1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nỡm nào. Có phải cứ muốn là p(h)ọt được đâu, đâu ra mà dễ thế. Thỉnh thoảng mới rặn ra được, chứ dễ à.
    Cái chỗ này hàng bao nhiêu người chụp rồi, chả có gì lạ, nhưng thôi, dù sao cũng là một bọn những 15 đứa từ Hà Nội rong ruổi xe máy vào được. Đi dài và đông thế, có phải lúc nào cũng có được đâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mũi đất Cà Mau.
    Thực ra Đất Mũi không phải cực nam tọa độ địa lý, nhưng gọi là Mũi thì hoàn toàn chính xác. Mũi nhìn sang hướng Tây chứ không phải hướng nam, có nền đất gốc, nơi đặt mốc tọa độ GPS0001.
    Còn xóm Dãy mới là cực nam địa lý. Tuy vậy lại là khu vực bãi bồi phù sa, không phải đất gốc, và thường có biến động do hoạt động bồi đắp hoặc thủy triều... do đó ngừoi ta thường nói đến mũi Cà Mau là cực nam.
    [​IMG]
    Nắng đất Mũi
    [​IMG]
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh tại Đảo Phú Quốc.
    Trên tàu ra đảo.
    [​IMG]
    Suối Đá bàn
    [​IMG]
    Nhà tù Phú quốc
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chuyến này không thể không nhắc đến sự đặc biệt hiếm gặp của những chiếc xe.
    Tám chiếc xe mượn từ những người bạn Sài Gòn, tại điểm tận cùng quốc lộ 1A
    [​IMG]
    Điều đặc biệt nhất là 8 chiếc xe mang 8 loại biển số, chả cái nào có hai số đầu giống cái nào
    90 - F6 - 20xx
    29 - L8 - 07xx
    72 - F4 - 62xx
    60 - S1 - 91xx
    38 - F2 - 22xx
    51 - S6 - 15xx
    53 - V3 - 70xx
    52 - T5 - 08xx
    Chắc sẽ khó có chuyến đi nào lại đi những chiếc xe khác biển như vâỵ
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 20/10/2006
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có nhớ ngôi "tháp" này không nhở???
    [​IMG]
    Xin thưa rằng, trong các chỉ dẫn du lịch, thì ngôi tháp Vĩnh Hưng này là di tích tháp Chăm duy nhất còn lại ở đồng bằng sông Cửu Long. Những lời quảng cáo thật hết sức lâm li.
    Và thế là đoàn người hùng hục mất 1 tiếng đồng hồ trên con đường xấu khủng khiếp, chỉ để đến cách xa ngọn tháp "nổi tiếng" đến mấy chục mét. Không được vào gần vì tháp đang được tu sửa ạ. (và một tiếng hùng hục đi ra)
    Những quảng cáo về vẻ đẹp của ngọn tháp, về pho tượng đá thần Shiva trong tháp, về..... từng làm náo nức lũ người, bay mất hết.
    Dù đã tự bảo nhau là về phải ca ngợi ngọn tháp này thật hoành tráng vào, nhưng vẫn không thoát được câu "Ôi Quảng cáo".
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 20/10/2006
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Và đây là Quảng cáo.
    Tháp là di tích kiến trúc cổ duy nhất mang dáng dấp nghệ thuật kiến trúc thời Ăng Ko của người Khmer còn được bảo tồn ở đồng bằng sông Cửu Long.
    Trong thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học đã phát hiện tấm bia khắc chữ Phạn ghi rõ tháng 814 tương ứng với năm 892 (sau CN) ở chùa cạnh tháp. Tháp Vĩnh Hưng được dựng trên một doi đất, chân tháp hình chữ nhật, một cạnh dài 5,6m; cạnh kia dài 6,9m, cao 8,9m xây bằng gạch ghép khít lại (không nhìn thấy vữa kết dính).

    Tháp có cấu trúc khá đơn giản, có một gian hình chữ nhật, tường dày, nóc cao uốn thành vòm với một cửa chính. Trong tháp có: một bàn tay tượng thần bằng đồng; một phần thân dưới của tượng nữ thần; tượng nữ thần bằng đá xanh; tượng nữ thần Brahma mặt bằng đồng; đầu tượng Phật bằng đồng... và một số vật thờ khác.

    Mỗi ngày nhà sư trong chùa tháp tụng kinh hai lần bằng tiếng Việt vào lúc 4 giờ sáng và 4 giờ chiều. Hàng năm nhân dân địa phương tổ chức giỗ lớn tại tháp vào ngày 15 tháng giêng âm lịch. Đây là dịp có đông Phật tử trong và ngoài tỉnh đến cúng bái.
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chitto và YMĐ dạo này người tung kẻ hứng ăn ý quá cơ.... tớ là tớ nghi ngờ lắm nhá
    Nhắc nhở bạn YMĐ là bạn vừa vi phạm vào kỷ lục của mấy anh ần ộn: COPY & PASTE , đề nghị rút kinh nghiệm
    Tuy nhiên qua QUẢNG CÁO thì chứng tỏ một điều là F-19 đã một lần chết vì quá hiểu biết! Huhuhu, có khi ko biết gì về cái tháp cổ còn sót lại của ĐBSCL này F-19 đã có thêm 3h để lang thang chỗ khác nhỉ?
  8. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em hông có hiểu câu hỏi của bác Trung, anh muốn biết cái gì cơ? Hay bác cũng muốn chết vì quá hiểu biết như là F-19 hùng hục phi vào ngôi tháp cổ duy nhất còn lại trên Đồng bằng Sông Cửu Long .... đừng đi nhá, nếu đi dành thời gian đi mấy cái chùa ở Trà ôn còn hơn ạ.
    Em là em kết cái tour homestead ở Tam Bình lắm lắm, có cơ hội nhất định sẽ đi lại, lúc đó bác cố thu xếp thời gian về nhà chơi vợi tụi em nữa nhá
    Em thích cái phà này, vì (nhiễm cbn cực dồi ), đây là phà xa nhất về phía nam của Tổ quốc, từ chuyên môn gọi là: Phà Cực Nam hahhahha
    [​IMG]
    Trên phà có biển báo hiệu hơi bị yêu luoooooooon
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 20/10/2006
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhà Bob nhầm rồi. Tớ có định bon chen kỷ lục COPY & PASTE đâu. Tớ muốn dẫn chứng cái gọi là Quảng cáo đấy chứ. QC thì chì có COPY & PASTE thôi, tớ nghĩ ra thế nào được.
    Trungtruc: em cũng kết cái nhà vườn ở Tam Bình lắm cớ. Hy vọng sẽ có dịp quay lại, tiếc là lần vừa rồi nhóm em được ở đó ít quá. Chưa kịp khám phá cái thú vị của nhà vườn. Quyết phục thù chuyến sau.

Chia sẻ trang này