1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Đạp Tour: Đà Lạt Nha Trang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xxincluxx, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Giờ này 2 vận động viên mới bắt đầu lên xe ở Phạm Ngũ Lão, ngủ thẳng giấc lấy sức sáng mai còn đạp đạp đạp
  2. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    He he, cách đây hơn 1 năm khi con đường Hoa Biển này vừa thông xe mình đã làm một chuyến Cycle trip (đạp xe)trên cung đường này. Rất rất tuyệt. Chỉ tiếc là mình đã không chinh phục được,trong nhóm đạp xe lần đó khoảng 15 người, chỉ có 2 người 1 nam 1 nử về đến đích, nhóm còn lại chỉ đạp được khoảng 70km sau đó do trời quá tối mà cả đám ở giữa rừng và có 1 nữa là mem nữ không có lều và thậm chí là đồ ăn, nên cả nhóm đã đón được 1 xe tải (như là xe chở heo ấy)chở về đến ngoại thành Nha Trang, sau đó cả nhóm tiếp tục đạp về TP. Nha Trang, tối vẩn còn sức đi Sailling Club. Riêng 2 thành viên thắng cuộc về đến Nha trang lúc 11h30 tối.
    Một cung đường rất đáng đi cho tất cả dân phượt.
    Mà nè, các mem ngồi nhà đừng có ngoác mồm ra mà nói cung này chỉ có đổ dốc không thôi nhé, chưa biết chừng có người mới đạp xe ra khỏi TP. Đà Lạt đã muốn bỏ cuộc. Nói chug cứ đi đi rồi sẽ biết đá biết vàng.
    Chúc cho 2 thành viên của topic này thành công. Riêng mình, một ngày nào đó sẽ chinh phục lại cung đường này...
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác nhé nếu em chửi bậy.
    Em hiểu cáu câu đầu tiền trong Quote của bác. Đã có lúc bọn em định bỏ cuộc, đã có lúc 1 chiếc xe tải dừng lại cho bọn em đi nhờ, đã có lúc tưởng như là ...
    Cung này thì đúng là đáng phượt như đi bằng xe máy thì okie, xin can các bố định hâm theo bọn em
    đạp xe ra khỏi thành phố ĐL là bỏ cuộc thì hơi woa nhưng thử leo qua 3 con dốc thì có lẽ...mà bác ơi, toàn ng quen của em, họ nói cho vui toàn tuổi cha chú, bác có quen biết thì nói vui d.c, chứ kô thì em chửi con...3` bây giờ
    Bọn em đến NT lúc 7h10 phút, xuất phát từ DL lúc 7h với 1 thằng không đánh răng
  4. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thằng này giang hồ ....mấy anh em đừng để bụng nha . Nói chung là nó bức xúc quá , nhiều bức xúc . Tỉ như sáng sớm tới Đà Lạt từ 6g , rồi 2 thằng làm có 1 tô bún cứ thế rồi leo ...leo ...và lết ... rồi mưa rồi gió ...rồi lên xe về cả đêm có chịu ngủ đâu , ngồi " hóng hớt " nghe một cặp sau lưng tâm sự nguyên đêm nên mất ngủ
    Mà sau đợt này có thằng mất cảm giác một số " bộ phận " đấy .
  5. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    thôi nào, đừng có dỗi mà, biết rồi biết rồi
    hồi tớ đi cung này bằng vespa, gặp vài bạn khoai tây đi xe đạp mà lên dốc các bạn ý còn phải dắt bộ bỏ xừ nữa là giang hồ inclu nhà mình.
    khổ thân, 1 thân một mình ở trỏng, chẳng có ai quan tâm ngó ngàng, tủi thân thế đấy.
    mà đi về éo đưa ảnh lên, ko ai thèm CM là phải chứ
  6. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không ngồi lên con xe đạp,nghe các bác này nói đã thấy ngại
  7. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em đi xe đạp đôi có 1 tẹo ở Cát Bà mới Đồ Sơn mà còn tê mất mấy hôm. Ku Hùng chắc hỏng hẳn chỗ ấy rồi.
  8. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Thế là mất 10 tiếng? Đi xe máy gặp trời mưa cũng vãi hàng. Hôm trc đi hướng ngược lại, dự tính đi có 3h thôi, cuối cùng cũng phải lê lết khoảng 8h mới đến Đà lạt. Chả hơn xe đạp các chú mấy thời gian
    http://honda67vn.com/forum/viewtopic.php?t=1370
    (bữa đấy đi 3con 67 với 1 con trâu vespa)
    Tưởng ở lại ăn nhậu hưởng sưóng Nha trang chứ về luôn thì mệt nhể
  9. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tưởng lần này ra Nha Trang gặp lại chiến hữu xưa .. định bụng lần này vừa ôm " cục than " vừa hồi chuyện 15C ngày ấy với anh ...ai dzè
    Mạng chuối quá ...không up được cái ảnh nào .
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thế à, sao kô vào đây, nhìn mặt ngu ai ngờ nhu thật
    [​IMG]

Chia sẻ trang này