1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem bói có chính xác ? Tại sao nhiều người tin ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phatphatloc, 18/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    1.586
    Thái tử Tất Đạt Đa đã tu hành từ năm 30 tuổi, từ đó trở đi đã thoát dần ra khỏi vận số rồi. Còn chết thì đương nhiên phải chết thôi, đã mang cái thân người thì phải có lúc chết chứ
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Tướng số và bói toán làddiêuf thần bí, chưa có lời giải chính xác :)
  3. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Về xem bói, có phần tiểu xảo và phần tâm linh (mình muốn gọi là phần linh thuật cho hợp với ngôn ngữ của mình). Về phần tiểu xảo thì như các bạn đã nói, có rất nhiều tiểu xảo để nói trúng, ví dụ như nắm bắt tâm lý, ví dụ như nói chung chung kiểu gì chả đúng, ví dụ như có học hỏi 1 chút về nhân tướng học, có thể nhìn mặt người mà đoán được vài nét sơ lược cuộc đời người đó (các cao thủ học hỏi và nghiên cứu kỹ về nhân tướng học thì có thể nhìn mặt người mà đọc ra được khá nhiều điều), ví dụ như có sự quan sát về trang phục, kiểu cách, phương tiện đi lại của người đến xem bói, từ đó, có thể đoán được khá nhiều điều về người đến xem bói, mà các thầy bói thì quan sát và đoán nhầm suốt ngày nên kinh nghiệm dần tăng lên ^^, lúc mới vào nghề có khi đoán nhầm suốt, nhưng vì người đến xem bói thường ở thế "cửa dưới" 1 dạ 2 vâng 3 thưa 4 bẩm ... ^^ nên các thầy tha hồ mà quan sát, đoán nhầm, rồi hỏi lại, rồi nói vòng, nói tránh, nói dựa, kiểu như " à, thế thì không phải như thế mà là ... " vì là thầy bói ở "cửa trên", người đến xem bói thường ít dám bật, nên các thầy tha hồ luyên thuyên rồi quan sát xem cái gì đúng, rút kinh nghiệm, cứ thế mà nghề xem bói của thầy lên tay. Ví dụ như xem chỉ tay, chỉ tay là sự trùng hợp của số phận con người với chỉ tay, vì thế, người có đọc sách về xem chỉ tay có thể đọc được khá nhiều điều về tính cách, đặc điểm và số phận người xem bói từ chỉ tay. Ví dụ như có sự đầu tư 1 vài người làm thuê để hỏi thông tin về "khách hàng" cần được "chăm sóc", là những khách hàng mà các thầy có thể moi được khá nhiều tiền nếu như họ tin các thầy, tiền các thầy moi của những khách hàng này thường là tiền làm lễ cho 1 cái lễ gì đó, có thể là lễ giải hạn, lễ cắt tiền duyên, các thầy kiểu này thường nói theo kiểu "dọa người đến xem bói", các thầy thường nói đến những cái hạn khủng khiếp, những vấn đề tâm linh khủng khiếp của khách hàng, làm cho khách hàng sợ, làm cho khách hàng tin, rồi muốn giải hạn thì thầy "giúp", thầy "giúp" chắc cũng phải mất đến vài triệu hoặc vài chục triệu tùy vào độ giầu của khách hàng, những thầy kiểu này ko ngại thuê 1 vài người chuyên đi hỏi và tìm thông tin về người xem bói, vì với các thầy này, đó đã thành vấn đề làm ăn, đầu tư thuê vài người đi hỏi thông tin mất rất ít tiên mà tiền thu lại từ cái lễ thì khá nhiều, hỏi thông tin về người xem bói thì ko khó, có thể lân la hỏi ở nơi họ cư trú, có thể hỏi ở quán nước chè gần nhà họ, quán nước chè là "trung tâm thông tin" ^^ của khu dân cư, có thể hỏi được khá nhiều điều ở quán nước chè, chỉ cần là 1 người tò mò, biết nói chuyện và hỏi thì có thể hỏi được khá nhiều thông tin. Những thầy kiểu này thường nói rất chuẩn vào lần thứ 2 gặp người xem bói, lần 1 gặp, thầy chỉ nói đúng được 1 ít nhưng kết hợp với tiểu xảo, thầy có thể làm cho người xem bói tin tưởng tuyệt đối hoặc bán tín bán nghi, nhưng lần 2, khi mà thầy đã có rất nhiều thông tin, thầy có thể làm cho người xem bói tin hoàn toàn, cứ ngỡ rằng cái gì thầy cũng biết ...

