Mình cũng sợ nhưng mỗi lần về lại gọi điện cho bác lái xe đến đón và để dành chỗ trên đầu cho, các bác ấy khuyến khích sinh viên ghê lắm nên có lần còn không lấy tiền xe, bác ấy bảo " 20 nghìn có đáng kể gì với bác", giữa đường nắng nóng anh lơ xe còn mua nước mía cho uống.... mà bố mẹ mình hay gửi đồ cho bằng xe ô tô khách mà, nếu hết tiền cũng có thể qua đó lấy rồi về phụ huynh mang gửi bác sau cũng được... Mỗi tội là cảnh sát giao thông trên đường mình về nhiều quá, suốt ngày phải đứng lại đưa tiền cho họ thôi...
Nỗi kinh hoàng! Một hôm 29 Tết, về xe 24 chỗ biển 1268, đếm được tất cả 64 chú lần lượt chui ra khỏi xe bằng cửa lên xuống và tất cả các cửa sổ.
thật ra chất lượng xe khách bây giờ tương đối tốt ,tuy nhiên do lượng khách bất thường nên cũng hơi vất vả,bạn thử chứng kiến bến xe miền đông ngày giáp tết chưa đông khủng khiếp nói thế chứ về Tq chỉ còn ô tô thôi?nhưng sinh viên đi học về cũng rất vui?
30/4 SV tụi mình đc nghỉ đứa nào cũng háo hức về quê xe TQ mình cố gắng hết sức để SV đc về nhà , giải quyết nỗi nhớ nhà sau bao nhiêu ngày xa cách .Con bạn tớ cũng đi trên chuyến xe 24 chỗ ngồi đó nhưng mà hình như trên xe có tới tận 50 người thì đúng hơn .Xe đông bác tài cho đi đg SƠN NAM tránh công an ,và bạn tớ vì ko wen đi xe khách với số lượng khá đông đã ngất trên xe và cả xe đc nghỉ 1 tiếng để đợi bạn tớ tỉnh lại .Khổ thân nó và khổ thân cả những hành kkhách trên xe. Còn tớ nữa chứ hôm tết về ra bến KIM mà ( ngày đấy chưa chuyển ra mỹ đình ) tớ ngồi trong phòng xe khách chất lượng cao ngồi đợi mãi tìm mãi chẳng thấy xe TQ đâu ,may có 1 bác thấy tớ cứ lóng nga lóng ngóng hỏi tớ tìm xe nào ? _ cháu tìm xe TQ _ Tq làm gì có xe chất lượng cao cơ chứ ,Phải sang bên kia ( ôi tiếc quá bao giờ TQ chúng mình mới có xe chất lương cao nhỉ)