1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Honda CBR 954 bị cướp - xe đã về với chủ, cảm ơn ae đã quan tâm

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi NewSol, 08/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Đang hưng phấn quyết định viết ngay cho anh em theo dõi

    Vụ án vừa kết thúc tên cướp đã sa lưới sau 4 ngày cướp chiếc 954 RR của Tùng.
    Là người trực tiếp nhận tin lúc mất xe cũng như bắt giải tên này mình xin viết bài tường thuật chi tiết vụ án này nhằm cho anh em thông tin sáng tỏ.
    -Quay lại ngày thứ 5 (6/11/2008) buổi tối tên cướp (N.T.T sinh năm 1990) chở bạn gái (T.T) đến nhà Hưng (người bị hại) để xem xe và thảo luận giá cả cũng có lẽ nhằm dọ thám tình hình.
    -Ngày thứ 6 (7/11/2008) hắn đến trên xe taxi và xin thử xe Hưng đồng ý và chở tên này đi thử xe được một đoạn hắn xin thử xe Hưng bước xuống nhường tay lái cho hắn thi bất ngờ hắn tăng ga bỏ chạy và Hưng không thể níu lại vì xe chạy quá nhanh.
    Lập tức gọi số DT 0126 2533 643 thì hắn đã tắt máy như vậy cho thấy hắn đã có âm mưu cướp xe từ ban đầu nên dung số DT sim khuyến mãi nhằm gây khó khăn nếu chủ xe điều tra.
    Hưng gọi cho tôi đang ở Long An lập tức tôi gọi người bạn khá có tiếng trong nghề xe và được báo xe này bảo đảm tìm ra 100% nếu chịu 1 chi phí không ít.Như vậy xác nhận tên cướp xe đã có người nhận dạng và đang nằm tại SG.
    Hướng đi bây giờ là truy theo số DT hắn đã dùng để lần ra manh mối và tung tin lên mạng nhằm nhờ anh em để ý báo hộ.
    -Ngày thứ 7 (8/11/2008) Tùng và Hưng đã được một số anh em bên hình sự giúp đỡ truy lùng.Toàn bộ thông tin về các số DT đã liên lạc với số sim trên đều rõ như ban ngày từ cuộc gọi nhỡ đến nội dung tin nhắn hắn nhắn bạn gái.Và tên cướp này đã sơ suất khi dùng sim này liên lạc khá nhiềusố DT kể cả DT nhà và bạn gái.Những thông tin này là chìa khóa vàng để dẫn đến thành công.
    Thông tin quan trọng nhất là cuộc gọi cuối cùng trước khi hắn bẻ bỏ sim từ số DT nhà bạn gái hắn vào DT hắn nhưng không được.Lập tức số này chuyển qua số DT bàn.Xác nhận được số DT bàn nhà hắn.
    Như vậy có số DT bàn của nhà bạn gái hắn +số DT bàn của hắn nên địa chỉ nhà hắn đã rõ như ban ngày.Địa chỉ cho biết nó thuộc 1 căn nhà đường LQD quận 3.
    Thời gian này trên mạng đã xuất hiện một số bài viết và tôi có nói về những con xe giống hắn chỉ có tại SG có lẽ tâm lý tên cướp đang dao động.
    -Chủ nhật (9/11/2008) trôi qua trong yên ả trong khi các mũi trinh sát nhờ giúp đỡ vẫn âm thầm theo dõi.Thông tin nhận được lúc 7h45 tối có một đối tượng tình nghi chạy chiếc xe như mô tả chở 1 người nữ từ hướng Trần Phú về Chợ lớn chạy tốc độ khá cao nên trinh sát không theo kịp.
    Lúc bấy giờ phía Tùng và Hưng hơi hoang mang.Tên này đang chơi trò gì đây và hai giả thiết được đặt ra:
    1/ Hắn là dân thứ dữ hay gốc gác to nên dám cướp xe về chạy ngoài đường.Nhưng lập tức gạt bỏ nếu dân gôc to ai thèm đi cướp.
    2/ Hắn là một tên amateur ngây ngô nghĩ rằng xe cướp Thủ Đức đem về SG chắc là an toàn.
    Để chắc chắn đánh là phải thắng nên quyết định nán lại điều tra thân thế hắn trước khi hốt lưới.Hắn bây giờ như cá nằm trên thớt.
    -Thứ hai (10/11/2008) quyết định cất lưới.Trong vùng vẫy tuyệt vọng hắn đăng một số bài rao Quảng Ninh có bán xe như đã mất cắp,không hiểu đây là trò đùa hay sự thật nhưng không ai quan tâm vì mọi việc đã quá rõ.
    Mọi cử chỉ hành đông hắn đều không qua mắt được các mũi theo dõi.Nhà hắn bị theo dõi từ sáng và chắc chắn rằng chỉ có 1 cửa ra vào.
