1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hí hí quên mất anh GPS, bọn em không sợ hết đâu. ĐI theo phương châm đến lại xem Đông - Tây - Nam - Bắc nó thay đổi thế nào chứ, đi - đi nữa - đi mãi - đi rồi lại đi lại
    Bản thân chấm vẫn chỉ là những con số đặc biệt với la liệt các số 0 mà thôi, nhưng đường đến chấm ko bao giờ là Zero, phỏng ạ? (mượn bản quyền của bác hailua tý )
    Tiện tay thêm vài cái ảnh do Chitto chụp
    Một cây cầu dừa trên đường tìm chấm, chỗ này cách chấm 700 mét. Nhưng để đến chỗ đó phải mất đến hơn 1h đồng hồ vì kênh rạch chằng chịt
    [​IMG]
    Hoàng hôn tím bên sông, cứ lang thang trên kinh mà waypoint
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội cổ vũ PRO ko sợ rắn, ko sợ kiến lửa, chỉ sợ không về 0
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 26/09/2006
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này là được miêu tả trên confluence thế này ạ: " At sunset time, the waterway was drifting, the sky was alight with violet colored, a cloud of smoke hung over some kitchen roofs to remind us of the homesickness "
    Sông nước mênh mông, nhớ lại cảm giác lúc đấy em vẫn thấy run run, chênh vênh quá! Còn nói đùa với mấy người bạn ngồi cùng là: " Trông cứ như Hà Nội mùa mưa ý nhỉ?" .
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Dừa. Hoàng hôn. Xẻo Rô
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hoàng hôn rơi xuống, cho lòng bay lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 27/09/2006
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    híc híc bây giờ ngồi xem lại ảnh em chỉ ước gì thời gian quay trở lại ngày mùng 2 tháng 9 thôi . Thật là 1 chuyến đi khiến con người ta trẻ lại đến 5 tuổi trông ai cũng phấn khởi thế cơ mà

    @Nhà mình chuẩn bị tinh thần đón trung thu chưa nhi
  6. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hihihi càng nhìn ảnh nay em càng muốn vào Sài Gòn . Trông mình Đẹp Zai quá đi mất
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chitto, có phải anh đang yêu?????????????????????

    (cái này gọi là vui tung tăng hớn hở )
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chuyến đi có một vài mốc đáng nhớ. Đó là khi đoàn xe máy đứng ở điểm tận cùng của quốc lộ 1A - thị trấn Năm Căn.
    Có lẽ cũng sẽ giống như chuyện mũi cực đông, điểm cực nam, có người sẽ không đồng ý với việc nói Năm Căn là điểm cuối của Quốc lộ 1A, bởi từ Năm Căn, vẫn còn 1 con đường (cấp phối) nối từ đầu đường 1A đi tiếp 11km nữa thì mới dừng ở một chợ bên sông, và cái chợ đó mới là điểm tận cùng của Quốc lộ 1A. Nhưng trên các bản đồ chính thức, thì đường 1A đến Năm Căn là hết, và đoạn nối dài kia chỉ là đường ở cấp huyện. Bên cạnh đó, lại có người nói rằng con đường đó trong dự án sẽ còn kéo dài thêm 60km, đến tận mũi Cà Mau kia, và khi đó Đất Mũi mới là điểm tận cùng của Quốc lộ 1A. Biết nghe theo bên nào.
    Thôi, cứ coi như điểm kết thúc trên bản đồ đường bộ, bản đồ hành chính là điểm cuối vậy.
    Điểm cuối ấy.
    [​IMG]
  9. 24175

    24175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi làm loãng chủ đề của các bạn chút xíu.
    Nhím em! Anh tìm mọi cách liên lạc với em cả tuần nay mà không được, em tính đổi số điện thoại để cắt liên lạc với mọi người sao? PM cho em cũng không thấy trả lời. PA gặp chuyện rồi, nhận tin này gọi cho anh gấp nhé. A. Hiếu
  10. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    @Ngố: Nhắn 1 cái tin rồi chạy biến đâu rồi, e bị mất ĐT nên không nhớ số của a, đã PM cho a số mới rồi. E đã xới tung PCC Việt Đức và Bạch Mai lên rồi mà không có kết quả, cứ ngồi đợi thế này e điên mất.

Chia sẻ trang này