1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bia hả? Có bia mời bạn lai_the_roi thưởng lãm đây
    [​IMG]
    Tiếp tục chủ đề hoa hoét nhân 20/10 nhé, macro by Bư béo tại Phú quốc
    Giống cái mồm béo khi ăn:
    [​IMG]
    Cái gì khi ngủ
    [​IMG]
    Đây gọi là nghệ thuật của sự lệch lạc:
    [​IMG]
    Hoa này em ko biết tên
    [​IMG]
    Chung kết lại bằng quả màu hoàng hôn trên bến Ninh kiều, cái bến không đẹp nhưng màu chiều thì thật tuyệt
    [​IMG]
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chết cười!!! Cái Topic do Thầy Chitto mở ra mà lại có cả nhân thể hiện "nền giáo dục lệch lạc" vào phá quyấy.
    Xem mấy cái ảnh suối cho no hạ hỏa đi các bác. Đặc biệt là em Mèo. Dạo này phóng khoáng thế, tặng bạn VH nhiều chữ Đ quá làm chị dịch không khịp . Khổ thân mình ăn cá rồi mà chỉ dịch được có 3 chữ. Hix.
    Ảnh suối này các bác.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nài thì hoa nài
    đầu tiên là em tigon nhỏ xinh nhé.
    [​IMG]
    Hoa Lộc vừng rụng đầy sân ở Thanh Sơn nè
    [​IMG]
    Hoa nài em ứ biết tên - tạm gọi là Đóa hoa vô thường nhá
    [​IMG]
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Nài thì bon chen, hoa nữa nhá. Vẫn là của bạn Bư béo. Hì hì, được chuyến đi bạn Bư tích cực chụp hoa giờ cho bà con tha hồ khoe hàng!
    Cái này em thấy có đôi có cặp nên tạm gọi là hoa tỷ muội nhé (gọi riêng nhà mình thôi nhá, không thì...hí hí)
    [​IMG]
    Hoa trong sân chim
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói đến đây em lại nhờ chuyện của em Mèo và TCC. " Lần sau nếu có hỏi sân chim anh chỉ cần nói sân và...."
    Chim trong sân chim
    [​IMG]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đến Sóc Trăng, không thể quên những ngôi chùa Kh''Mer nổi tiếng.
    Trong các sách hướng dẫn du lịch, báo chí, thường nói đến chùa Dơi, chùa Đất Sét, nằm ngay trong thị xã.
    Không biết mọi người thế nào, chứ tớ thì không thích hai ngôi chùa ấy lắm, đặc biệt chùa Đất Sét thì với tớ rất phản cảm.
    Ngược lại, trên đường từ quốc lộ vào, lại có những ngôi chùa đẹp, thanh tĩnh.
    Ngôi chùa cổ thứ nhì ở Sóc Trăng, có tuổi 700 năm, tớ quên mất tên rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nội điện ngôi chùa Khơ Me
    [​IMG]
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chitto đúng là vớ cbn vẩn, đây là cổng vào ngôi chùa cổ 400 năm ở Sóc Trăng, em cũng có nhận xét giống bác Chít, mấy cái chùa như Đất Sét, La Hán, mí cả gì gì trong trung tâm thành phố, trừ cái Kh''leng ra chẳng nên mất công xem cái nào.. hic hic... tạp pí lù đến khó hiểu
    [​IMG]
    Một ngôi chùa khác bên đường QL 1A là Chùa Xà Lôn thuộc xã Đại Tâm - huyện Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng, là một ngôi chùa đáng vào tham quan, hoành tráng gần bằng Toà Thánh Tây Ninh, bác Chit với bạn đường nên thu xếp đi lại để giảng hoà là hợp lý ạ
    Lát em kiếm mấy cái ảnh đẹp em bót, chờ tý làm việc đã
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hình như cô nhầm chứ?
    Chùa K''leang mới là 400 năm, còn chùa Chrui Tim Chás này là 700 năm, cổ thứ nhì ở Sóc Trăng. Chùa Xà Lôn thì đúng là đi ngoài nhìn vào thấy đẹp thật, nhưng lúc ấy mệt và đói nên muốn chong chóng tìm chỗ ăn.
    Nói về chùa Đất Sét, chùa mà người ta nói nhiều, thực ra không còn là chùa nữa rồi.
    Trong đó thờ đủ thứ lung tung, ngoài Phật ra thì các kiểu của Tầu: Từ Lã Vọng đến Khổng Tử, tiên Đạo giáo như Thái thượng Lão quân, Lã Đồng Tân, Trương Thiết Quải, Hà tiên cô.
    Như thế chưa đủ, lại còn thêm cả đạo Cao Đài: Diêu Trì Kim mẫu, Lý Giáo Tông, Ngô giáo chủ....
    Thật là lộn xộn, buồn cười, nếu không muốn nói là một kiểu văn hóa cóp nhặt đáng buồn.
    Đành rằng ngưòi đầu tiên bỏ mất mấy chục năm nặn tượng bằng đất sét là có công. Nhưng những bức tượng đó - theo ý tôi - cực kì kém về mặt thẩm mỹ, tạo hình. So với các pho tượng đất của các ngôi chùa cổ miền Bắc có tuổi thọ đến 3-4 trăm năm, thì đúng là một trời một vực.
    Có lẽ nên nói đến công lao của người nặn và sự thành ý của người đó thì hơn.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nội điện chùa Đất Sét, trên bàn thờ (lát gạch men) là các bức tượng mà người ta ca ngợi:
    [​IMG]
    Bên này là bàn thờ đạo Cao Đài, ở giữa là tượng Diêu Trì kim mẫu đầy áo sặc sỡ (ngôi Tổ Mẫu - ngôi Âm trong đạo), phía sau là hình tượng giáo chủ Ngô Minh Chiêu.
    Bên dưới là các vị thần, thánh, tiên, phật
    [​IMG]
    Điều buồn cười là cái "chùa" này để hai bên bàn thờ quay vào nhau, mà lại không có gì ngăn cách ở giữa. Nghĩa là người nào muốn quỳ xuống lạy Phật thì chắc chắn phải chổng.... vào mặt tượng của Diêu Trì Kim mẫu và Ngô giáo chủ, và ngược lại, ai lễ thánh Cao Đài thì lại chổng vào mặt tượng Phật.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lạc đề một chút để so sánh:
    Pho tượng Hộ pháp (cũng đắp bằng đất) ở một ngôi chùa miền Bắc. Tuổi thọ hơn 300 năm.
    [​IMG]
    Vì vậy, lại một lần nữa kêu lên : "Ôi quảng cáo"
    (Tạm dừng, vì chiều nay đi Sơn La rồi, hic, chả muốn đi nữa, chán quá)

Chia sẻ trang này