1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sao topic nhà mình ko lên đươc trang 1 la sao nhỉ những con vịt xấu xí đâu hết rồi giỏi buôn chuyện lắm cơ mà . Bác nào có ảnh thì post lên cho mọi người cùng nghía đi em thèm được xem lắm roài
  2. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hatrick trên đồng bằng Sông cửu long và những kẻ abc về GPS
    1. Chấm 10N 104E - Phú Quốc Cà mau
    Vị trí: Cách cảng An Thới 2.3 km, cách Hòn Dừa cỡ 700m về phía Tây Nam, sóng to vãi linh hồn dù trời xanh mây trắng, có lúc biên độ sóng phải lên đến cả mét, tàu giật mũi lên như ca nô tăng tốc rồi phi thân như lao xuống vực.
    Kết quả: 11/15 chiến sỹ về đầu quân cho Liverpool và Arsernal. Con Canon xịn nhất thì rung bần bật kiên quyết ko chịu làm việc để lưu dấu chấm. Còn lại mấy con máy còi và màn hình Garmin Extrex thì bóng loáng lên như bôi mỡ, cơ khổ thôi là lúc chụp ảnh. Đội trưởng đội GPS ôm cột hào sảng hoa tiêu đến phút quan trọng nhất thì bỏ rơi đồng đội ngồi tựa mạn thuyền mà gào lên thảm thiết .... huệ...uệ...uệ....... ơi làm náo động cả một vùng sóng dữ. Lâu lắm rồi thuỷ cung mới được trời ban cho một bữa sơn hào hải vị giữa trùng khơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Arriving destination
    [​IMG]
    Thuyền trưởng Tèo, người đã lặn biển bắt cầu gai làm bữa gỏi cho anh em sau chấm là mút đang chăm chú nhìn theo hướng đi của GPS
    [​IMG]
    Hàng cũng ko kịp gom để show như truyền thống đi chấm
    [​IMG]
    Tản mạn: Cũng đã dăm lần cầm Garmin tới chấm, nhưng không lần nào hồi hộp như lần này, ngay từ lúc tàu vòng qua mũi Ông Đội, rồi cắt ngang bến An Thới tiến về phía Tây nam của Hòn Dừa, gió mỗi lúc mỗi mạnh hơn, sóng mỗi lúc mỗi cao hơn, con tàu cứ bồng lên rồi dập xuống, lần lượt, bạn bè bó tay đầu hàng... Cảm giác có lỗi nhỉ, có tới hơn 10 người trong chuyến đi lần đầu tiên nghe mang máng về GPS, về điểm giao giữa kinh độ chẵn và vĩ độ chẵn... và hầu hết trong số họ đều đã liêng biêng say khi ngồi tàu cao tốc từ bến cảng Hòn Chông ra Phú Quốc... Đến phút ấy, mình vẫn tỉnh táo chỉ với riêng mình và cái GPS cầm tay, con Canon 2.0 đã bao lần chết đi sống lại... Chẳng biết nói gì, xin lỗi và cảm ơn mọi người đã cùng tôi đến chấm... một lời nói xuất phát tự đáy lòng......
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 08/09/2006
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Quả thật là không thể nào quên được những tràng kêu Huệ uệ uệ .... của Đẩu Đẩu.
    Chàng vừa từ anh hùng đã trở thành liệt sĩ.
    Vừa mới 1 giây trước, chàng hét vang trời : Đến rồi, đến rồi
    Thì một giây sau, chàng cũng hét toáng : Có cái túi nylon nào đưa đây !!!
    Thế là lúc đến đưọc cái chấm, chỉ còn 5 chiến sĩ, giờ lại hi sinh thêm ọtt chiến sĩ. Lúc Đẩu Đẩu quay lại, khuôn mặt chàng đầy vẻ đau khổ thống thiết, nước mắt nước mũi chảy nhòe nhoẹt, lem nhem.
    Tiếc nhất là lúc tất cả về 0 hết, chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, thì lại không thể nào chụp ảnh được.
