1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Ôm ở An Giang.

Chủ đề trong 'An Giang' bởi chung_trinhquang, 16/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Xe Ôm ở An Giang.

    Tôi mới đi An Giang vê?. Nhơ? chi? dâfn cu?a các bạn ơ? An Giang ma? chuyến đi khá suôn se?. Thật cảm ơn các bạn.

    Nói chung cuộc sống va? ca?nh vật ơ? An Giang cufng giống như các nơi khác cu?a miê?n Tây. Chi? có một va?i điê?u ma? tôi thấy khác.

    Xe đo? đưa bọn tôi đến Châu Đốc lúc 2 giơ? sáng. Lúc đó thị xaf Châu Đốc đaf vắng tanh rô?i, vậy ma? vư?a bước xuống xe, có kho?ang 20 ngươ?i la?m nghê? xe ôm mơ?i đi xe. Thú thực, tôi cufng muốn đi xe ôm nhưng thấy 20 ngươ?i a?o tới vây quanh lao nhao mới mọc khiến bọn tôi phát hoa?ng. Chúng tôi pha?i ghé va?o một quán nho? uống nước đê? cho đơf bị la?m phiê?n, mặc du? chă?ng hê? muốn ăn uống gi?.

    Hôm sau tôi bắt xe ôm đi Núi Cấm, có ghé qua Núi Sam. Sau khi chuâ?n bị lên xe ôm đi tiếp thi? bọn tôi đaf bị bán lại cho 2 anh lái xe ôm khác. Tôi bị bán cufng chă?ng sao miêfn sao họ đưa mi?nh tới nơi. Nhưng cực một nôfi tôi tho?a thuận đi xe ôm tư? Châu Đốc tới Núi Cấm la? 40.000đ/ngươ?i, vậy ma? khi mới đi được va?i km, ngươ?i ta bán lại với giá chi? 15.000đ/người. Nghĩa là chỉ mới chở 5km mà họ lấy 25,000, còn người kia chở 27km chỉ được trả có 15.000đ.

    Tôi chưa thấy ở đâu những người làm cùng nghề với nhau ăn chặn của nhau khủng khiếp như ở An Giang. Khi đi từ Núi Cấm về Long Xuyên, đoạn đường 60km không có xe đò nên chúng tôi lại phải đi xe ôm. Tôi vừa gật đầu đồng ý đi với giá 50.000đồng/người thì ngay lập tức bị bán lại. Gã mời đi xe ôm đã bán ngay cho một anh xe ôm khác với giá chỉ 35.000 VNĐ/người. Tôi thực sự kinh tởm cách mà những người làm nghề xe ôm này móc túi nhau.
    Anh chở tôi nhà ở Châu Đốc, vậy mà chấp nhận chở tôi đi Long Xuyên đoạn đường 60km với giá chỉ 35.000 VNĐ. Dọc đường anh này định bán lại mấy lần nhưng không thành. Khi không bán được, anh ta nói 2 đứa tôi ngồi chung một xe ôm.

    Trong suốt cuộc hành trình, tôi thấy anh xe ôm chở tôi rất ấm ức vì bị cướp mất khách và phải mua lại với giá quá thấp. Tôi phân vân hoài và quyết định không "bo" cho anh ta vì nghĩ rằng anh ta đã chấp nhận mua lại thì phải chịu, đó là quyết định của anh ta chứ không ai ép. Vả lại, chắc anh ấy cũng đã từng bán nhiều khách để kiếm lời kiểu như mấy người ở chân Núi Cấm đã làm với anh ta... (nhưng cuối cùng cũng phải bo thì thấy người ta vất vả quá)

    Có rất nhiều người dân không có việc làm khác phải chạy xe ôm. Đây là công việc rất vất vả. Nhưng tôi nghĩ cứ với cách làm và đối xử với nhau như thế này thì họ không thể khá lên được.

    Chuyện xe ôm ở An Giang cũng là một bài học đáng nhớ về cuộc sống.

    Jizjaz
  2. thienthien182

    thienthien182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    có lẽ người ta vì miếng cơm manh áo mà thôi.
    nếu tôi ở trong trường hợp đó chắc tôi cáu lắm nhưng cũng thương cho họ.
  3. kimmydang

    kimmydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chung_trinhquang thông cảm.... xe ôm là vậy... mình thấy ở đâu cũng vậy... xe ôm luôn dành nhau để sống....cạnh tranh thời buổi thị trường mà.....ah,, bạn gặp xui đó thôi, nhiều lúc đi gặp nhiều Bác xe ôm nhiệt tình thật thà dễ thương lắm.........
    Bạn cứ an tâm đi, chuyến này trở lại An Giang bạn chọn phương tiện xe Bus. có xe rồi đó... rất nhiều tuyến đến thắm cảnh du lịch lắm
  4. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Theo tui biết thì hiện giờ cũng chỉ có vài ba tuyến thôi! Chạy dọc theo Quốc lộ 91. Tuyến từ Long Xuyên đi Cái Dầu; Cái Dầu đi Châu Đốc (vào tận Núi Sam luôn). Giá vé thì mềm hơn xe đò nhưng mỗi tội đông đúc khách quá mà không có máy lạnh như bus ở SG!
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, mình nghĩ là bạn xui thôi, ở đâu mà chẳng có người này ngưòi nọ
    Tại sao khi đi Du lịch An Giang, bạn khong liên hệ với các bạn ở box này đễ có hướng dẫn cụ thể nhất và tốt nhất cho chuyện đi của mình chứ, như vậy, bạn sẽ không gặp trưởng hợp xe ôm nhu bạn kể.
    Lân sau nếu đi du lịch đâu đó, bạn nên tìm thổ địa và cái TTVN này luôn luôn có những người mang lòng nhiệt huyết, sẵn sàng giúp đỡ bạn mà
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Thiệt không đó cha nội.
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    càc bàc nhớ nha, khi nà?o zì?a An Giang em tì?m càc bàc ^^

Chia sẻ trang này