1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa tròn đúng một tháng, cái ngày chúng tôi rời Vĩnh Long. Không biết bao lần mở ra đóng vào topic, cảm giác mắc nợ một điều gì cứ vương vấn trong lòng. Thôi thì viết vậy, viết cho một ngày trong một chuyến đi dài - xa xôi - và mệt mỏi. Nhiều lúc chỉ muốn rền rĩ: mẹ ơi, con chết rồi còn đâu!. Đường 1 xấu xí bụi bặm, xới lung tung tất cả các cây cầu như vắt kiệt sức của cả nhóm trong những ngày cuối của cuộc hành trình.
    Bến phà Cần Thơ có lẽ là to nhất từ trước đến nay trong cuộc đời với 10 đồng chí làm việc ko ngừng nghỉ chạy trên sông Hậu Giang ngồn ngộn những người là người cuối cùng cũng ở lại phía sau. Con đường phía trước tối om om, xe cộ rệu rã, lưng cứng đơ vì mỏi, tay lái run run tê dại, 20 cây số cuối trong ngày sao mà dài đến thế. Cuối cùng với ước mơ được lên đò chạy dọc sông dưới ánh trăng như trời chiều Cái nước cũng đưa chúng tôi đến được cầu Gió Bay, nơi ấy mây của trời đã bị cuốn đi, cũng cuốn theo ước mơ của những kẻ lữ hành tham lam trên miền đất lạ...
    Một khúc thời gian chết ngay tại chợ Tam Bình. Sau đó , nhóm được đón tiếp bởi trungtruc2005 và vuthanhminh quả là một ngạc nhiên nho nhỏ. Không ai nghĩ lại gặp 2 nick nổi tiếng box Dulich ở phương Nam trong tình huống bất ngờ như vậy, và vì thế ít nhiều mệt mỏi đã tan đi theo danh vọng của các anh , tan theo 2 cây số đường lộ tẻ rợp lá cây và cỏ dại bên bờ kinh đang trườn mình trong im lặng.
    Một ngôi nhà đơn sơ, một bữa ăn ngon đón chờ, một gia đình phương Nam ăm ắp tình thân thiết. Chưa bao giờ chưa ở đâu trong những năm tháng lang thang trên mỏi nẻo đường, mà chúng tôi có được cảm giác của trở về nhà đến vậy. Như thể đây chính là ngôi nhà của mình, với những chum nước xếp mình bên hông cửa, bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, dì và chị tay lá tay bột gói những chiếc bánh ít xinh xắn trên chiếc phản giữa nhà. Nào đâu những thanh bình êm ái, những khoảnh khắc của thời thơ dại, những ánh mắt và vòng tay ấm êm... Tại sao lại tìm thấy ở một nơi xa xôi đến vậy? Để bây giờ vẫn cảm thấy như mình đang mắc nợ Vĩnh Long, nơi có ngôi nhà vườn xinh xinh trong tán lá, nơi còn biết bao điều ta chưa làm được ở Tam Bình.....
    Ngôi nhà nơi chúng tôi đã đến.
    [​IMG]
    Cùng các dì - chủ nhân nhà vườn Tám Be - Tam Bình
    [​IMG]
  2. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đang ở cuối nẻo đường Box!
    Mùa Mưa đã gần hết!
    Các bạn vào ủng hộ thành lập Box Đồng bằng sông Cửu Long đi!
    Vuthanhminh thì đúng là có danh tiếng nhưng mình xin đa tạ vì cảm thấy chưa đóng góp gì nhiều! Vả lại Mod chỉ phong cho mình cái danh hiệu là "thành viên mới " ???
    Cám ơn bopbopchatchat nhiều !
    Hẹn gặp các bạn vào 1 ngày sớm nhất!
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mùa mưa đã gần hết. Chủ đề đang ở cuối nẻo đường box.
    Bác tự nhiên làm tớ nhớ Tây Nam Bộ quá đấy. Mới đấy mà gần tháng rưỡi rồi. Chuyến đi xe máy phải nói là xa nhất về mặt địa lý mà tớ từng đi, và chắc rằng cũng sẽ không nhiều người đi.
    Mọi người đều bị cuốn vào những việc khác, và cả những chuyến đi khác. Nhưng chuyến này hẳn là không quên.
    À, buồng chuối này có ngon không bác???
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cũng nhờ chuyến đi này, lần đầu tiên tôi được biết đến chợ nổi trên sông. Đọc nhiều, nghe nhiều, nhưng được đi thực sự cũng có khác.
    Chợ nổi Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
    [​IMG]
    Đò ngang một nhánh của Hậu Giang, bên kia bờ là cù lao Mây
    [​IMG]
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp một cái ảnh chụp hôm đi CM. Cái này chẳng nhớ chụp ở đoạn nào.
    [​IMG]
    Chợ nổi
    [​IMG]
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 13/10/2006
  6. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Một ngôi nhà đơn sơ, một bữa ăn ngon đón chờ, một gia đình phương Nam ăm ắp tình thân thiết. Chưa bao giờ chưa ở đâu trong những năm tháng lang thang trên mỏi nẻo đường, mà chúng tôi có được cảm giác của trở về nhà đến vậy. Như thể đây chính là ngôi nhà của mình, với những chum nước xếp mình bên hông cửa, bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, dì và chị tay lá tay bột gói những chiếc bánh ít xinh xắn trên chiếc phản giữa nhà.
    Bánh ít Miền Tây có nhiều loại nhưng Vĩnh Long là đây:
    Bột nếp nhồi kỹ :
    Nhân bánh
    [​IMG]
    Cùng gói bánh nào :
    [​IMG]
    Bánh ít đâyyyyyyyyy
    [​IMG]
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sen trên đường đi
    [​IMG]
    Thị xã Cà Mau
    [​IMG]
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải ủng hộ bằng cách nào? Ủng hộ bằng bia trước tiên nhá
    Em thề, dạo này Chitto rất chi là tâm trạng, hỏi lại câu cũ: Có phải anh đang yeeeeeu?
    Em đang ngồi máy người khác, nếu không cũng có vài tấm ảnh để nhớ Tây nam bộ, nhớ nhỉ, toàn những cái xa rồi mới nhớ...
  9. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Cái anh Chito này thỉnh thoảng tè ra cái ảnh lam em yeumaudo lai dầm ra cái mệt quá. Có ảnh thì post hết ra đi
    con viét nhật ký và tư sự để sau nhé
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cherful này lại tỉa tót tớ rồi..

Chia sẻ trang này