1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virgo318

    virgo318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả nhóm chúc mừng sinh nhật Chitto nhé. Cuộc sống dẫu có vất vả lo toan nhưng tất cả luôn cố gắng thu xếp để khi có dịp lại vác ba lô trên vai và lên đường đúng ko Những hành trình vẫn còn đang ở phía trước mà .
    Hoa và bia chúc mừng nào
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ, tớ lại muốn viết về kỉ niệm của chuyến đi. Nhiều điều quá, nếu lần lượt thì không biết bao giờ mới hết, nên sẽ bắt đầu từ kỉ niệm đáng nhớ nhất vậy
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Ấy là lúc con thuyền nhằm hướng biển cả mà tiến.
    Sau những lúc bơi lặn ngắm san hô ở hòn Dăm, kêu chí chóe vì những con cầu gai, mười lăm chiến sĩ gồm 7 chiến sĩ trai và 8 chiến sĩ gái quyết định chưa ăn vội, nhằm thẳng quân thù ở hướng trước mặt. Quỳnh lão tiểu thơ cùng Hắc Hoa đứng trong khoang lái, hằm hằm ra lệnh cho tài công nhìn về phía trước. Ở phía trước mũi thuyền, Đẩu Đẩu ôm lấy cái cột, cũng gào lên trong tiếng gió : Hướng này, hướng này, còn 4 cây số nữa.
    Theo hướng của mũi tên chỉ trên cái vật dài dài mà chúng cầm trong tay, là kẻ địch khó xơi nhất trong số các kẻ địch mà chúng từng biết đến : cái Chấm N10-E104 nằm trên vùng biển phía tây hòn Dừa, phía nam đảo Phú Quốc.
    Con tàu vượt dần qua phía nam hòn Dừa, trong khoang lái, hai nữ chiến sĩ trâu nhất vẫn oai hùng đứng trấn, và mũi tàu vẫn hướng dần đến kẻ địch kia. Còn 3,5 km, 3km, rồi 2,5 km...
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lúc này, cuộc chiến đấu mới thật là gay go ác nghiệt. Nhiều người nghĩ rằng cách đảo mấy km thì có vấn đề gì, nhưng thực ra khi vượt qua vùng biển được các hòn đảo che chắn (mà chỉ là đảo nhỏ, không phải thềm lục địa), thì biển tự do tung hoành, dậy lên những lượn sóng lớn, trông xa thật bình yên mà khi lao đến mới thấy nó dữ thế nào. Dù tài công khéo léo lái thuyền đâm ngang những cơn sóng, khiến tàu lao mũi lên cao rồi lại đổ sập xuống, nhưng cũng đủ làm các chiến sĩ tử thương hàng loạt.
    Các chiến sĩ gái bị đốn ngã trước tiên, những dáng người nằm bẹp trên ghế, mặt xanh lét hoặc trắng bệch ra. Bạch Vân cô nương gắng gượng ngồi thẳng, ?otấm lòng? thì trào ra ào ạt, khiến Bằng má má (em của Thiện ma ma) nhìn thấy vội chạy ra cuối tàu. Nơi ấy, Trung công tử đang bám tay vào thành tàu, mặt mũi nhợt nhạt. Bằng má má chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy đau khổ rồi lao thốc tới cùng tham gia cho cá ăn cháo.
    Trong đám chiến sĩ gái, chỉ có Hắc Hoa và Quỳnh lão tỉnh như sáo, Quỳnh lão lao vội đến bên Bạch Vân, toan dìu nàng vào khoang, thì Bạch Vân tuyên bố một câu hào sảng không kém các chiến sĩ cộng sản năm nào: Chị cứ kệ em, vào lo cho đến cái Chấm đi.
    Đẩu Đẩu nhìn Bạch Vân mà lòng đau như cắt, nhưng cũng đầy trìu mến. Nhiệm vụ của chàng vẫn chưa xong, cái Chấm vẫn còn đang phía trước, cách chỉ còn 1 cây số, rồi gần hơn nữa, chỉ còn vài trăm mét, rồi trăm mét....
    Lúc này, việc đâm ngang các con sóng khiến tàu lệch hướng. Dưới sự chỉ hướng của gps, tàu lái vòng sang trái, rồi sang phải, quay vòng lại. Chính vì vậy mà những con sóng vỗ ngang vào mạn tàu, tàu chao, lắc như nằm trong máy giặt, các gương mặt đã xanh lại càng xanh hơn.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày và hai đêm trên tàu SE4, nhóm 6 người của đoàn đã về đến Ga HN lúc 5h30p. Kết thúc một chuyến đi thành công mỹ mãn.
    Tranh thủ lôi cái topic lên trang 1, em phải sửa soạn đi làm đã. Đến công ty buôn bán tiếp.
  5. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chào cả nhà, cuối cùng cái đoàn đi dai đi dài nhất cũng về đến Hà Nội bác ạ. Bọn em không phải là tỷ phú USD dưng mà lại là tỷ phú thời gian nên chọn phương án đi ô tô và tàu để đảm bảo cho cái dạ dày trong tháng tới được an toàn ạ! Tổng kết lại có 3 nhân vật đi dài ngày nhất là: em Mèo HQ, em hoangtucodon2006 (he he, đây là em của Ma ma Thiện đấy bà con ạ) và em, 12 ngày và 13 đêm. Tiếp theo sẽ là vợ chồng nhà Black đi 11 ngày và 12 đêm, còn cái hội VIP đi máy bay thì đi ít quá nên em không thèm tính
    Sáng nay em định vào buôn chuyện, trích dẫn bài của bác Chittoi thì nó hiện ra cái này ạ : "
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    ". Hí hí, không bít là Chittoi có vấn đề gì nhờ
    Nhân tiện nhắc anh Chittoi tối nay nhớ tổ chức sinh nhật lại cho cái hội đi tàu nhá! Trên tàu đã hẹn rồi, cấm tắt máy di động và rút dây cố định không là bọn em đến đốt cả cái khu Thành Công đấy
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đến giờ tớ vẫn còn cảm giấc nâng nâng như đang ngồi trên tàu đi chấm. Híc, hôm nay đến VP suýt nữa thì bị đuổi vì không giống ảnh trong thẻ NV. Mấy đứa ở VP tớ nó bảo "khiếp, chị đi đâu về mà trông vừa gầy, vừa đen, vừa bẩn......."
    Tối nay đi SN Chit toi, đề nghị anh em nào có máy ảnh mang đi để bà kon cop nhé. Sau khi copy đủ số ảnh của cả đoàn tớ sẽ bum ra CD bán rẻ cho bà kon.
    @hoàng tử cô đơn: em nhơ lời hứa mang free cho đoàn 15 cái đĩa trắng nhé.
    @Chit Toi: bác con phơm nhanh thời gian và địa điểm tổ chức sinh nhật tối nay cho anh em còn biết đường đến (hic, không biết được ăn hay chỉ uống nhỉ?)..
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có vài cái ảnh còm tranh thủ post khi bà kon còn đang lơ tơ mơ
    [​IMG]
    Chiến lợi phẩm của chuyến đi CHẤM Phú Quốc.
  8. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nâng ly chúc mừng với nhé!
    x 1.000.000
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu anh Chito quá đáng quá đặt cho em cái tên nghe chuối kinh khủng.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này lười thế. Không ai post ảnh lên à. Hay là các bác chỉ viết cho vui chứ không có đi. Tuyền nổ to thôi. . Vào xem các topic khác người ta đưa ảnh lên ầm ầm kìa.

Chia sẻ trang này