1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xe đạp ơi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em,em chúc ba cái đầu tiên thì anh xin nhận và phấn đấu,còn cái cuối cùng thì anh ko lấy việc đong nhiều gái đẹp làm thước đo cho sự thành công của mình Với anh tán gái chỉ là for FUN mà thôi
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bạn Thành kinh kong ơi, ông là đàn ông con trai chứ có phải đàn bà mặc váy đâu mà so đo từng li từng tí với con gái
    "Love for Fun" nghe tự tin quá nhỉ, sức ông nói thẳng chưa đủ tư cách có xe ô tô riêng để "cua" gái thì đừng tự cao quá, ông đã nghe nói cờ bạc ăn nhau về sáng chưa, thằng đàn ông tử tế sẽ kiếm được người con gái "stand by him, support him whenever he needs, no matter how he succeeds or fails" chứ không phải là kiểu "tình đến tình đi", tôi sẽ xem vợ ông sau này thế nào
    To Scarlet: con gái HN thực ra khá "đanh đá" và hay thích nói "kháy", đó là nhận xét chung của các bạn mình. Khi mình hỏi một người bạn gái ở HN, họ nói thế mới là con gái có cá tính. Mình không nghĩ thế vì thực ra nếu ở mức độ cho phép thi ok nhưng nếu qúa sẽ thành quá "hung hăng" và "hiếu thắng". Nếu con gái HN sửa được điều này thì các bạn sẽ đáng yêu hơn nhiều, nếu lời nói thật hơi nghịch tai thì mong bạn thông cảm nhé , chuyện đi xe đạp vòng vòng cũng hay và lãng mạn lém + lạnh lém, nếu mình có dip về tết thì xin đăng kí 1 chân với mọi người nhưng chắc không được rùi, hẹn dịp khác
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Con trai thật giàu trí tưởng bở ha ha !
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ít ra cũng thấy có 1 người hay hay
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mội tuần bận rộn ko online ,thấy cái topic của tớ ko trôi sang trang 2,cũng tốt,
    bạn chithanh gì đo ơi,sao mà bạn nổ dữ vậy ,tôi nói là chúc một người chứ đâu có nói bạn đâu mà bạn đã nói thế,ôi trời,thế gian rộng lớn,nhân tài đâu chỉ riêng mình bạn,à cứ cho là bạn tài giỏi đi,nhưng mà đâu có mỗi bạn là người đàn ông duy nhất đâu trong cái 84hn nhỏ bé này đâu?fải chăng là khoa trương quá chăng,thực tình là buồn cười quá.
    to bạn mưa buồn:tớ công nhận tớ đanh đá thật ,cũng chảng fải tớ thể hiện cái gì cả ,đơn giản đó chỉ là tính khí con người ,mà tính thì ấy biết rồi đấy ,là do hoàn cảnh cũng như bản chất con người,chứ tớ chẳng nói kháy ai đó cả ,con người nhiều khi có những cảm xúc bất chợt,bản thân mình cũng khó hiểu mình,nói chi đến bạn cũng đã tiếp xúc với tôi đâu,thé nhé,còn cái nói là tôi bớt cái tính gì đó mà bạn nói y,rồi,thanks,sẽ tiếp thu và sửa đổi.chúc bạn ăn tết vui nhé.
    cuối cùng,có mỗi bạn rut là hiểu tớ nhất,hi`,chúc ông ăn tết vui nhé,rảnh nt tôi đi cafe,ok?

Chia sẻ trang này