1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe đạp.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi fukutomi, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp.

    Hôm kia tôi có đọc một bài của báo Tuổi Trẻ, nói về chuyện đi xe đạp ngày nay. Tôi thấy nó cũng đáng để chúng ta suy nghĩ. Thanh niên ngày nay đa số đi lại bằng xe máy và có cả những xe sang trọng và đắt tiền. Đã có bao giờ bạn nghĩ tại sao mình không đi lại xe đạp (nếu đã từng đi) hoặc đi thử xe đạp chưa? Thành phố ngày nay đầy khói bụi và ồn ào náo nhiệt. Nếu như chỉ 1/3 những người đi xe máy dùng xe đạp thì thành phố này sẽ ít phải gặp cảnh 'phố phường chật hẹp, người đông đúc'. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...wildgirl cũng từng đi xe đạp nè! Nhưng mè....bị kẻ gian cưỡm mất gùi, nên bi giờ chuyển sang đi xe...buýt á! Uh...wildgirl cũng có đọc bài báo mà you nói! Còn nghĩ sao về vấn đề nì hả? Nè! You kêu hoangtienhai cho ý kiến trước đê.....Hắn chuyên xe đạp á! Thử hỏi "hắn" xem...đi xe đạp có bất, thuận như thía nèo?
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    À cái bài báo đó à?tui chưa đọc,thông cảm hen .Nhưng đối với tui chiến xe đạp quý lém ,nó giúp tui đi tùm lum ==> biết đưọc nhiều đường,nhiều các đi để tránh kẹt xe.Tạm dừng ở đây,kỳ sau sẽ nói tiếp.

    TIEN HAI

  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    xe đạp ơi ... đã xa rồi còn đâu....
    đi bộ vẫn hơn người bạn á...
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  5. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đi xe đạp cũng tốt : ko tốn xăng , leo lề nhanh , dụng cụ tập thể dục xịn , rẻ , chiếm diện tích bé , yếu cũng khỏi lo chống đứng hổng nổi ( yếu mà xài xe máy coi chừng bị xe đè ! ) , khỏi thi bằng lái , ko sợ CA kiu vì .... CA .... chưa en sáng !
    Đi xe máy cũng tốt : ko tốn sức đạp ( xe cũ thì đạp cũng phòi ruột mới chạy ! ) , tốc độ chỉ giới hạn trên đồng hồ đo ( chạy hết số hay ko thì tuỳ ! ) , thích hợp khi đi hóng gió với người đẹp ( ko support cho xe giá rẻ và những người dễ bị trúng gió do hết money ! ) , là phương tiện ưu tiên khi xin việc làm , nếu là dân sành điệu thì nên nhờ chú CA bấm cho 1 cái lỗ vào bằng lái rồi đeo vào cổ cho thiên hạ lác mắt chơi !!!
    Đấy là những cái lợi mà tui tạm thấy .... chẹp ... còn cái xe đạp của tui .... mới bị rớt con ốc giò gà .... chẹp ..... đang đạp mà ko để í là cái giò nó rớt cái bịnh ..... thắng lại .... lụm lên gắn vào .... đạp tiếp .......ráng tí rồi chiều nay mua con ốc khác gắn vào ...... !
  6. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này hay đấy ,không dấu gì ******** này cũng là fan trung thành của xe đạp ,nếu ta bỏ qua chút sỉ diện của bản thân ,một lần na`o đó thử rời bỏ chiếc xế nổ của mình va` dạo thử bằng chiếc xế điếc(xe đạp) quanh thành phố thử coi ,thú vị lắm đấy,very lãng mạn nếu dạo phố một nơi không xe cộ ồn ào
    -con trai chúng ta co' thể ga lăng một ca'ch nhẹ nha`ng sẵn sa`ng giải quyết các trục trặc về xe đạp của bạn gái.........Mày chuối wa' ******** à
    we are the nobodies, want to be somebodies
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng đi xe đạp suốt mấy năm cấp 2 và 3 rồi. Nhớ hồi đó, đứa thì xe đạp đứa thì xe gắn máy, đi nối đuôi nhau, dzui ghê!! Bây giờ thì đứa nào cũng xế nổ hết, không còn lúc nào gặp nhau dzui tưi như xưa nữa, bùn ghê (mấy giây!!). Ra ngoài đường thấy xe cộ phóng vèo vèo, phát khiếp. Thế mới biết ... xe đạp ơi, .. đã xa rồi còn đâu ...
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp cũng đua được với xế nổ nữa chứ! Chỉ có điều trong khoảng cách ngắn thui.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp ... cũng lâu lắm rồi không đạp xe , được mấy bữa chở bé Nam ... hic..hic.. Cảm giác thật thoải mái ... hai chị em , một chiếc xe đạp ... Tuy khổ nhưng vui , Nam nhỉ ?
    Looking
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mai tui sắm xe sườn ngang...........
    Tìm lại mùa thu xưa, nơi tình yêu bắt đầu ...

Chia sẻ trang này