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Về vụ Phú Quốc thì em xin miễn bình luận, em vốn không quen nghề sông nước . Lúc ra đến chỗ lặn ngắm san hô là em thấy chẳng còn tinh thần chút nào cả, nhưng cứ nghĩ đến 1 lần mình đã bỏ lỡ cơ hội lặn biển ngắm san hô ở Cù Lao Chàm là tăng thêm quyết tâm để mặc áo phao xuống biển cho thoả lòng mong ước. Một lần mình đã bỏ qua không xuống biển nên em biết cái cảm giác tiếc nuối của những người đã không xuống. Lần này có mỗi hoangtucodon và buongbinh1982 là ở lại. Có thể đấy là cái mất của họ nhưng biết đâu họ lại có cái niềm vui trên bờ mà những kẻ giang hồ vặt lại không nhìn thấy thì sao. Biết đâu đấy....
    Có những kẻ đã lần thứ 2 lặn biển ngắm san hồ mà đến giờ mình vẫn thấy tiếng kêu kinh hoàng như lần đầu mình được nghe. Có những kẻ lần đầu xuống mang trong mình bao nỗi sợ hãi: sợ rằng phao không đủ giữ nổi một con người trên mặt biển, sợ rằng không biết mình cắm mặt xuống biển cắm mông lên trời thì bao nhiêu nước nó chui vào mũi vào tai mình, sợ đạp chân phải san hồ, cầu gai và không biết bao nhiêu là nỗi sợ không tên và cả những kẻ biết bơi tinh vi bơi đi bơi lại ngắm nhìn san hô và ngắm những kẻ khác với ánh mắt không thể nào hiểu nổi. Tất cả đã tạo lên một hỗn loạn ở góc biển ấy.
  5. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt của bang mình đâu hết rồi nhỉ. Thầy Đông post hình lên cho anh em ngắm đi. kha kha
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    2. Chấm 9N 105E CÁI NƯỚC CÀ MAU - INCOMPLETE!
    Vị trí: Đầm tôm nhà bà Chín Ảnh (hay còn gọi là Chín Nẩy), Ấp Kinh Tư, xã Hoà Mỹ, huyện Cái nước, tỉnh Cà mau.
    Chẳng ai đi chấm lúc chiều hôm nhập nhoạng, khúc Năm căn - Cà mau ngắn mà lổn nhổn sỏi dăm, ổ gà ổ trâu, đến điểm cuối Quốc lộ 1 vẫn cứ như đường liên huyện. Chiều muộn, nhưng đã xuống là xuống rất nhanh. Con lộ tẻ Lợi đông nhỏ bé xinh xinh như một lối nhỏ trong công viên, mặt đường đổ bê tông không quá 80 cm, cỏ dại xanh rì hai bên đường, lúc lắc qua cầu, lúc lắc qua những khúc quanh co, lạch nước nhỏ vẫn im lìm trôi trong ráng chiều, lúc lắc một cách bình yên.
    Còn cách chấm 700 mét, một cây cầu dừa bắc ngang rạch nước, chỉ với 2 con GPS tay không bắt giặc, 15 chiến sỹ chia nhau ra trên 3 con vỏ lãi, mỗi con 5 người ko tính lái đò, trèo lên thôi cũng đủ chòng chành, nổ máy xé nước lên đường đi tìm chấm.
    Chiều muộn, lạc đường, hoàng hôn tím trên sông, chỉ thiếu tiếng hò khoan còn toả đôi bờ, nhưng đúng là lênh đênh mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ, nghe trong âm ba từng con sóng vỗ mạn thuyền....
    Bên này con rạch là những đầm nước san san nhau, chó sủa vang trời, phải quyết nhanh thôi nếu ko sẽ ko kịp mất. Vậy là đổ bổ lên bờ, 15 kẻ chân thấp chân cao vạch cỏ gạt cây bất chấp rắn, bất chấp kiến to như con ruồi lao đi vun vút, 88 mét, 87 mét... tiếng hô của Kim Chitto như khích lệ tinh thần của đoàn người đi cổ vũ phía sau...