    4h30 tên cướp xe đi học về và ở yên trong nhà.
    6h30 bạn gái hắn đến nhà bằng chiếc Air Blade màu trắng giống như Hưng đã mô tả hôm thứ 5 hắn chở đến.
    Quyết định để Hưng nhận diện tên này trước khi hốt gọn.Mai phục trước nhà hắn dưới trời mưa lâm râm.Tôi đảo xe qua 1 vòng thấy Hưng quá lộ liễu nên gọi điện bảo tìm chỗ núp và đem hình 1 đối tượng tình nghi ra cho Hưng nhận dạng nhưng không phải.Chúng tôi cùng chờ đợi và hồi hộp
    7h26 phút cửa mở đối tượng xuất hiện cùng bạn gái.Lập tức Hưng bảo nó đó.Chúng tôi ập lại bẻ tay hắn áp sát tường.Người trong nhà khá đông ùa ra.Nhưng lập tức bị chỉ mặt tất cả đứng yên.Gia đình có lẽ khá hốt hoảng khi hay tin tên này bị bắt nhưng sợ xấu hổ với hàng xóm nên mời chúng tôi vào nhà nói chuyện.Lần lượt từng người chúng tôi nói rõ vị trí của mình cũng như a P. đưa thẻ ngành cho chủ nhà yên tâm.
    Khá bất ngờ vì tôi không hình dung ra tên cướp trước mặt mình.Hắn cao 1m7 mặt sáng sủa khá đẹp trai và rất hiền lành.Hiện chỉ mới 18t đang học trường Quốc tế Việt Úc chuần bị sang Úc du học vào tháng 2 năm tới.Cô bạn gái chỉ tròn 17t đang học lớp 11 cùng trường.
    Ban đầu hắn vẫn chối quanh nhưng sau khi mẹ hắn khuyên nhủ hắn đã nhận tội vì quá mê xe mẹ lại chưa cho tiền mua nên nảy sinh ý định cướp xe về chạy.
    Chúng tôi bắt viết lời khai nhận tội ký tên và áp giải về nơi cất giấu xe.Hắn cất xe bên 1 căn nhà trọ đường Bạch Đằng Tân Bình và đang rã xe ra nhằm phi tăng có lẽ do khá lo sợ sẽ bị bắt
    Chúng tôi ập vào chụp hình tại hiện trường chiếc xe đã ra ra gần hết và theo lời hắn là sơn lại nhằm xóa vết tích và cũng không chừng nếu chúng tôi trễ 1 ngày chắc nó không còn 1 manh mối.Hiên trạng xe chỉ còn sườn với máy mọi thứ khác đã vận chuyển đi nơi khác.
    Yêu cầu hắn gọi điện thoại cho người rả xe sau 30ph tên kia đến lập tức bị trấn áp và ban đầu khai nhận theo yêu cầu của tên T rã xe ra để sơn.Thu giữ CMND tên này và yêu cầu trước 12h trưa mai phải phục hồi nguyên trạng xe.
    Như vậy sau 4 ngày cướp xe của Hưng tên cướp đã sa lưới tài sản đã được thu hồi.
    Xét thấy nhân thân hắn khá tốt ba mất sớm lại là học sinh rất giỏi sắp đi du học.Thành thẩn khai báo và gia đình đồng ý hoàn toàn đền bù thiệt hại cho người bị hại chúng tôi quyết định cho hắn 1 con đường làm lại.Đó là lý do tại sao ban đầu tôi quyết định sẽ chụp hình và đưa lên mạng cho mọi người nhận rõ gương mắt tên này nhưng lại thôi và tên tuổi,địa chỉ nhà tên cướp sẽ xin được giữ kín.
    . Mọi việc xem như giải quyết ổn thỏa Tùng hiện tai chạy từ VT lên cùng Hưng giải quyết với gia đình.
    Hình ảnh cuối tôi nhận thấy là 1 bà mẹ cùng đứa con đứng dưới trời mưa cùng nhau ôm mặt khóc.Hắn còn quá ngây ngô để biết mình vừa phạm tôi hình sự.Tôi cứ thấy như một đứa trẻ vòi mẹ mua cho cái xe đồ chơi nhưng không được đành quay sang giật của bạn.Bây giờ phạm lỗi mẹ đánh thì lại đứng khóc. Để xây dựng cho hắn một tương lại như thế có lẽ mẹ hắn khá vất vả nuôi hắn nhưng nếu phá bỏ thì chỉ cần gọi một cú điện thoại.
    Một ngày nào đó khi hắn trường thành hơn hắn sẽ hiểu tấm lòng của mẹ hắn thương hắn đến mức nào.Và hiểu những việc làm của chúng tôi hôm nay đã cứu cả cuộc đời hắn.Mọi ghét bỏ giận hờn, nào là cho một trận nhờ đời tự dưng tan biến tôi thấy thương hại cho hắn và mẹ hắn
    Tôi nhắn bạn cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cái gì bớt được thì bớt.Mẹ nó đáng thương lắm.Hy vọng mày sẽ làm được.Đúng không Hưng?

