1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe và rắc rối.Cho mình lời khuyên với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hhf117, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn đê. Thỏa thuận thêm vợ chồng em sẽ đi chúc tết bằng taxi, bao giờ anh về thì thanh toán lại cho vợ chông em nhá
  2. cancoo

    cancoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì trước hết bảo chồng thưa với bố tình hình là anh chị ý mượn lâu quá, con sợ cháu ông đi chơi tết rét không chịu nổi, hỏi ý kiến ông vậy tính thế nào với anh chị họ.
    - Nếu ông vẫn nhất quyết cho mượn để giữ chữ tín thì đành nghe lời ông và nói rõ quan điểm là năm sau tết không cho mượn xe để cho cháu nó đi khỏi lạnh.
    - Nếu ông đồng ý không cho mượn nữa thì làm theo ý kiến của santhai
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thanks cả nhà ạ.Tình hình là thế này,chiều em có gọi điện cho bà chị dâu trưởng nói gọn lại là nhà em chỉ có thể cho mượn 2 ngày 29 và 30,sau đó là thêm ngày mùng 4 +mùng 5.Anh nhà chị đã đi công trình cả năm rồi,tết đến mặc dù là zai cả nhưng ko thể để vợ con ở HN mà đi biền biệt thế.Tốt nhất anh về 2 ngày trước rồi lên ăn tết với chị,sau đó ngày mùng 4 thì chị cũng thu xếp về quê với anh,mùng 5 tất cả mấy anh chị em lên .Bà ấy thì Ok luôn.Em nghĩ như vậy cũng tiện cả đôi đường,mỗi người nhường nhau 1 chút vui vẻ cả làng .
    Nhưng khổ cái khi nói với ông C thì ông ấy nằng nặc đòi mượn cả vì "Anh tính cả rồi,mùng 1 tất cả ở nhà với mẹ,mùng 2 anh đưa vợ con qua ngoại,mùng 3 đến anh V đưa vợ con đi.Em thông cảm giùm bọn anh,xe thuê giờ này ko đc .Em ko nói với anh ngay từ đầu là ko cho mượn nên anh ko đăng ký thuê,giờ này làm gì còn xe .Đi taxi thì về đến đó ko đưa con qua ngoại đc.Em biết rồi đấy,nhà ngoại bọn anh ở xa,gần trong núi,đi hơn 60 cây số.Các em ở đây xe cộ đi lại thuận tiện.Có mấy ngày tết thăm bà con họ hàng em thu xếp cho bọn anh".
    Mình nghe xong choáng luôn ạ.Họ bắt mình vào sự đã rồi,chưa biết có đồng ý cho mượn hay ko mà tính toán đâu vào đấy như đúng rồi.
    Thật sự bây h mình cũng muốn ghê gớm làm ầm lên vì cáu lắm rồi .Từ trước giờ mình toàn nhịn mấy ông anh bà chị này.Nhưng lại nhưng ạ,mình làm ầm lên thì cũng chẳng hay ho gì .Kể miên man thêm hoàn cảnh tí để cả nhà thông cảm,mình cũng chẳng hiền gì đâu chỉ có cái là làm dâu cũng phải biết nhún nhường tí ạ.Của đáng tội bên nhà BC mình,có tất cả 3 anh em,1 ông hy sinh,ông anh còn lại mất sớm,để lại vợ với 1 đàn 8 con.Chính vì thế BC mình chăm lo cho các anh chị ấy từ tấm bé.Tất cả tiền nong ăn uống,học hành,các chị ấy lên đây học rồi về quê lấy chồng cũng đều 1 tay BC dìu dắt.Đến 3 ông anh này,ngay đến dựng vợ,mua nhà,công an việc làm cũng đều là BMC mình giúp cả.Bà bác ở quê thì già yếu bệnh tật,hơn nữa cũng làm gì có gì,hiện giờ ngay cả lúc các con trưởng thành rồi mà tháng nào BC mình cũng phải gửi thêm tiền thuốc thang ăn uống về quê .Chình vì thế mà 3 ông anh họ trên này BC coi như con ấy.Chỉ đc ông anh cả,có bà vợ chu đáo nên biết điều chứ 2 bà dâu kia ,ko nhằn đc.Cái gì cũng bo bo giữ cho nhà mình cả.Ai đời ở đâu cả nhà xem,Mc đi công tác về có quà cho con dâu mà phải dấu dấu giếm giếm,ko dám cho trước mặt mọi người,sợ BC biết lại quát ầm lên.Chỉ cho lúc đầu 4 đứa như nhau,con dâu mình thì mai mang qua cho tiếp,phải dặn đừng khoe với các chị ấy nhá.Ngay đến cháu nội ông bà đc bố mẹ (VC mình )mua cho đồ đẹp đẹp mà các bác gái ấy hỏi"Ai mua cho cháu quần đẹp thế".Thằng bé bập bẹ"Nội đấy" thế là quay ra "Gấu sướng thế,có ông nội lo cho đầy đủ,anh V ko có ông nội nên chả có đồ đẹp như G".BC nghe thế kêu"Ông cho V xiền mua quần đẹp nhé".Pó tay toàn tập luôn ạ .
    MC với BC mình cũng hay hục hặc nhau vì mấy cháu như vậy nên trong cư xử mình cũng hiểu và thường xuyên nhường nhịn,cho qua.Chứ bây h mình gây gổ với các bà ấy,đương nhiên chồng với Mc đứng ngay bênh mình===>các bà ấy mách lẻo thành chiến nhau với Bc.Cái đấy chẳng hay 1 tẹo nào cả .BC mình còn bảo "Từ khi có con dâu cái thứ 1 là con ông ngoan,cái thứ 2 là mọi người sống tình cảm với nhau hơn."Để đc ông khen như thế con dâu ông phải nhường nhịn,suy trước tính sau,tỉ tê chồng nó,can với Mc ko cáu kỉnh chiến với ông già cả người đấy ạ.
    Quay lại chuyện này thì chắc mình phải nhường mấy nhà đấy thật.Chứ ko tết này 2 ông bà lại hục hặc nhau thì mất vui chỉ vì cái xe.Ra tết học tập Mc bán xừ nó xe cho yên chuyện .
    Được hhf117 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 01/02/2008
  4. cancoo

    cancoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá khổ quá, người ngoài mà cũng thấy phừng phừng
    Phức tạp như vậy thì có lẽ đành phải nhường cho yên ấm nhỉ hic hic...
    Ai bảu bác không từ chối ngay từ hôm đầu tiên á, mấy anh chị kia cùn thật. Ghét!
  5. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    em chưa làm dâu nhưng em đọc mà thấy tức wá. Em mà như chị lúc ấy em phang một câu: bố bảo cho mượn chứ vợ chồng em nào cò biết (nóng thật nhưng mà vợ chồng nhà đó đúng là ). Còn không cứ bảo xe hư rồi, không mượn được...... Xin lỗi em ngang quá nhưng tánh em thấy chuyện này nhịn thì mang tức vô trong người
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cho mượn làm gì, kệ họ đi. Để từ giờ đến lúc chị bán xe được rồi lại làm quá.
    Mà việc bên chồng chị cứ để chồng chị nói với họ, ko lại mang tiếng con dâu thế này thế kia
    Mà đồ của nhà mình mình dùng, cần gì ngại với ai .
  7. Mertise

    Mertise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có ý tưởng hay đấy - chủ topic nên tham khảo ý kiến này đi

Chia sẻ trang này