1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Minsk

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phambienngoc, 18/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngudan

    ngudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác thuyngan nói thế em buồn quá , !!!!!!
    Buồn thật ,! đang nuôi hi vọng có 1 em Mink , thế mà các bác yêu Mink lại phán câu : ko nên chơi Mink ,
    Bác nào chán rồi , muốn cho không !! ( để khỏi chật nhà thì nói 1 câu nhé để em vác hết về cho )
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói mấy câu này, nhận ra cậu ở 1 trong hai dạng sau: Một thằng công tử sáo rỗng, hoặc một thằng nửa mùa chỉ chuyên nghe kể lại để rồi ba hoa... hoặc là thằng thích Minsk nhưng thấy người ta khen nhiều nên thử chê...
    Thằng nào? Chắc chắn không có tớ, nên bỏ cái từ Tất cả đi... chỉ nên đề là vài thằng...
    Minsk máy móc rất đơn giản, chả cần kỹ càng chó gì, chỉ cần biết vài chú bảo dưỡng tốt ở HN, thỉnh thoảng vứt vào..
    Đầu tư thì chẳng có gì lớn cả, cu Phan nào muốn hoành tráng nên đầu tư nhiều, còn bình thường vài M là ngon lành..
    Biết sao không, đít thằng Tây nó to như cái mâm cơm nhà cậu ấy, nó ngồi lên xe thuê, vừa đi vừa phá thì xe *** nào chả hỏng, kể cả Đờ Dim thái cũng nát..
    Dắt xe Minsk ra chỗ mấy thằng chỉ quen chặt chém xe đắt thì nó chê là phải, phải chịu khó tìm cửa hàng nào anh em tâm huyết và thích loại xe này, người ta mới nhiệt tình... Chơi xe còn lười..
  3. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    [
    cái này thì anh bạn nhầm to rồi , bánh xe gắn xích sắt có trên Xgame motor từ lâu rồi anh ạ.
  4. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cũng là cái duyên lần đầu vào đây vì tìm mãi mà không bít CLB ở đâu để tham gia cho vui .
    Máu nóng trong nguời lại sôi lên khi nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng máy tành tành của xe minsk , ngồi trong nhà cũng phải nhấp nhổm ngó ra ngoài xem là ông chở lợn hay một tay chơi nào vừa đi qua .
    Cách đây hơn chục năm , bố tôi nổi tiếng ở KTTthứ nhất là vì có hai cái xe máy phân khối lớn thứ hai là vì cái thời mà nhà nguời ta đến xe đạp còn chẳng có mà đi thì mình bố tôi có tới 2 chiếc , một là Minsk ngày đó gọi là min khơ bây giờ dân chơi gọi là Minsk tròn , dân không chơi thì đơn giản gọi là xe chở lợn , cái thứ hai là xe con thỏ , tôi chẳng hiểu cái hiêụ xe đó là gì chỉ thấy có hình con thỏ bên cạnh bình xăng mà gọi đơn giản như thế .
    Chiến tích từ cái xe minsk để lại cho bố tôi không ít khó khăn và khổ sở khi mà phải nằm viện với một bên chân trái còn lại 4 ngón trong một vụ đưa trẻ con cùng KTT di dạo chơi, may mà không có đứa trẻ nào bị thuơng .
    cái thời bao cấp khổ sở ăn không đủ no nói gì đến chuyện mua xăng nuôi xe vả lại mua xăng lại còn phải có phiếu có tem , bố tôi đã bán hai cái xe máy thân yêu vì miếng cơm manh áo mà .
    Rồi cũng đến một ngày không xa , bố tôi lại mang một chiếc siderca ở đâu về nhà , trông nó như từ địa ngục trui lên , hình hài gớm ghiếc , chắc lúc đó bố tôi cũng chẳng có khái niệm về chơi xe vả lại điều kiện vật chất cũng như trình độ dân trí thời đó chắc chưa đủ để nghĩ tới chuyện chơi , lại nói đến cái siderca , nó đích thực là dòng xe XHCN do Liên Xô tài trợ , tróc hết sơn cũng chằng thấy thưong hiệu . Đầu tiên bố tôi bỏ cái thùng của nó ra để nó thành hai bánh , trong gọn đi rất nhiều , và lúc này thì trông nó giống kiểu classic , Cũng mất vài ngày để chế biến thì nó mới chạy ngon , ngày nào tôi cũng đuợc đưa đi học bằng cái xe này , thật là thú vị khi đưọc huởng cái thú vui ích kỉ , nhìn nguời khác đi bộ trong khi mình ngồi xe máy , con nguời mà .
    Thế rồi cũng đến một ngày , bố tôi mất đi , tôi vẫn còn rất nhỏ , cái xe vứt chỏng gọng trong vuờn , chảng ai đoái hoài gì đến nó , mưa nắng không bít bao lâu , và cuối cùng thì kết thúc ở bãi sắt vụn .
    Chán thật ! lớn lên rồi mới bít giá trị của xe , thích xe lắm nhưng chưa có tiền để mua .Với tôi , pháo đài Minsk không bao giờ sụp đổ , nó sẽ truờng tồn với thời gian .
  5. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    muốn ảnh hả , có khó gì đâu
    [​IMG]

    [​IMG]
    Được aazitnexin sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 08/03/2007
  6. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    còn đây là những quả Minsk từ thời thuợng cổ , em search từ trang chính về
    [​IMG]
  7. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    đây hoàn toàn là những chiếc Minsk nguyên bản từ cổ chí kim lấy từ Autosoviet về
  9. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    to HaiLua-Return: chắc là anh hơn tuổi hơn tôi rồi, nhưng tôi cũng vẫn cứ nói: anh nói ngu bỏ mẹ.
    tôi không bao giờ xúc phạm ai nếu người ta không đụng chạm đến mình.
    quan điểm của tôi thế nào thì tôi nói thế, chẳng đụng chạm gì đến ai cả.
    đọc lại bài của tôi cho rõ rồi hẵng nói nhé.
    tôi không muốn mấy thằng cả thèm chóng chán mua minsk về rồi vứt vạ vật, cuối cùng đem bán như 1 đống sắt vụn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này