1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe và rắc rối.Cho mình lời khuyên với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hhf117, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Xe và rắc rối.Cho mình lời khuyên với

    Thời tiết lạnh lẽo thế này,xe hơi là phương tiện rất hữu dụng nhưng với nhà mình vào dịp tết này lại thành rắc rối.Các bạn cho mình lời khuyên với .
    Hôm trước lên nhà OB nội chơi,có đấy đủ mọi người ông anh họ đánh tiếng mượn xe về quê chơi tết ,BC thì "Ừ chúng mày lấy mà về",còn chồng mình thì chưa trả lời .Nhưng đến tối qua,có 2 mẹ con ở nhà ,anh ấy gọi điện hỏi mượn từ 29 tết đến mùng 4 thì ra HN trả xe.Mình cũng chỉ nói "Để tí nữa nhà em về em nhắn lại,chứ xe cộ em có biết gì đâu".Lúc chồng về mình cũng có nói nhưng ông ấy làm 1 câu "Hâm ah,có cái xe tết cho con đi chơi,cho mượn thì ở nhà treo mõm với nhau.Muốn về thì đi mà thuê xe".
    Sáng nay mình cũng vừa gọi điện cho Mc báo cáo tình hình,Mc cũng bảo "Chúng nó tự túc đi,mấy năm trước mẹ cũng bán xe vì cứ cuối tuần là chúng nó lên mượn xe về quê,ko cho mượn ko đc mà cho mượn thì bực mình."Mình cũng có nói"Con sợ các anh chị ấy con nhỏ,lạnh thế này đi xe khách tội nghiệp cháu bé,hơn nữa hôm trước bố có nói cho mượn rồi ,giờ ko cho mượn sợ bố ko vui" .Đến đây mẹ bảo "Tuỳ con quyết định thôi chứ còn ****** thì kệ .Ông ấy muốn cho mượn thì mua xe về mà cho mượn".
    Giờ này thì mình cũng rất khó nghĩ.Cả năm có mấy ngày tết cả nhà đòan tụ đi chơi,giá mà ko lạnh thế này thì cũng ko lăn tăn đâu,con thì lại bé quá ,mới 19 tháng .Đúng là cho mượn thì ở nhà luôn,khỏi đi đâu.Mà ko cho mượn cũng có cái dở.Các anh chị ấy nghe BC hứa nên chắc sắm sửa rất nhiều để chở về quê rồi .Giờ ko cho mượn mình cứ thấy thế nào ấy.Hơn nữa các cháu cũng bé,1 đứa gần 3 tuổi,1 đứa chưa đầy 10 tháng.Ah nói thêm là lúc đầu định 3 gđ về nhưng chị dâu cả con bé nhất 4 tháng ko về ,chỉ cho anh về thôi.Vậy là 2 gđ 6 người thêm 1ông anh đi lẻ là 7,vừa đủ xe.Hix,khó nghĩ quá đi thôi.
    Giờ nếu mình nhất trí cho mượn thì chỉ cần thuyết phục 1 chút là chồng ok ( rất tự ttin khả năng thuyết phục và làm nũng chồng )nhưng khổ cái mình cũng đang trong tình huống dùng dằng nửa ở nửa về .Chả biết tính sao.
    Theo các bạn nên làm thế nào .Có hay ko.Và nếu ko cho mượn thì nên nói với các anh chị ấy làm sao để ko mất lòng ai cả .
    Thanks cả nhà nhiều
  2. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cứ đồng í cho mượn, nhưng nói là em ko biết anh chị cần lâu thế, chúng em có việc đi chúc Tết ngày 30 hoặc mùgn 1,2,3 jì đó, nếu anh chị thu xếp lấy xe trong ngày thì cứ dùng, nếu lâu thì chắc là bọn e ko thu xếp được, vì bố mẹ cũng muốn đi chúc tết họ hàng, đảm bảo là ko sao, chỉ cho mượn đúng ngày 29 thôi, thích thì mượn, ko thì tự thuê xe mà đi, làm j có kiểu kì cục thế, mượn cả Tết thì người ta đi xe ôm à, nghe mà bực mình
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thanks santhai nhá ,nhưng chắc mình phải nói cho mượn 2 ngày 29,30 thui vì quê cũng hơi xa quá ,xấp xỉ 500km,cho mượn 1 ngày thì các ông bà ấy bay .
  4. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    UH, nói 2 ngày thì ko kibo hơn, nhưng mà mình ghét những người cứ coi như không í, tớ chả kiêng nể nếu như này, phải tớ thì có khi còn ko dám mở mồm ra mà mượn í, vừa phải thôi chứ!
  5. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nghĩ nhỉ... Ấy cứ nói nửa đùa nửa thật : "Nếu mồng Một Ông bà + VC con cái nhà em đi chúc Tết mà ko có xe thì anh chị thì giả em tiền thuê xe nhé"
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    giời ạ, nhà có cái xe để tết đi lại chúc tết họ hàng lại cho mượn để mang về quê để có buồn cười ko? Ít ra thì mấy người anh đó cũng phải nghĩ chứ, việc thuê cái xe có khó khăn gì. Thuê luôn cái taxi chở về rồi hẹn nó chở ra cho tiện, vẫn là xe của mình chứ ko phải đi xe khách.
    Tớ là ko thích nhờ vả kiểu "khôn" thế đâu nhá. Mình có gì dùng nấy, mượn mõ, xin xỏ, nhờ vả làm gì, mang tiếng ra.
  7. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ông anh họ này không biết điều rồi, nhờ gì mượn xe hết cả tết thế. Cái này để tự chồng quyết định thôi. Chứ nịnh ông ấy đến lúc đi đâu không có xe, ông ấy lại cáu lên thì mất vui.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    à mà còn nữa, nếu mượn thì alo hỏi chồng ý, chứ hỏi 2 mẹ con ở nhà biết gì mà cho mượn. Đáng lẽ là phải trực tiếp cho chồng thì hơn. Tốt nhất là thôi.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    - Nếu không sử dụng đến và người mượn có thể tin tưởng thì cho mượn.
    - Nếu ko tin tưởng, không cho mượn
    - Nếu phải sử dụng, chỉ cho mượn những ngày ko sử dụng
    Cứ rõ ràng thế cho thỏai mái.
    Đi thuê xe tất nhiên là rất đắt rồi, mượn được thì tội gì!
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em nghĩ ông cụ đã lỡ nói rồi thì mình nên làm theo thôi không nên làm trái ý cụ, nhưng cũng nói khéo ông bà cụ + vợ chồng ông anh là tết này vì cho anh chị mượn xe nên nhà mình đi chúc tết phải thuê xe. Chắc họ sẽ hiểu thôi, mà có không hiểu thì năm sau cũng ko cho mượn nữa.
    Chứ bố chồng nói vậy rồi mình lại làm ngược lại thì em nghĩ không hay chị à, vợ chồng ông anh kia thì rõ là không hay rồi nhưng mình cứ làm trọn phần mình đã, kệ người ta.

Chia sẻ trang này