    Về phần linh thuật (hay còn gọi là phần tâm linh), cũng có nhiều thầy bói có 1 chút linh thuật, tức là có sự cảm nhận về mặt tâm linh, từ đó, các thầy nói theo cảm nhận của các thầy, nói theo cảm nhận như vậy thì khi đúng, khi sai, thầy nào cảm nhận tốt và chuẩn thì nói đúng nhiều. Vì là nói theo cảm nhận như vậy, nên nhiều cái, người xem bói há hốc mồm ko hiểu vì sao các thầy lại biết, thực ra là các thầy ko biết mà các thầy nói theo cảm nhận. Về phần linh thuật (tức là sự cảm nhận mang tính tâm linh) cũng ko có gì là lạ. Từ xa xưa, đã luôn có rất nhiều người có 1 chút linh thuật, mặc dù là rất nhiều, nhưng về tỷ lệ thì số người này chiếm tỷ lệ rất ít trong số tất cả mọi người. Xưa kia, vấn đề tâm linh được công nhận và có sự quản lý nên người có linh thuật được chia ra rất nhiều cấp độ. Những người có 1 chút linh thuật, chỉ xem bói đúng được vu vơ thì vào cỡ thầy bói làng, vài làng lại có 1 người, cũng có khi 1 làng lại có vài người, nhưng cũng chỉ vào cấp độ thầy bói làng, tức là thỉnh thoảng xem bói cho dân làng, các thầy này thường kiêm luôn nghiên cứu 1 chút về cúng bái, cổ học ... cũng có thể do bố của thầy truyền lại. Hầu hết các thầy bói hiện nay đều ở vào cấp độ thầy bói làng. Chẳng qua là do lâu nay, vấn đề tâm linh ít được thừa nhận, hoặc ko được thừa nhận nên các thầy ko xuất hiện. Và trong 1 thời gian dài, tâm linh ko được thừa nhận (em tạm tính 45 - 92) nên mọi người xa lạ với vấn đề tâm linh, xa lạ với vấn đề người có 1 chút linh thuật. Vì vậy mà khi các thầy bói (cấp độ thầy bói làng) xuất hiện và nói rất đúng, thể hiện 1 chút linh thuật mà ko ai có thể hiểu nổi, họ tưởng là các thầy cao siêu lắm, vì vậy mà các thầy mới kiếm chác ác liệt. Thực ra, tài nghệ của các thầy đó chỉ ở vào cấp độ "thầy bói làng" ở thời xưa kia. Cấp độ của các thầy cũng như hình tháp, càng cấp thấp thì càng có nhiều thầy, càng lên cấp cao thì càng có ít thầy. Xưa kia, những thầy ở vào tầm "trị quốc" là những thầy am tường rất nhiều điều, có nghiên cứu chuyên sâu, có linh thuật mạnh, những thầy này có rất ít, và thường hỗ trợ vua quan trong việc trị quốc, hỗ trợ các tướng trong việc đánh giặc. Chứ ko như các thầy "cấp độ làng" bây giờ, mở mồm ra là khoe xem cho ông nọ, bà kia để đánh bóng thương hiệu. Xưa kia, quá trình nghiên cứu và phát triển của vấn đề tâm linh có thời gian dài, nên có sự quản lý rất tốt, cấp độ của các thầy, khả năng của các thầy được phân loại và đánh giá rõ ràng. Các thầy chỉ có khả năng xem bói lặt vặt thì ở vào cấp độ "làng" như đã nói. Các thầy được đánh giá cao hơn phải là những thầy có tác động thực sự và rõ ràng và hữu ích đối với đời sống của 1 người dân, ví dụ như thầy đó có thể dùng linh thuật để chữa bệnh được cho người dân, hoặc thầy đó phải có kiến thức thực sự và rõ ràng đủ để giúp 1 người dân giải quyết được vấn đề của họ. Những thầy này thường sẽ có tiếng tăm, và sẽ được người dân trong huyện tìm đến và nhờ giúp (tạm gọi là "thầy cấp độ huyện" ^^ ). Cứ như thế tăng lên, những thầy nổi tiếng thường phải là những thầy làm được những điều thực sự tốt và hữu ích (danh tiếng của thầy nào đó vang xa cả tỉnh và được dân trong tỉnh tìm đến nhờ giúp, hoặc được quan tỉnh mời ra giúp thì cũng có thể gọi là "thầy cấp độ tỉnh"). Tương ứng với cấp độ của các thầy, linh thuật của các thầy cũng khác nhau, thầy bói làng thì chỉ có 1 chút linh thuật đủ để xem bói đúng vu vơ, thỉnh thoảng dân làng nhờ thầy xem hoặc người ko biết, người tò mò nhờ thầy xem. Thầy bói huyện thì có linh thuật và kiến thức mạnh hơn, có thể làm được điều thực sự có ích cho người đến nhờ. Thầy cấp tỉnh thì đã có linh thuật rất mạnh, kiến thức rất am tường nhiều lĩnh vực, có thể hỗ trợ các quan tỉnh trong vấn đề chính sự và chính sự liên quan đến tâm linh, những thầy này cả tỉnh cũng chỉ có vài người.