    Được NewSol sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 10/11/2008
  2. TigerGT

    TigerGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,Kiệt ơi.Hy vọng anh em hãy cho hắn 1 con đường hòan lương!
  3. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật quá hay và cách Newsol nhà mình xử sự quá hợp tình lý!
  4. duccanhcut

    duccanhcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Kiệt tường thuật lại cau chuyện hay quá.Chúc mừng xe đã về với chủ.
  5. Longsukebe

    Longsukebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em cứ tưởng ku này có nhà ngoài HN, gần khu Bách Thảo, đang định ra xin chữ ký... ngờ đâu là trẻ con đua đòi...
    Các bác giải quyết thế là có tình, có lý rồi. Chúc mừng Trâu về Hợp Phố nhé
  6. buihuu_dat

    buihuu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    đúng là tuổi trẻ, dại dột và ngông cuồng
  7. Minwoo_ht

    Minwoo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đọc xong vẫn thấy tội cho con xe,đang yên đang lành bị rỡ tanh bành ra,thương nó quá,còn thằng cu kia em nghĩ nhà nó chắc cũng thuộc lạo khá giả chứ không phải loại con ngoan trò giỏi hẳn đâu.Loại này em gặp đầy rùi,cũng đú lắm các bác ạh.
  8. tenjday

    tenjday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đúng là phải khoan dung, nhưng vẫn có gì đó để cho hắn bài học nhớ đời. Bác phải cho mọi người biết mặt hắn để còn cảnh giác lọai chơi ngông này. 18t cũng đâu còn nhỏ mà ko biết hành động đó là cướp.
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Mình theo dõi từ đầu topic này
    Cảm phục cách cư xử của anh NEWSOL
    Đúng là đánh kẻ chạy đi khong ai đánh người chạy lại anh nhỉ
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác NewSol xử sự thế là tuyệt vời đấy - rất chất mô tô man
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này