1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe ô tô ốp gỗ

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi cudien, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hi cudien
    Ý tưởng là ý tưởng và tôi tôn trọng ý tưởng của bạn. Bạn nên suy xét về tính khả thi, tính thực tiễn của chiếc xe ốp gỗ tương lai. Việc sở hữu chung 3 người một chiếc xe chắc chắn trước sau cũng nảy sinh mâu thuẫn. Mình nghĩ tốt nhất (như bạn đã làm ở vài trang rao vặt) là tìm một người bỏ tiền đầu tư cho bạn làm chiếc xe độc nhất vô nhị này, sau đó là kinh doanh.
    Có kinh doanh thì mới có khả thi. Bạn cứ một mực bảo là sẽ không có hơi hám tiền trong đây, thì nhầm to. Bản thân lúc đầu , "nhóm" của bạn cần một số tiền không nhỏ và công sức đổ vào để xây dựng chiếc xe hơi ốp gỗ độc nhất VN, thì hiệu quả thương mại mang lại là gì?
    Đây là dự án lớn và thiết nghĩ , bạn cần có một cái Business Plan đàng hoàng để tìm trợ giúp vốn, sau đó thuê người thiết kế mẫu và gia công, hoàn thiện.
    Vài lời góp ý, chúc cho kế hoạch của bạn thành công.
    PS: Toàn mùi dầu máy và tiếng động cơ, chỗ đâu cho gấm lụa chen chân vào đây ...
    Regards.

  2. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc, toàn mùi xiền ở đây. Bác CD đang lấy tiếng để mở đường cho dự án xuất khẩu đồ gỗ đây mà!? Bác indiadivxx nói chính xác, nên làm Biz Plan cộng thêm P/L cho dự án "phá rừng" này!
    hehe...Cam đoan con này lúc làm xong thì chỉ đậu đường Trần Hưng Đạo Hoặc gần sân khấu cải lương "Trần Hữu Trang" hoặc Sở cứu hoả TP thui!
    Rgds
  3. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    vì vậy e mới góp ý với bác CĐ là đã kinh doanh thì nói là kinh doanh...kinh doanh thì chẳng có gì xấu mà fải úp úp mở mở cả...nói chung là làm gì cũng fải có mục đích rõ ràng..bác kinh doanh thành công thì anh em càng có cơ hội đc chiêm ngưỡng nhiều món lạ mắt..
    vậy nhé,em xin chính thức lặn khỏi topic theo y/c của bác ạ
    Được nguyenanhthi_sg sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 05/05/2006
  4. vietndag2r

    vietndag2r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn nguyenanhthi_sg nói rất đúng ở đây có mùi rồi. Mệt với bác Cudien này đây, bác làm P này vì cái gì đi chăng nữa thì em thiển nghĩ sản phẩm cũng chỉ có tính chất "trưng hàng" mà thôi. Bác rất nên xem xét nhá. Enm theo bác nguyenanhthi_sg lặn khỏi topic này
  5. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mình đã nói rõ! hình thức kinh doanh là chuyện sau này! còn chuyện đầu tiên là sự máu me cho ra chiếc ô tô ốp gỗ! sao các bác chậm hiểu và tiêu cực với em thế!
    các bác đón đọc Tuần san 04 của Thanh niên ra ngày 05/05/06 xem chiếc buffalo đi
  6. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác Cu Điên này là loại ko chơi được roài
  7. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    sao nói xấu mình vậy! mình rất mê áo thể thao! mình có một bộ real, liverpool! mình đang tìm một bộ arsenal, MU. hihi
    sorry mình đang thực sự chưa rảnh để up chi tiết cách thức hợp tác chiếc xe ô tô!
    Nếu các bạn không hiểu mình thì thôi mình chịu! mình chỉ muốn chia sẻ hợp tác!
    chắc phản hồi như thế này mình sẽ đơn thân đọc mã vậy thôi!
  8. boy_beinlove_

