1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Minsk (phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi macay175, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thumongto

    thumongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
  2. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cứ tháo ra thoải mái hết mình, cầm cái tuốc lơ vít dẹt to tay 1 tí là ngon ấy mà.Nhưng nhớ tháo dầu trước khi tháo bưởng nhé, còn nếu ko muốn tháo dầu thì đè ngửa em Minsk sang phía đối diện cái bưởng mình muốn tháo là ok, ví dụ muốn tháo bưởng bên phải thì đè em ấy nằm thang cang sang trái , dầu sẽ nằm ở bên trái, ko đủ để tràn ra ngoài đâu
  3. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cứ tháo ra thoải mái hết mình, cầm cái tuốc lơ vít dẹt to tay 1 tí là ngon ấy mà.Nhưng nhớ tháo dầu trước khi tháo bưởng nhé, còn nếu ko muốn tháo dầu thì đè ngửa em Minsk sang phía đối diện cái bưởng mình muốn tháo là ok, ví dụ muốn tháo bưởng bên phải thì đè em ấy nằm thang cang sang trái , dầu sẽ nằm ở bên trái, ko đủ để tràn ra ngoài đâu. Biết ít nói ít vậy thôi ,hehe...
  4. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà mấy lần em đè ra, lúc dựng dậy em nó cứ như thấy tháng, chảy ròng ròng một lúc rồi thôi, vậy là nó bị làm sao hả bác?!
  5. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------
    Mịa nó, vẫn đang phải nằm trong Hội An thêm 2 tuần nữa mà dek bít là có được về sgn ngay không. Thỉnh thoảng thấy mấy cha chở gà chở vịt ở đây chạy Minsk qua, tự nhiên lại giật mình nhớ con Vợ mình đang nằm buồn thiu ở SGN... hix!
    Đúng lúc mình định dành thời gian để tút lại con Vợ thì hết đi Hà Nội lại Đà Nẵng....Oải woeé!
    Xe cộ mà muốn nhờ tư vấn nhanh hay giúp đỡ thì liên hệ cha Minsk Teo và Minsk nhaque ấy. Nhưng đừng có xài màu vàng, Minsk Teo có con Vợ da vàng ươm rùi đấy, làm gì thì làm, sau này các ông lại nhầm lẫn ngủ với Vợ của nhau là phiền lém đấy.
    To Minsk Teo: Ông anh ới ời...dạo này lặn đâu mất tiêu chẳng thấy mùi khói đâu thía??
    Được Minskee sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 27/06/2007
  6. heoconkhatnuoc

    heoconkhatnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Minsk Xì Gòn chết hết rùi ke ke ke !
  7. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc nhiều quá chú ạ. Chạy hai chuyến một mình đi Vũng Tàu từ hôm chú ra Bắc, Hội An rồi (gấu mẹ, gấu con đi tàu cánh ngầm). Cuối tuần đi cũng đã nhưng chạy 1 xe thì không có cảm giác phê như hôm bọn mình dụ "bồ câu" theo tới quán nhậu được đâu. hehe. Anh em SG sang tháng mà đủ cả người và xe thì tụ cái đi nhỉ?. Bohung chưa sửa xong xe đâu, bác Kiên gọi cũng bận lắm. Bao giờ anh em SG đông xe như các bác HN nhỉ?
    Bác tancungdamme thân! Bác đem xe chỗ anh Hoà mà sửa, ông này dân Bắc, tay nghề cao, công xá cũng không phải là đắt. Tuy nhiên lúc thay đồ thì nên hỏi giá bác ạ. Tôi thay đồ là nhờ bạn bè HN gửi vào hoặc "mát giời" là phi lên Xuyên Mộc, trên này có đủ đồ từ mới đến cũ bác ạ.
    Chúc em Minsk của bác sớm lăn bánh cùng anh em Minsk SG.
  8. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, hôm nay trên đường đi Cao Bằng, em nó lại đỏng đảnh 1 chút, 1 chút thôi vì nếu nói quá thì lại phụ công em nó quá. Đi từ Bắc Kạn lên Cao Bằng quãng đường là 120km, đi qua tất cả là 5 cái đèo. Đèo Cẩm Giàng - Đèo Gió - Đèo Sơn Ngân - Đèo Cao Bắc - ..... và 1 đèo nữa chẳng biêt tên là gì??? Có những lúc em nó ngoan chỉ dùng số 3 mà cũng vượt đèo băng băng, trong khi em nó phải trở tổng cộng 180kg mới phê, nhưng cũng có lúc phải số 2 mới đi đc. Yêu thế!!!
    Trong lúc đangđổ đèo Cao Bắc thì cả đường rộng thênh thang, co mỗi cái đinh nhỏ xíu mà lại kẹp trúng mới giỏi. Ôi thôi, bánh sau hết hơi mới khổ chứ, giữa đèo lại không có bóng 1 nhà dân nào cả, trời thì nắng như đổ lửa. Đành phải dựng em nó ở lề đường, 1 ông ở lại trông em nó, 1 ông vẫy xe tải cho đi nhờ đến khu dân cư gần nhất. May mắn là 1 anh lái xe tải tốt bụng đã cho đi nhờ xe, cũng phải đi khoảng 2km mới gặp nhà dân đầu tiên. Cám ơn anh lái xe rồi nhảy xuống, vào nhà dân đầu tiên hỏi:
    - Chú ơi cho cháu hỏi, ở đây có ai vá xăm xe không ạ?
    - Có đấy, nhưng cách đây khoảng 500m, người đàn ông trả lời.
    - ............... Cám ơn chú!!!
    , phải đi bộ thôi
    Đi đến nơi thì hiệu sửa xe đóng cửa, oạch
    Lang thang hỏi mấy nhà dân cũng chẳn đc, gặp 1 thằng bé chăn trâu hỏi đại, cháu có biết còn nhà ai vá xăm xe không?
    - Nhà cháu có đồ vá đấy, nhưng cháu không biết làm, bố thì đi làm nương.
    Sau 1 hồi thương lượng thì thằng bé đồng ý về nhà lấy đồ cho mượn, với điều kiện chú fải mang xe đến đây, lại oạch
    Lại đợi, sau khoảng 10fút thì có 1 anh trai đi Win indonesia đi qua, lại đi nhờ đén chỗ xe để dắt bộ ngược trỏ lại.
    2 thằng ì ạch đẩy em nó hết khoảng 50 fút mới tới nơi. Ơn trời, sau 1 hồi hì hục thì cũng xong, cám ơn chú bé chăn trâu ( người dân tộc Dao Tiền hay còn gọi là Mán trắng ) và không quên cho chú bé 20k. Em nhé, đừng làm khổ anh nữa, còn khoảng 33km nữa là chúng ta tới Cao Bằng thôi.
    Tới Cao Bằng thì trời cung nhập nhoạng tối, thuê phòng, tắm rửa, ăn tối và ngồi viết bài này.
    Giờ thì mệt rồi, đi ngủ phát, mai phải làm việc buổi sáng, chiều lại cùng em nó Lạng Sơn tiến.
    Văn không hay, chỉ viết những gì hôm nay đi qua để chia sẻ với anh em, nhưng phải nói đường đi rất đẹp, núi rừng chập trùng, chỉ tiếc là không có máy ảnh.
  9. buihuu_dat

    buihuu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều kỷ niệm và duyên nợ với minsk lắm anh Minh à k bán đc minsk đâu ... sao nỡ rời bỏ minsk sao MZ làm j thế
    Vì 1 tình yêu bất hủ - tình yêu minsk
  10. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này e là khó ly dị à ngen

Chia sẻ trang này