    Còn đang loay hoay giữa 1 lạch nước và 2 kè đầm cỏ ngập lút đầu người, chợt cả nhóm nhốn nháo khi thấy một người đàn bà chèo đò phía xa xa.... Đò ơi.... tiếng gọi đò giữa vùng đầm nước vang lên gấp gáp, khác xa tiếng gọi đò trên bến đò Khay Sông Hồng hay tiếng gọi đò trên sông Krong nơ hôm nào.. nhưng vẫn gọi nghe rất chi là vội....3 chiến binh bước xuống thuyền và chiếc đò từ từ được đẩy ra giữa đầm. Trên bờ là tiếng của bè bạn, cố lên, đã về 0 hết chưa... thực là cảm cbn động, nghĩ lại giờ thấy rưng rưng nước mắt (y như lúc đọc cái blog list của Kim Chit Tô)...
    Ánh tím của chiều buông loang ra rất nhanh, choàng bóng đêm lên cỏ cây hoa lá, lên mặt hồ lung linh ánh trăng về rằm, vội quá, muộn quá, vâng em đổ lỗi cho hoàn cảnh để không bị ám ảnh bởi những con số 0 hoàn mỹ mà anh hoankiem với cả bác hailua đã chiếm gọn trên chấm này 9N105E. IMCOMPLETE. Đau quá là đau!
    [​IMG]
    Kim Chitto cho em xin mấy cái ảnh Đông Tây Nam Bắc minh hoạ nhá.
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cái chấm ở TT Cái Nước hoàn cảnh là một chuyện dưng mà vấn đề là các cậu cũng hơi..."vâng, em hèn" , ai đời mới nghe dọa một tý mà đã sợ. Ke ke, uổng công bọn tớ đứng trên bờ hò hét cổ vũ cho các cậu. 3 cậu về nhà úp mặt vào tường viết bản kiểm điểm đeee.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ròm ngó thấy dân tình lợn lờ suốt mà chẳng ai chịu viết cảm xúc chuyến đi nhỉ
    Còn cái đội GPS nữa, khiếp 2/3 đội xông vào topic của F69 kéo nó lên mà không vào nhà mình kéo.
    @Nàng C, thầy Kim, Đẩu đẩu... và những ai có máy ảnh xịn post lên cho bà kon xem với.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Giời, mang tiếng gái miền biển nhờ! Đời thuở nhà ai gái miền biển lại đi sợ lặn biển. Há há! Về quê đê anh huấn luyện cho ít công phu quơ tay đạp chân hít hít thở thở. (Xin phép Bư công tử trước khi đi nhá)
    Vào đọc bài điểm danh thấy vẫn còn thiếu gái phượt, lặn luôn từ PQ về HN rồi àh!
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cái đọan đi ghe vô thì đúng rồi , nhưng coi trên cái Etrex thì thấy còn lệch 1 chút xíu nữa ,
    Thiệt ra cái chấm này nằm ngay trên bờ phía bên kia của cái đầm tôm , hổng cần phải đò hay xuồng gì ráo trọi, chịu khó đi vòng men theo cái bờ bao , qua khỏi cây dừa cao nơi góc đầm là tới
    có điều các bạn đi tối quá, là thời điểm rắn cạp nong ra khỏi hang đi bắt chuột rất dễ đạp nhằm nó do hổng thấy đường
    hồi năm, tụi tui đi dân ở đây còn cảnh báo khu ruộng tôm này mới có 1 tổ ong vò về ở , và mới đốt chết 1 con bò 1 làm bị thương 1 chú nhỏ chăn bò
    thôi thì cũng chúc mừng các bạn đã đến và không gặp sự cố đáng tiếc nào
    nhưng đi chấm cố gắng tính tóan đi lúc còn mặt giời , đặng dễ kiểm sóat hơn!!!

Chia sẻ trang này