1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Minsk (phần 2)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi macay175, 06/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MINSKbohung

    MINSKbohung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    HEHEHHEHE...chào các anh. E vừa dc xuất ngũ xong.Đạt dc. chứng chỉ giao duc. quốc phòng ròi nên moi dc về nhà đây a.
    Dao. này bác nào cũng bận, rộn, linh ta linh tinh nên chăng ai off iếc gì dc,Khe khe keh...e về e sẽ lao vào tu sửa e iu ngay...
    Tan cung dam me lai. di son màu vàng choé thì giống a Minsk tèo rồi,,,,,sơn màu khac'' di ..
    TO minsk nhà que^, thoi nếu a k gui đồ vao dc thi chu nhat. này e tu. di tìm do thay thế . Chi phiền a phai dem dồ di ban lai. E goi. cho a tuan truoc ma k dc....e xin loi vi thang vừa rồi di hoc. quân su. bi. giam lỏng.Mất ca dien thoai. nen k liên lac. dc gì cả .
  2. thumongto

    thumongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
  3. buihuu_dat

    buihuu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    k hiểu a Minh về chưa nhỉ ? .. Khổ xe tăng đứt xích òi
  4. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đã về, tối là có mặt ở Tràng Tiền rồi.
    Chiều qua từ Cao Bằng đi theo Quốc lộ 4A về hướng Lạng Sơn, mất khoảng 13km trên đường từ Cao Bằng đi Đông khê là rất xấu và bụi, vì đang làm đường. Đoạn đường còn lại cũng Tạm ổn, vượt qua đèo Ngườm Kim, đèo Bông Lau, và 1-2 đèo nhỏ là hơi vất vả 1 chút. Cung đường từ CB đi LS ko đẹp bằng tù Bắc Kạn - Cao Bằng, cả về chất lượng đường lẫn phong cảnh nhưng đc cái là có mấy con suối mát, 1 lần nghỉ chân nháy xuống tắm vui phết, nước mát thì thôi rồi.
    Về tới thị trấn Đồng Đăng gặp đúng ổ của Minsk, chở hàng lậu và chạy với tốc độ của bão. Các con Minsk ở đây đc doa nòng, kể cả xe mới đét thì cũng cho từ cốt 0 lên cốt 1 hết. Cả 1 đoạn đường dài Minsk chạy tấp nập với tốc đọ chóng mặt, đi tù xa đã nghe thấy tiếng Minsk như tiếng 1 dàn ong.
    Định là đêm qua sẽ chảy thẳng về HN luôn, khi cách TP Bắc Giang 7km thì đánh phựt 1 fát, đứt xích. Đẩy bộ khoảng 5km thì gặp 1 hàng sửa xe, may quá, gặp đúng 1 ông bác tên Hải, chuyên về Minsk ở Bắc Giang, trong nhà bác ấy thì đồ Minsk nhiều vô kể, đồ cũ thôi nhưng toàn đò xịn. Thay con xích cũ hết 20k, thay xong thì cũng muộn đành ghé Bắc Giang nghỉ lại 1 đêm. Chắc tại mình định rao bán em nó nên mới thế, sau chuyến đi về chắc ko còn ý định bán nữa, đợi có tiền thì tân trang lại cho em nó thôi.
  5. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi support cho hội "xe cổ với hành trình di sản" ở Hội An, vui lém, nhưng mà nhìn bọn hắn lại nghĩ đến hội Minsk nhà mình mà tủi. Chẳng bít bao giờ mới tổ chức được một phát hoành tá tràng như thế cho ae Minsk Saigon. Chẹp, càng nghĩ càng bực hết cả bộ lòng mề rùi.
    Đang ấp ủ kế hoạch cuối năm đi một phát xuyên Đông Dương từ SGN, kết thúc ở Hà Nội. Đíu bít có rủ được ae nào đi cùng không ( rút kinh nghiệm những lần trước, không hẹn hò nhiều, ông nào máu thì tự động mà tham gia, đến ngày là tek )
    Mịa, sống ở đời mà chưa từng đứt xích, đứt phanh, dắt bộ trên đường thì sống làm qué gì nhỉ..!
  6. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Góp một chân cho Minsk bay lên đầu .
    Em đang cày tiền cưới vợ các bác ạ !
  7. heoconkhatnuoc

    heoconkhatnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hey Minkeeee vẫn còn bị lưu đày ở Hội An à.....he he chết nhá...Con vợ cậu ở nhà chắc gỉ sét mốc meo lên rùi kìa , gửi chìa khóa vào đây để tớ qua hãm hiếp nó mấy hôm cậu vắng nhà ddeeeee.....phạch phạch....phẹt
    Kế hoạch xuyên Việt thì ủng hộ 2 tay 2 chân , tớ sẽ có mặt ( còn Đông Dương thì to quá , Vietnam , Lao Cambodia đấy , bọn nó còn lằng nhằng vụ thủ tục tạm xuất tái nhập xe con mịa gì đấy rất fiền fức và nếu đến cuối năm bít đâu tớ sẽ kiếm đc người đài thọ cho cả đám tiền ăn ở đấy nhá ) . Nhưng trước hết phải đi kiếm 1 con vợ nhà quê đã hixx... kẹt lắm ko kiếm được thì đi con vợ to béo của tớ vậy ke ke....
  8. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    iem đang tìm bán con minsk mới làm lại máy ở Phạm Viết Chánh các Bác ờ.Nhưng bán để thêm tiền làm chú minsk đã đc độ lại thành cào cào của bác nhà quê.A iem ai cần thì liên hệ iem nhé
    Xem link ở đây
    http://www2.muare.vn/forum/oto-xemay/1203180.ttvn
  9. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mịa ông này nhá, con Vợ tui có mốc thế, chứ mốc nữa cũng không để ông sàm sỡ đâu nhá. Oánh nhau đấy!
    Lần này về, tôi sẽ "bù đắp" cho nó, đi mỹ viện mông má lại, các pác nhìn thấy lại nhỏ rãi thui khứa khứa...!
  10. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đông Dương à? hay đấy, độ máu thì lúc nào cũng có nhưng tgian và tiền bạc ko fải luc nào cũng đáp ứng được. Đó sẽ là 1 chuyến đi để đời và nhiều thú vị, chúc Minskee sẽ sớm thực hiện

Chia sẻ trang này