    Về linh thuật thì cũng ko có gì là lạ. Nhưng nói về vấn đề này phải nói trên quan điểm tâm linh. Trên quan điểm tâm linh thì kết cấu tâm linh có nhiều tầng. Cõi người chúng ta là tầng thấp nhất hoặc gần thấp nhất gì đó ^^, dưới cõi người là cõi gì ko biết ^^, nhưng trên cõi người còn có nhiều tầng, cõi khác cao hơn. Thường thì các cõi phải vận động và phát triển theo quy luật tự nhiên của nó. Cõi người thì phải vận động và phát triển theo quy luật của cõi người, cõi trên cõi người cũng thế, cũng phải vận động và phát triển theo quy luật của cõi đó. Và hướng phát triển phải là đi lên, vì thế, nhiều con người muốn tu tập để mà được lên cõi trên, để được tiếp xúc với các vị ở cõi trên (ngôn ngữ xưa thì thường gọi "cõi tiên" gì đó, ngôn ngữ nay thì ko biết gọi là gì), mà đâu có hay rằng cõi trên cũng như cõi người thôi, tuy rằng họ ở cấp độ cao hơn, họ có linh thuật, có những khả năng mà con người không có, nhưng điều đó là điều hết sức bình thường ở cõi họ, ai cũng có khả năng đó, ở cõi của họ thì họ là "người" hết sức bình thường, tựa như những thằng đánh giầy, bán báo, bán nước chè, làm công ăn lương ở cõi người vậy, những "người" này số lượng rất nhiều cũng theo kết cấu như ở cõi người, những người nghèo, khổ bao giờ cũng có số lượng rất nhiều, những người giầu và sướng có số lượng rất ít. Vì ở cõi họ, họ chẳng là cái gì cả, nên họ thường tìm cách trốn xuống cõi dưới và liên lạc, tiếp xúc với cõi dưới để "thằng chột làm vua xứ mù". Với 1 chút linh thuật tầm thường ở cõi họ cũng có thể làm cho con người sợ khiếp vía và cúng bái, lễ lạt, các thầy bói cấp độ làng thường có được 1 chút linh thuật như thế, là do "những tên nhỏ bé" trốn khỏi cõi trên, hoặc từ cõi trên, lén cho những thầy làng này chút linh thuật để thị uy với người kém hơn. Sự phân tầng và tách biệt các cõi có sự quản lý để các cõi cùng phát triển đi lên theo quy luật tự nhiên của nó. Nếu có người từ cõi trên xuống giúp cõi dưới để cõi dưới phát triển thì thường đó phải là những người thực sự tốt thì mới được cho xuống giúp cõi dưới, những người này khi xuống cõi dưới thường lập được những chiến công hiển hách, làm được nhiều điều tốt đẹp cho cõi dưới và được nhân dân thờ phụng, có thể kể đến các vị đã từng xuất hiện từ xưa đến nay đã từng xuất hiện trong lịch sử của dân tộc và được nhân dân thờ phụng (Nguyên Phi Ỷ Lan, Công Chúa Liễu Hạnh, các vị vua, các vị tướng được thờ, các vị trong các đạo ...) Các vị này cũng thường "thu phục" được các thầy có linh thuật mạnh, các thầy có linh thuật mạnh, có kiến thức am tường nhiều lĩnh vực và luôn muốn làm điều tốt cũng có thể là những "người" được cõi trên cho phép xuống cõi dưới để giúp cõi dưới phát triển, cũng có thể là "một tên tầm thường nghịch ngợm" trốn khỏi cõi trên, nhưng được những "người" xuống cõi dưới "hợp pháp" ^^ "tịch thu" để sử dụng ^^

