1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Minsk

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phambienngoc, 18/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thực ra xe này bọn mình thuê trên chỗ Mr. Cường. Mình cũng chưa có cơ hội chạy Tây Bắc bằng cào cào nhưng với những Minsk này thi bọn mình thực sự hài lòng, đặc biệt là sau chuyến đi gian khổ lên Sìn Hồ.
    Tháng 7 năm nay bọn mình dự định sẽ đi theo vòng cung Đông Bắc. Rất welcome các chiến hữu tham gia.
  2. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Ảnh đẹp lắm anh Dương(vespanikon) ơi!
    Nhớ em không?
    Hy vọng anh em mình sẽ có lần gặp nhau trong cùng một chuyến Tây Bắc nhể?!
    Nhân dịp năm mới chúc anh em moto một năm đi được thật nhiều và lái xe an toàn !!!
  3. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    em bồ kết xe này từ lâu ,muốn tập đi một cái ,bác nào rảnh rồi chỉ dạy em một vài buổi ,lệ phí cà fê bia bọt không thành vấn đề,biết đi rồi em sẽ tậu một con đi trong phố cỏ cho oai ...
    thanks a lot
    PM cho em nhé
    hoăc để số handfone em sẽ liên lạc lại
    call me 0903254112
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Bạn alittvn biết chính xác mình muốn j chưa đấy mà nói nghe ngộ quá vậy? Mình có thằng bạn, chơi cũng quý nhau lắm, nhưng phải tội cái tính hay adua, bắt chước người khác nên tự nhiên làm nhạt con người nó đi. Chán nhất là mình lại ko phải là mình, lúc đó thì mình chẳng là cái j nữa. Đành rằng sống là luôn phải connect và update, nhưng đừng trở thành 1 nồi lẩu vụng nấu chứ? À quên! Đang băn khoăn về bạn mình nên lan man quá.
    Bạn ạ! Xe minsk ko phải để chạy cho oai, người ta yêu nó vì nó là con nhà nghèo, chịu khổ chịu sở mà ko kêu ca oán thán. Nó dám cõng chủ nhảy vào đá to, lội xuống nước sâu mà ko ngại bẩn bản thân mình. Con người nó đơn giản và dễ gần, ko cầu kỳ, đổ bệnh thì lang băm cũng có thể vạch quần vạch áo ra mổ xẻ ngay giữa đường giữa chợ. Đó là cái làm người ta yêu minsk. Riêng cái tên thôi cũng đã rất giản dị, bạn đọc thử coi. Vậy nên đi minsk ko phải để oai. Bây h thanh niên nhiều người cũng chạy minsk, nhưng với mình, ai mua em nó về để rồi mông lên bóng lộn, sơn ko 1 vết xước thì cũng chỉ adua bắt chước mà thôi.
    Bạn kiếm được con minsk nào, gọi mình đến mình dạy đi cho. Sẵn sàng trả tiền nước cho bạn luôn, cốc cafe có đáng là bao với người cùng chung niềm yêu thích. Nhé! Thế nên đừng nói đến lệ phí. Mình cũng yêu thích xe minsk lắm mà chưa có tiền để mua đây...

  5. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc anh em yêu xe Minsk nói riêng và anh em yêu xe nói chung luôn manh khoẻ và vui vẻ
  6. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    đầu năm du xuân SaPa, thuê khách sạn xong, định theo tour đến các điểm bằng ôtô, ra ngoài đường thấy minsk chạy nhan nhản, đúng là thế giới của minsk. ---- giá mà mình mang nó theo nhỉ, có mà các anh xe ôm lác mắt..........----------> nảy ra sáng kiến: đi bằng xe máy có phải hơn ko.....
    he he, thuê 1 con, ko phải xe mình đi chưa quen lắm, mà xe thuê thì đòi hỏi qué gì.......... được 15'' : " chú em chạy minsk lần đầu mà chạy ghê nhỉ (!)" - nguyên văn lời ông chủ xe.........
    và thế là 3 anh em trên 1 chiếc xe minsk lên đường:
    2 bạn đồng hành của tớ trước giờ xuất phát:
    [​IMG][​IMG]
    đoạn đầu sung sướng:
    [​IMG][​IMG]
    giây phút khó khăn:
    [​IMG]
    khổ tận cam lai:
    [​IMG][​IMG]
    nổi lửa nướng thịt và xúc xích giửa rừng:
    [​IMG]
    giây phút lãng mạng :
    [​IMG]
    [​IMG]
    hihi, chuyến đi đầu năm thật tuyệt vời và bụi bặm. đây là chuyến đi xa bằng minsk đầu tiên của tớ, tổng cộng khoảng 200km. nhưng mà đường về các bản ở sapa hơi đẹp quá, chưa sướng lắm, hè này hội minsk chúng mình đi đâu xa đi
  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Con minsk này có quả lốp sau hơi bị người nhớn đấy nhỉ. Lốp cào cào nên nhìn phê quá.
    Báo cáo cả nhà hôm nay chồn chân quá em cũng chạy sang Bát Tràng xem gốm. Vào lò gốm vuốt tay của ông chú quen, nhìn hơi bị tê cả nhà ạ. Làm kiểu cổ, men rất đằm, sâu và tình cảm, cái hồn của đất mẹ nó luôn ở trong mỗi con người nên cảm thấy nhanh lắm. Ngắm nghía, sờ sờ 1 lúc, chúc Tết xong lại quay xe về Hà Nội.
    Đi trên đường đê gió ***g lộng, thơm mùi tự do, thoảng mùi phân bò... quyến rũ làm sao. Em bèn phóng xe lên đê, nhảy xuống đ** 1 bãi đánh dấu rồi nằm lăn ra triền đê ngắm bò ăn cỏ. Phía xa kia là những ao nước con con, vì là cuối chiều nên ráng nắng vàng tắm ngập trời, ngập đất. Nước ánh lên lung linh, gió nghịch vờn rối tóc. Trời cao cao lắm... Đất rộng rộng lắm... Có thằng dở hơi đang ngồi tự thưởng 1 mình... Ngẫm lại ko biết người ta cứ bon chen để làm j? Quyền và Tiền có đem lại những phút giây này ko? Hay chỉ làm hỏng bản thân...Chợt thấy mình giống như ẩn sĩ ngày xưa, xa lánh những ham hố trần tục. Tâm hồn nhẹ bẫng mà dắt xe ra về...
    Các bác có thấy hay ko? Em thấy lúc đấy em quá hay, quá tuyệt. Nhưng các bác ạ, vừa nổ máy chạy 1 đoạn em lại thấy muốn vặn ga vượt bằng được cái xe đằng trước. Thế là vứt đi rồi.. Em thấy em vẫn phò phạch lắm các bác ạ. Vẫn còn trần tục, tiểu nhân lắm. Chưa khá được.
    Đôi dòng tản mạn vui xuân năm mới. Đọc cho đỡ nhạt miệng.
  8. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Được vespanikon sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 03/02/2006
  9. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cool!
  10. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bác Vespanikon cho em hỏi ở Mr. Cường bán bao nhiêu một con như thế này ạ ???
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này