1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem Argentina ra quân cùng hai em 9x quần soóc - bất ngờ thú vi

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big_Hope, 13/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Xem Argentina ra quân cùng hai em 9x quần soóc - bất ngờ thú vi

    Một buổi chiều nóng nực. Đi loanh quanh mấy shop quần áo tính kiếm cái áo Argentina tử tế chút nhưng chua thấy shop nào có. Chiếc áo mua vội từ 2006, năm nay mặc lại nóng chết người.chú Nam Gia Cát nhắn tin đi lại rằng hôm nay có việc bận ở nhà. Vào ttvn thì mạng down. Thôi thế là xong, địa chỉ tụ họp tối nay chả biết chỗ nào. thật đúng là mình quan liêu vì trên điện thoại chỉ có duy nhất số của Gia Cát. Gần tới giờ, gọi cho tên Nam một cách tuyệt vọng, nhắn tin hỏi cũng chẳng thấy trả lời. Điên quá, thôi thì cú mò đến chõ uống bia hôm nọ vậy. Hướng Định Công phi tới. Kha năng bỏ lỡ vài phút đầu là cao

    Vừa qua cầu vượt Vọng, co nhắn tin chiu chíu một thằng bẹn thân kết Italía . " Ác-hen của ông năm nay vô dịch, nếu không có MRDN thì còn chắc nữa".. bên đường thấy hô hào, bỏ mẹ ..ghi bàn rồi. nhắn hỏi " Messi khai hoả chưa ?" thằng bạn trả lời "sure"..... chả hiểu

    Phải tạt vội vào cái quán bia 529 Giải Phóng. Xem đã, kiếm các anh em sau. Trong quán có bốn bàn, một bàn có hai em mặc quần sooc ngồi uống bia.Hai con bé chọn chỗ ngồi gần màn hình nhất, mình xấn xổ vào bảo anh ngồi ké tí , xem đội nhà anh đá. Thấy cái áo Argentina, hai con bé toét miệng cười bảo thế anh trả tiền mời bọn em, em cổ động viên cho? ok..chuyện nhỏ.

    Hóa ra một con bé thích xem đá bóng đang dạy một con bé chả biết bóng đá là gì xem bóng đá. Hà hà, thấy ông có râu cổ dộng máu lửa nên hai con bé khoái nhảy cả lên ghế hô như đúng rồi, cả quán tưởng hẹn nhau đi xem thật. Nói chung là anh big_Hope ngồi như Vip, hai em hai bên, bia bọt cụng lạch cạch, ăn uống nhồm nhoàm..khà khà? Thật lòng là lúc ấy quên sạch cả các cậu em câu lạc bộ, chỉ dán mắt vào bốn quả đùi hai bên và các chàng trai xanh trắng thân yêu trên màn hình mà thôi.

    Hết hiệp 1, thấy nhớ nhung anh em da diết, BigHope rủ rê hai em ra chỗ các bạn anh xem cho máu, nhưng đồ ăn còn nhiều quá. Trời sắp mưa, chỗ thì chưa biết. Thôi thì nhủ lòng hôm nay ngậm ngùi chịu khổ sở ngồi xem cùng hai bé vậy, kệ mấy anh em nhà mình một lần cũng chả sao . ( Kể ra kệ luôn cả giải kiểu này thì cũng cố gắng chịu đựng he he )

    Hiệp 2 bắt đầu tập trung chuyên môn, Messi ơi là Messi?..chơi hay quá em ạ. bốn lần thằng thủ môn mọi rợ kia xuân xít cướp mất bàn thắng của em tôi. Tức quá vỗ đùi đen đét?.tẹo nữa vỗ nhầm cả sang đùi hai em bên cạnh.

    Một trận thắng chưa thực sự đã đời. Nhưng thôi, thắng, thắng là ok. Bác Maradona vẫn cái tật cãi cọ gì với ban tổ chức vậy. Coi chừng tụi nó ghét Bác thì tụi này khổ. Milito-Messi-Tevet.. Trời ơi, bộ 3 này tại sao không đốt cháy mấy thằng mọi kia đi hả?các chú ?