    boy_beinlove_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hơ?, bác na?y nha? Bi?nh Đi?nh, gâ?n nha? em, nha? bác bán đô? gôf Myf Nghệ, trái đất tro?n va? nho? thiệt!
    Em nhi?n cái xe cu?a bác la? em biết bác la? dân trong nghê? gôf Myf nghệ gia? cô? rô?i, cufng đinh ninh bác ơ? Cộng Ho?a nhưng chưa biết cao nhân na?o, giơ? va?o trang Web cu?a bác mới biết bác la? ai. Ba cái vụ sơn bă?ng PU chă?ng có ai na?o trong nghê? gôf Myf nghệ ma? không biết ca?, chă?ng có gi? mới ca?, chi? chưa ai thư?a tiê?n đê? đem đi sơn xe thôi. Ngươ?i ta sơn bă?ng PU hơn 1 chục năm nay rô?i bác ạ!
    Ma? bác đaf la? dân kinh doanh đô? gôf Myf nghệ thi? việc bác la?m cái xe hơi ốp gôf ma? không nhă?m va?o mục đích kinh doanh thi? em cứ đi bă?ng cái đâ?u hết cái đươ?ng Cộng Ho?a cho bác xem. Nói thật, em cufng kết đô? nha? bác, nói chung nước sơn nha? bác thi? cufng thuộc lại được ơ? Cộng Ho?a, nhưng cái na?o ra cái đấy, bác nên tha?nh tâm 1 chút, có ta?i ma? không có đức thi? ... thi? sao bác biết, pha?i không?!
    Bác cufng thuộc típ ngươ?i dám nghif, dám la?m đấy, nhưng em thấy vốn cu?a bác cufng lớn, bác cứ đơn thương độc maf thư? xem, sau na?y kho?i pha?i đụng chạm :)! Chúc bác tha?nh công :)!
  9. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kính chào bác hàng xóm quen thuộc! tôi muốn kể cho bác nghe một câu chuyện. trong một đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng này tôi hay gặp những giấc mơ rất đẹp, rất lãng mạng và thú vị để rồi khi tôi tỉnh dậy và nhận thấy một sự thật quá đỗi phũ phàng vì tôi đang nằm trên cái giường CHIẾT lẻ loi. tôi hỏi bác trong giấc mơ và điều ao ước gần đây nhất của tôi là gì? tôi chắc chắn 95% bác trả lòi giúp tôi là một cô bạn gái!
    Thật không may cho bác la 95% kia lại không đúng! mà tôi ấp ủ nhiều ý tưởng kinh khủng so với cái tuổi 22 của tôi chứ kô phải là một cô bạn gái.
    tôi kể câu chuyện trên chẳng qua là muốn bác hàng xóm và các bạn biết được rằng 1 vấn đề không nên nhìn nó ở một khía cạnh nào đó mà hãy suy nghĩ rộng ra một tý và có sự khen thưởng nào đó hẳn hoi.
    Tôi có khả năng làm ra nghệ thuật và dĩ nhiên nghệ thuật phải hợp tác đời sống kinh tế cho tôi thì tôi mới có nhiều cơ sở để thúc đẩy và phục vụ cho nghệ thuật. và dĩ nhiên con người là đối tượng sướng nhất. họ chỉ coi và đánh giá tùm lum không dữa trên cơ sở nào hết tuy nhiên có nhiều người đúng nhưng phàan lớn đánh giá CHUỐI
    Tôi rất hay mua vé số để ủng hộ cái gọi là Dân giàu nước mạnh
    tôi hay cho tiền người nghèo, tôi chủ nhật nào cũng đi lễ và xưng tội trước lễ giáng sinh... thế sao bác bảo tôi có tài mà không có đức rồi lại 3 chấm thì.
    chuyện tài đức tôi kô bàn đến nữa.
    sau đây là sự chia sẻ chân tình nhất của chiếc oto trên
    Nhà cđ săn có một xưởng mộc đủ lớn để làm chiếc o tô. thực sự cđ đang tìm một chiếc xe o tô đời cũ nhưng kiểu dáng phải đẹp (dẹp theo trường lối nghệ thuật, không phải như chiếc z4) và nhưng thứ liên quan đến việc chế tạo một chiếc xe hơi!
    Vì thế mình up bài lên để mọi người đánh giá và chỉ bảo cho cđ chọn được một chiếc xe hợp lý! và những bạn có tay nghề thì dĩ nhiên sẽ giúp mình trong phần làm máy, nhưng người bạn thiết kế se giúp cđ bớt đên bệnh viên trong việc tạo mẫu (vì thưc sự chiếc buffalo làm cho cđ nhập viện 2 lần vì qua choáng)
    các bạn nên nhớ một điều, nhưng khoảng trên là đầu tư về tài năng và trí tuệ, mình chưa nói đến kinh tế xảy ra.
    cũng có nhiều bạn không trực tiếp làm nhưng có thể đầu tư kinh tế.
