1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe đạp.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi fukutomi, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    **** Xe đạp à, một phương tiện mà người ta bây giờ coi như xa xí phẩm. Không tin à hôm nào bạn thử đạp xe đi ngòai đường xem bạn sẽ thấy mình như chàng Đông-ki-sốt đơn thương độc mã ý, lâu lâu mới thấy kẻ thứ hai. Mà hình như bây giờ người nhìn người qua chiếc xe thì phải ??? Không biết bây giờ có ai còn lãng mạn như ông thầy tui không nữa chở người yêu đi Vũng Tàu bằng xe đạp ===> không tin nổi nhưng cũng muốn thử
    **** Tui hay nói đùa với mấy đứa bạn ở trường là "tụi mình giống Tây thiệt tòan là xe đạp, xe búyt và đi bộ thôi". Ôi chiếc xe đạp thân thương
    Forget Me Not
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khì... xe đạp... cái xế điếc một thời là niềm tự hào của chính tui... đi cả trường chẳng tìm được cái thứ hai nào giống như nó... cái gì cũng khác người... từ bộ dĩa líp đến màu sơn của xe... không thể có cái thứ hai y chang nó được... từng một thời cùng nó bon bon trên mọi nẻo đường thành phố... nhất là những buổi cùng thằng bạn chí cốt đi dọc bờ kè... chẳng hiểu sao nó khoái đi như vậy lắm... hic có thơm tho gì cho cam đâu... nhưng cũng mặc... cho nó vui lòng trước khi xa quê đến xứ lạ... rồi cũng 2 thằng... vào sáng 20/11 của cả 3 năm học... ngủ dậy thật sớm... xách xe đi kiếm bông về chuẩn bị thi cắm ở trường... bi giờ cái xe bị xếp vào một góc... nhưng ngày nào cũng nhìn nó... cũng nhớ lại cái thời cấp 3... hic
  3. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa còn đi học bằng xe đạp, cuói năm lần nào mưa cũng ngập đường, lên đến đầu gối
    tớ đi học bằng xe đạp, đạp xe sái cả cổ chân mới lết đuọc một chút, nhưng còn đỡ hơn mấy đứa chạy xế nổ, đạp ga hụt cổ mà chẳng nổ chẳng lết lên được miếng nào
    xe đạp cũng lợi nhỉ, nhất là địa hình ngập nước ở thành phố mình
    "oạch", cô nàng áo dài chạy xe đạp phía trước mất thằng bằng té thẳng xuống nước, uớt sũng. Tớ quay chỗ khác không nhìn... cô bé lúng túng trông thật tội, nhưng tình huống này thì nam nhi cũng phải bó tay
    cô bé được một bác nào đó giúp, khoác thêm cho chiếc áo, thế là xong
    tớ đạp tiếp, trươ`ng thân yêu kia ki`a:" thông bao hôm nay nghỉ học"
    ặc, phải đạp xe về, lại qua chỗ ngập, xe kêu cót két, dè kêu rụp rụp, cổ kêu rắc rắc... mệt wá!
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bác khanh có đi xe gì thì cũng dễ dàng nhận ra... đi xe đạp thì kêu cót két ... lên đời xe máy thì âm thanh cũng dộc dáo không kém ... ình ịch ình ịch... ==> âm thanh không lẫn với ai dược....
    cô bé của cậu .... mau mau mà tìm dể nói với cô bé đi...người như cậu mà không chịu thổ lộ với người ta thì ..phí quá...phí quá...
    ui cái xe đạp của tui... bể bánh nằm nhà.... NRR mày có nhớ... ngày ấy tháng trước năm kia kìa ...........cái hôm trưa dẹp trời... nắng chói chang trên dầu..... chói dến nỗi mà.... hic.... tao mệt lả không thấy dường ... và ..tèn ten ten... tèn tén ten ......cái gì dến cũng dến..... R..ẦM...... hic.... má ơi..... máu.... có sao không T ..... tưởng tiêu rồi chứ.... hic....
    LOVE IS EVERYTHING
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt gặp cảnh ngoạn mục ghê
    Nàng rất đẹp...
    Đội nón kết...
    Mặc đồ rất style...
    Đi chiếc xe cuộc cũng đẹp hết ý luôn...
    Mình đi ngang rồi còn cố ngoái lại một tí ti để chiêm ngưỡng, bất ngờ cũng phát hiện có một anh cũng đang để ý cô nàng... keke... ấn tượng quá mờ...
    Ấn tượng cô gái đi chiếc xe đạp cuộc. Vì đi chiếc xe đạp cuộc nên mới chú ý. Càng chú ý mới phát hiện ra cô gái đẹp. Cô gái đẹp đi chiếc xe đạp cuộc nên càng ngẩn ngơ. Nói chung, nó cứ như là dây chuyền phản ứng liên tục áh. Bi giờ vẫn còn nhớ được khung cảnh ấy...
    Chẹp chẹp... Ước gì ta là con trai, ta sẽ làm wen dzới em ngay tức khắc
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Có lúc không có chiếc nào để bây giờ có đến 2 chiếc... Đua xe nào.... Ai đua xe hông....
    Dạo này đi chơi bằng xe đạp thường xuyên, đi 1 mình nên cũng chẳng cần đi nhanh, xăng 7k/l lận, xót xa wá, xe đạp xinh đẹp iu wí, mỗi tội hơi ê.......... Bao giờ mới tổ chức được 1 buổi đi chơi bằng xe đạp nhỉ??? Khó thật. Quá khó!
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ, vẫn mãi mong chờ... đã, đang và sẽ... Lâu lắm chưa chở ai.... có ai .... mà thôi, có rùi......
  8. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ôi xe đạp, lại nhớ đến 3 năm cấp 3, lúc đó cả nhóm gần 10 đứa chỉ có 2 chiếc xe máy, gồng gánh nhau, bây giờ ai cũng lên xe máy hết, còn dư mấy chiếc phải gởi nữa chứ, choán, thiên hạ lên mau wá, nhớ 3 năm cấp 3 chỉ mong có xe chở em đi chơi, giờ thì xe đây còn người đâu, hic ... NHẬU
  9. moonlight17783

    moonlight17783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không còm đi xe đẹp nữa, nhưng mà lâu lâu nhìn thấy người ta đi xe đạp cũng thấy thèm ghê . Moonlight thấy nhớ lại hồi cấp ba, cực kì thích đạp xe đạp dưới trời mưa tới khi lạnh ngắt, dừng lại ăn 1 món nóng thiệt là nóng ----> wá đã. Rồi có lần còn có thêm 1 cái đuôi nữa chứ, vui vui. Vậy là không còn phải đi xe đạp 1 mình dưới trời mưa nữa. ---> lãng mạn. Bây giờ thì chắc không thể được nữa rồi. Chắc bữa nào moonlight cũng phải đi xe đạp lại để coi có còn lại cái cảm giác của hồi xưa ko?

  10. kamejokoday

    kamejokoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yeh xe đạp
    Thiệt là co nhiều chiện để nói về chiếc xe đạp
    Hư lên hư xuống
    Sinh viên đã nghèo mà mỗi lần xe hư thì lại phải nhịn ăn để vá xe ch71 không thì pại phải vác bộ
    Tệ nhất là đạp xe trong mưa
    Tui thấy trong phin xe đạp duới mưa là lãng mạng bá cháy bọ chét, mà đó la khi có em ngồi đằng sau
    Còn không thì lạnh thấy bà cố luôn
    HAHHAHAHAA
    xe đạp nhiều chiện để nói lắm nhá

Chia sẻ trang này