1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe ôm chất lượng cao .. avaiable

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Ngày nảy ngày nay. nghiêm túc là ông bà già bắt mình kiếm một em con nhà giàu, xinh xắn nhưng thực sự nhìn thấy mình một phát, các em chạy mất dép rồi, bình thường nó còn không thèm nữa là có mấy em xinh xắn. Thôi thì kiếm đại một em mang về để nói là con co bạn gái rồi, các cụ đừng lăn tăn gì cả ... nói chung cũng khổ lắm các bác ạ !!!!
  2. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ xem xét ký hợp đồng với ấy nếu ấy giảm được cho tớ ít nhất là 5 cân. Béo ị như ấy bây giờ chắc ngồi hết cả cái yên xe của tớ mất...
    Tớ đã xem ảnh hồi bé của ấy rồi. Ấy yên tâm là nhìn thấy ấy tớ sẽ không chạy mất dép đâu, tớ sẽ đi đất mỗi lần đi với ấy nhé.
    Về tiêu chuẩn ấy đặt ra thì tớ thấy tớ đáp ứng được 100% rồi: Nhà giàu nhé (bố tớ lái ô tô hẳn hoi...), hình thức bình thường nhé (cái này may mà ấy down tiêu chuẩn xuống k có tớ k đáp ứng được).
    Khi nào giảm được cân rồi thì liên lạc với tớ nhé. Tớ chờ ấy

    Được lilly_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 21/09/2005
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tớ ngày nào chờ tài xế đến đón nhé, bây giờ thì lười gặp ông tài xế nên đi xe máy vậy. Tớ không biết có giảm cân được không? nhưng mà giảm 5 cân thì phải cần động lực to lớn lắm đấy !!! Chắc là phải ký hợp đồng trước nè
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mình mờ tìm đc nguời đúng tiêu chuẩn thế này thì giảm 10 kí , 20 kí cũng chịu tuốt
    Cẩn thận đấy mèo , kẻo giảm cân xong roài lại vớ phải em nào đòi anh tăng thêm 5 kí nữa thì khổ cứ kí hợp đồng trước đi roài thích giảm đến............ mức suy dinh dưỡng mèo nó cũng làm
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chẳng giảm cái nào cả cái nào cũng đúng size của nó rồi
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Stop spamming my topic!!! thanks.
  7. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hi ấy,
    Thực ra tớ muốn ấy giảm 1 tý tẹo cân đi cũng chỉ là vì 2 đứa chúng mình thôi mà. Tớ đã có kinh nghiệm thương đau bao nhiêu năm vừa đi xe ôm vừa làm xiếc, cái quá khứ của "do" cứ nửa trong nửa ngoài rồi vì xe ôm đời trước của tớ (74kg) nhỏ xương nhiều thịt quá. Mà ấy nghĩ mà xem nhé, mùa đông phải mặc nhiều áo lắm, ấy cứ tưởng tượng 70 cân thịt mặc đủ mọi loại áo vào trông có giống gấu mẹ đèo gấu con không?
    Tớ nghĩ ký HĐ trước cũng không vấn đề j, chỉ cần đưa điều khoản bảo lưu vào, nếu sau 2 tháng nữa ấy vẫn kiên quyết ngồi hết yên xe của tớ thì tớ được đi tìm xe ôm khác là ok ý mà. Tớ sẽ sắp xếp thời gian xem hàng rồi báo cho ấy sau, được không?
  8. daigai

    daigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Dù hơi ốm yếu bệnh tật xong vì nghề nghiệp này có liên quan đến SỞ THÍCH - SỞ TRƯỜNG nên anh xin hạ quyết tâm làm tốt công việc...
    Đưa đi đón về ư? Anh còn có thể làm tốt hơn như vậy....
    Nếu bỗng ccó 1 ngày xui dủi, xe đứt phanh thì anh sẽ nguyện làm 1 anh "Tô Vĩnh Diện" lấy thân mình chèn xe....bởi anh biết có 1 thứ còn quí hơn mạng sống của mình....
    Em xem film cũng thấy rồi đấy - tự nhiên đến Tượng Nữ Thần Tự Do còn đóng băng.....vì lạnh. Nếu có 1 ngày như vậy, anh sẽ là ng chắn gió cho em trên mỗi nẻo đường...là con gấu bông cho em ôm, là lò sưởi mỗi khi bàn tay em lạnh,.....
    Nếu có 1 lần nào đen, anh bị 1 thằng trẻ con trấn xe...thì anh cũng nguyện làm Lưu Dung, cõng em đi ...ko để em trễ bài giảng đâu.
    Nếu như em có việc muốn anh làm giúp như: Rửa bát, chẻ củi, giặt tã, sách nước,.....anh cũng chỉ mỉm cười và làm.....
    Nếu em ko tin thì nhìn sơ yếu lý lịch của anh....em sẽ tin
  9. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , có bạn Lily vào cạnh tranh rồi. Bạn mèo béo bự mau chóng thảo hợp đồng lên và đưa chỉ dẫn xem.....hàng đê, để chuẩn bị đấu thầu
    Nhìn ảnh ấy đẹp thật, tớ rất thích, cứ tưởng ấy là cái anh zai ở giữa cơ, anh đó nhìn cá tính thế.
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là tớ bận vào thứ 2-4-6 buổi tối từ 5 ruoi~ đến 7 rưỡi, 3-5-7 thì chưa xếp lịch hihi các buổi sáng tuần sau thì đã đăng ký học thê m nên đi chơi chỉ toàn tầm buổi trua và chiều!!!! tối thì tối nào cũng đi chơi được nhưng sau 8 giờ và trứơc 10 rưỡi nhé !!! Call cho tớ: Tuấn Anh 8353146

Chia sẻ trang này