1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe ôm chất lượng cao .. avaiable

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Chồng đúng là hiểu vợ. Vợ quyết tâm ko đi xe ôm của quân nó đâu, cho dù có khuyến mại một tên nữa ngồi đằng sau ôm vợ cũng ko
  2. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thế ấy đưa ra thời hạn hợp đồng đi, mà có khi phải thảo hẳn một cái hợp đồng cho nó hoành tráng nhể, à nhầm, cho nó hợp pháp
    Ấy có thể làm ca sáng hoặc chiều tuỳ chọn.
    Nếu muốn làm thêm buổi tối thì có hai trường hợp cần lưu í :
    1- Ấy chưa đủ tuổi vị thành niên -------> ấy phải xin phép và được sự đồng í của bố mẹ ấy.
    2- Ấy đã đủ tuổi vị thành niên roài -------> ấy phải xin phép và được sự đồng í của bố mẹ tớ.
    À, đây tớ cũng post ảnh tớ lên để ấy ngắm, bây giờ thì tớ khác thế này rồi, nhưng mà vẫn xinh như thế này
    [​IMG]
    ---------------------------------
    Chú ý nhỏ: mùa đông tớ chỉ ôm khi đã đeo găng tay
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mùa đông tớ cũng sợ lạnh lắm nên chắc chắn sẽ mặc nhiều áo ấm, nên chắc không cần đeo găng đâu, khi nào đến mùa đông tớ sẽ kể cho bạn nào đi xe của tớ về câu chuyện những chiếc túi nhé !!!
  4. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyện những chiếc túi à, có hay ko? hay bằng chuyện chị thỏ bông của tớ ko?
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi đừng kể ... Tớ chưa biết, tớ muốn biết
  6. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nói chuyện như đùa nhỉ? Chẳng thấy ai đăng kí gì cả - bao nhiêu xe ôm nhiệt tình đang tình nguyện....mà vẫn cứ bị "thất nghiệp" dù cho phương tiện và tinh thần đều đang trong tư thế sẵn sàng....(Mình đổ xăng, rửa xe, đóng bộ 3 ngày rồi mà vẫn chưa có cô nào đi 1 cuốc......buồn!)
  7. hide_toshi

    hide_toshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vớ được thành viên nhà siêu quậy là 1 hạnh phúc lớn rồi đó em.Mà đừng có post hình người khác lên nha!!!
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    2000/km. Miễn phí ôm
    Liên hệ sau giờ hành chính
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Tớ đứng bên phải ngoài cùng nhé, hồi đó nhỏ nhỏ nhưng mà bô trai phết, hìhì ,
    To em bên kia sông hồng, đường xa thì không ngại lắm, ngại mỗi quả dạy sớm :( mà đúng là toàn các bác hỏi thăm, chẳng thấy bác nào duyệt mình một cái nhỉ !!!
  10. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng cách đây cũng lâu rồi .....mới chừng 10 tháng thôi, anh Mèo lên ttvn tìm người yêu bằng topic " Ai yêu tôi đi " mở đầu cho hàng loạt topic " kiếm tìm 1 nửa" của rất nhiều người. Khi đó có rất nhiều cô nàng xông vào ........đăng ký làm ứng cử viên nhưng rồi.........vô duyên vô phận ..........anh Mèo có 1 gia đình đáng yêu nhưng ý trung nhân thì vẫn biệt tăm biệt tích........
    Thời gian trôi đi trong sự mong mỏi của gia đình SQ, anh Mèo biến mất tích...........Mọi người cứ đinh ninh anh đã bỏ đi theo 1 bóng hồng ..........Cả nhà thất vọng và buồn chán nên đã........dạt hết lượt. Dẫu buồn nhưng dẫu sao vẫn cảm thấy vui vì anh đã tìm được 1 nữa của mình............Thế mà ...........Giờ đây anh Mèo lại quay trở về và .....trơ trọi...........( chắc là bị đá tung đít hả anh ? ) và tình nguyện làm .........xe ôm cho các bà các chị...........Đau lòng qúa!
    Đại ca, anh Hai, chi Băng, Ziu đâu ? Tất cả mọi người ới lên 1 tiếng xem nào .
    Nhớ đại ca quá!
    Quynhchi

Chia sẻ trang này