    Những thành quả đặt được theo dự trù của cđ khi chiếc xe thành công:
    NHóm chúng ta bỏ công sức, ý tưởng, chất xám cái này là vô giá. thì dĩ nhiên nhóm chúng ta phải được hương chung nhừng lợi ích nảy sinh.
    nhưng nảy sinh cụ thể: sự nổi tiếng
    về kinh tế: các bạn phát triển được chuyên ngành của các bạn,
    còn những vấn đề nẩy sinh khác các bạn tự hiểu và suy nghĩ
    thực sự mình muốn clóe chủ đề này vì các bạn vẫn thực sự không nhìn vấn đè một cách rộng hơn, phong phú hơn.
    nếu có ý kiên phản hồi mình sẽ suy xét và close topic!
    chào thân ái
  10. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kính chào bác hàng xóm quen thuộc! tôi muốn kể cho bác nghe một câu chuyện. trong một đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng này tôi hay gặp những giấc mơ rất đẹp, rất lãng mạng và thú vị để rồi khi tôi tỉnh dậy và nhận thấy một sự thật quá đỗi phũ phàng vì tôi đang nằm trên cái giường CHIẾT lẻ loi. tôi hỏi bác trong giấc mơ và điều ao ước gần đây nhất của tôi là gì? tôi chắc chắn 95% bác trả lòi giúp tôi là một cô bạn gái!
    Thật không may cho bác la 95% kia lại không đúng! mà tôi ấp ủ nhiều ý tưởng kinh khủng so với cái tuổi 22 của tôi chứ kô phải là một cô bạn gái.
    tôi kể câu chuyện trên chẳng qua là muốn bác hàng xóm và các bạn biết được rằng 1 vấn đề không nên nhìn nó ở một khía cạnh nào đó mà hãy suy nghĩ rộng ra một tý và có sự khen thưởng nào đó hẳn hoi.
    Tôi có khả năng làm ra nghệ thuật và dĩ nhiên nghệ thuật phải hợp tác đời sống kinh tế cho tôi thì tôi mới có nhiều cơ sở để thúc đẩy và phục vụ cho nghệ thuật. và dĩ nhiên con người là đối tượng sướng nhất. họ chỉ coi và đánh giá tùm lum không dữa trên cơ sở nào hết tuy nhiên có nhiều người đúng nhưng phàan lớn đánh giá CHUỐI
    Tôi rất hay mua vé số để ủng hộ cái gọi là Dân giàu nước mạnh
    tôi hay cho tiền người nghèo, tôi chủ nhật nào cũng đi lễ và xưng tội trước lễ giáng sinh... thế sao bác bảo tôi có tài mà không có đức rồi lại 3 chấm thì.
    chuyện tài đức tôi kô bàn đến nữa.
    sau đây là sự chia sẻ chân tình nhất của chiếc oto trên
    Nhà cđ săn có một xưởng mộc đủ lớn để làm chiếc o tô. thực sự cđ đang tìm một chiếc xe o tô đời cũ nhưng kiểu dáng phải đẹp (dẹp theo trường lối nghệ thuật, không phải như chiếc z4) và nhưng thứ liên quan đến việc chế tạo một chiếc xe hơi!
    Vì thế mình up bài lên để mọi người đánh giá và chỉ bảo cho cđ chọn được một chiếc xe hợp lý! và những bạn có tay nghề thì dĩ nhiên sẽ giúp mình trong phần làm máy, nhưng người bạn thiết kế se giúp cđ bớt đên bệnh viên trong việc tạo mẫu (vì thưc sự chiếc buffalo làm cho cđ nhập viện 2 lần vì qua choáng)
    các bạn nên nhớ một điều, nhưng khoảng trên là đầu tư về tài năng và trí tuệ, mình chưa nói đến kinh tế xảy ra.
    cũng có nhiều bạn không trực tiếp làm nhưng có thể đầu tư kinh tế.
    Những thành quả đặt được theo dự trù của cđ khi chiếc xe thành công:
    NHóm chúng ta bỏ công sức, ý tưởng, chất xám cái này là vô giá. thì dĩ nhiên nhóm chúng ta phải được hương chung nhừng lợi ích nảy sinh.
    nhưng nảy sinh cụ thể: sự nổi tiếng
    về kinh tế: các bạn phát triển được chuyên ngành của các bạn,
    còn những vấn đề nẩy sinh khác các bạn tự hiểu và suy nghĩ
    thực sự mình muốn clóe chủ đề này vì các bạn vẫn thực sự không nhìn vấn đè một cách rộng hơn, phong phú hơn.
    nếu có ý kiên phản hồi mình sẽ suy xét và close topic!
    chào thân áia

Chia sẻ trang này