với người yêu nữa...
    ...con đường đến trường tôi là một con đường khá nhiều cây ở thành phố nóng bức phương nam, ngày xưa tan học, tôi hay thấy trước mặt mình có ba anh bạn đạp xe thong dong...không cần mùa thu hay mùa đông...chỉ cần chiều gió là sẽ có lá rụng nhiều...
    ...tôi học năm nhất...và tôi yêu mọi người biết bao...
    ...các bạn tôi...chẳng còn ai đi xe đạp nữa...
    chờ đợi là hạnh phúc.
    Được sửa chữa bởi - nguyenmyhanh vào 01/04/2002 23:58
  5. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi ko cưỡi trên chiếc xe đạp.
    Hom trước ko có xe lôi xe đạp ra đi
    Thấy thật là thú vị
    Ai bao đi xe đạp là khổ
    thú vị lắm đó.
    Cứ thử tưởng tượng đi
    Hai người dìu nhau trên chiếc xe đạp nhỏ bé.
    Gió thổi nhè nhẹ
    Trùi ui thơ mộng hết chỗ nói.
    Tui vẫn mơ ngày nào đó người iu đèo m` trên chiếc xe đạp !!!!.......!!!
    A NEW DAY HAD COME
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp nhà anh bị xị lốp roài, hôm nào xài xe đạp nhà em có được không?
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào 80 tổ chức đi chơi = xe đạp đi...
    Nobody wants tobe lonely..
    Why don't you let me love you?
    Gorgeous-man in 1980s
  8. Khuc_dong_vong

    Khuc_dong_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đúng là xa thật rồi. Cái kí ức mong manh ấy cũng không còn nữa. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi... tất cả rồi sẽ tan thành tro bụi. Vòng bánh xe lăn ngày nào giờ sao xa quá... Có hoài niệm bây giờ chắc cũng chẳng để làm gì... Có nhớ về nhau thì càng thêm đau lòng mà thôi.
    Đã qua đi rồi tuổi thơ... đã qua đi rồi mộng mơ... đã qua đi rồi những "quay đều... quay đều... quay đều..."
    Vĩnh biệt "vòng xe lăn"
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy.....mình xin đầu tư một cái hehehe
    Muốn có một tình yêu!????
  10. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ đưọc cái to mồm thôi !
    Chứ ai oai như bille đây đi đâu với 80 f cũng nhong nghong ngựa sắt ,còn các bác phóng xe vù vù bên cạnh để hộ tống

    [markheeu TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ /
    binladen

Chia sẻ trang này