    Ra về, mình và hai em đứng của gọi taxi. Hai con bé lên taxi, còn Big thì lên xe máy mặc áo mưa về. giá kể hôm nay trận này diễn ra về đêm thì khó xử thật đấy?chẹp chẹp? chuyện đến đây tạm ngưng, chờ hồi sau sẽ biết xem chúng ta có tuyển mộ thêm được fan nữ cho câu lạc bộ không nhé
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi, bác làm em thèm rỏ cả rãi. Coi như bác BigHope làm phát súng mở màn, anh em kể chuyện xem Argentina trong topic này cho xôm.
    Đồng hồ đếm ngược dần đến ngày 12-6 càng làm em thêm sốt ruột. Khắp trên cái xứ lạnh giá này chả có tí không khí nào của Worldcup cả, phần vì dân họ khôn máu lửa như mình, phần vì đội nhà (Thụy Điển) không qua được vòng loại. Chiều thứ 6, 11-6, trong văn phòng công ty mới có tí chút rôm rả, chú thì thích Đức, chú thì thích Tây Ban Nha, có em gái xinh nhất công ty thì thích đội Ý mất mới nản. 4h chiều chuồn vội về không kịp xem lễ khai mạc, tặc lưỡi, thôi thì với mình mai WC mới bắt đầu mà. SÁng thứ bảy, ngủ dậy sớm hơn thường lệ, trong lòng cứ thấy bồn chồn, bứt rứt, không giải thích được cảm giác gì (Cảm ơn bạn Talo, nhờ chat với bạn mình mới cắt nghĩa được cái cảm giác ấy giống như trước lần đầu tiên nằm cạnh đàn bà ). Chợt nhớ ra, chưa có áo của Albiceleste năm nay. Ở nhà mình có đủ bộ 98, 02, 06, chả nhẽ năm nay không có, không được. Nhà em vội chạy vù ra mall, quyết chí kiếm một chiếc. Thật bất ngờ, tràn ngập không khí WC, các hãng TV ra sức quảng cáo, quần áo, phù hiệu các đội tuyển lớn bạt ngàn. Ngạc nhiên nhất là có 1 đội các đồng chí nhóc con, mặc áo xanh trắng số 10, đeo mặt nạ Messi, phát tờ rơi cổ động, ArFC Sweden chăng? Liền gạ ngay các chú chụp ảnh để về khoe với anh em. Tí nữa thì quên nhiệm vụ chính là mua áo tango. Động vào một cái mà suýt bỏng tay, 650kr (~70E), nhưng quả thật là hàng xịn, chưa thấy cái nào ở Trịnh Hoài Đức ngon được như thế. Hehe, cơm có thể ăn ít đi chứ tình yêu với Albiceleste thì không nên đắn đo. Vòng vèo tí mà cũng gần sát đến giờ ra quân, vội chạy vê, không quên ra siêu thị lấy đủ bia và đồ nhậu đủ cho cả 7 trận và lễ ăn mưng .
    Cảm giác xem một mình thật trống trải, nhưng cảm xúc khi nhìn Diego chỉn tru trong bộ vét dẫn các chàng trai tango ra sân vẫn thật bồi hồi. Bạn Talo hỏi, nếu vô địch thì làm gì để kỷ niệm ông nhỉ, lấy vợ à? Mình bảo, vợ lấy lúc đếch nào chả được, Arg vô địch tôi sẽ dành tiền sang Buenos Aires xem bác Béo khỏa thân, nếu không đủ thì về VN nhậu với các bác và khóc cho thỏa 16 năm xem và yêu Los Albicelestes.
    Còn đây là ảnh minh họa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cũng ra quân cùng Argen là 2 lon ken và 2 con mực
  4. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì mấy thằng bạn rủ làm mấy hội chắn trước khi xem Argentina thi đấu
    "Song hỷ lâm môn" vừa đánh bạc được vừa xem được Arg mở màn thành công, đến "tăng ba" lại ngất ngây với két bia
    Được nhnnhn sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 13/06/2010
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xuống chỗ bác Hoà xem cùng a e, thấy vắng bác 3 tí, bác Nam,Bác Big hope, chú Dolphin.....
    Nhưng bù lại thấy 1 em mới tuyển vào chỗ cafe bác Hoà đc ra fết ,,,,,,....cũng 9X nhá
  6. albiceleste_2010

    albiceleste_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Kho than bac BIG, hihi. Bac luu so e vao hom toi con den nhe. 0904991845
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó quắc cần câu. Hết trận mới biết thua nửa tiền. Đau lòng quá đi. hix hix
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó quắc cần câu. Hết trận mới biết thua nửa tiền. Đau lòng quá đi. hix hix
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó quắc cần câu. Hết trận mới biết thua nửa tiền. Đau lòng quá đi. hix hix
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó quắc cần câu. Hết trận mới biết thua nửa tiền. Đau lòng quá đi. hix hix

Chia sẻ trang này