    ------------------------
    (chém gió tung trời ^^, đừng ai chém e, e ko chém lại đâu ^^)
  4. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chỉ hỏi 2 câu
    1: đề ngày mai về bao nhiêu
    2: nếu gọi gọi được hồn, thì giải tán khoa hình sự bộ công an, nuôi vài bà đồng, thằng nào chết, gọi nó lên hỏi đứa nào giết mày
  5. LucMai26

    LucMai26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tư duy rất sắc, nhưng không hiểu đúng bản chất của việc xem bói.
  6. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chỉ nói về 1 vài khía cạnh thôi bạn, từ đó suy rộng ra. còn nói hết thì cả 1 kho sách cũng không hết. tóm lại việc xem bói là do tư tưởng con người tin 1 cách mù quáng. và nhiều người tin thành ra lầm tưởng đó là điều đúng. cũng giống như tôn giáo. tư tưởng đánh lừa sự thật. chứ không có thế lực siêu nhiên nào cả. mọi hiện tượng đều có thể giải thích được bằng khoa học và sự sắp đặt cố ý hoặc ngẫu nhiên của con người, còn cái gì chưa giải thích được, chẳng qua là tầm hiểu biết của con người chưa đạt đến trình độ đó, cũng giống như việc giải thích sấm chớp của người tiền sử vậy
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chính xác trên 80% đối với trường hợp gặp thày giỏi
    Còn ko thì cũng gặp kiểu "hốt tiền" - người đi coi bói chẳng thu được thông tin gì ngoài việc mất tiền, mất của.
    Nhìn tướng kết hợp với chỉ tay bói là chuẩn nhất.
  8. LucMai26

    LucMai26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn nói đúng. Đúng với tư tưởng duy vật biện chứng. Đúng với cách giải thích của khoa học, trong đó bài xích tôn giáo, đức tin, các thế lực siêu nhiên... và giải thích chúng bằng những từ "mù quáng", "lầm tưởng", "ngẫu nhiên", "sắp đặt"...

    Nhưng khoa học bản thân nó không giải thích được tất cả các hiện tượng, thì không nên, không thể và không được phép kết luận các hiện tượng không giải thích được là mang tính chất tiêu cực.

    Chính những nhà khoa học hiện đại ngày nay cũng thừa nhận khả năng và trình độ hạn chế trong việc nhận thức các vấn đề tâm linh. Bạn lấy tư cách gì để đưa ra những luận điểm như trên?

    Mình, với tư cách là người đã trải qua các hiện tượng trên, một cách trực tiếp và tự thân, xin thưa với bạn, bạn mới là người mù quáng.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    1. Có thể một kẻ ất ở nào đó phán bừa 1 câu chuẩn ngày mai đề về bao nhiêu đấy.

    2. Kể cả việc gọi được hồn người chết oan về, nhưng chưa chắc họ đã biết ai rõ ai giết mình... vì sao? cũng có thể họ nói sai vì mục đích khác đấy..[:D] nhiều cái khó lường lắm.
  10. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời hay lắm. cũng hơi bất ngờ.
    1. nếu đã phán được thì có dám dồn vào đánh số đó không, hay phán cho vui kiểu hên xui, có phán được 5 ngày liên tiếp không. lúc đó thì nó không còn ất ơ nữa rồi mà thành tỷ phú
    2. khả năng không biết rõ ai giết rất khó xảy ra. vì về cơ bản nếu đã có hồn thì tình huống đó gần như được chứng kiến tường tận, cũng như hiện trường và các mối quan hệ phức tạp và các hệ lụy sau đó. còn nếu chính bản thân xác chết không muốn bắt hung thủ, thì thiết nghĩ cũng ko nên bắt hung thủ đó nữa làm gì. chỉ có vấn đề nghiêm trọng là đổ oan cho người vô tội thôi. vậy thì chú này chết là đáng đời rồi. a e thương tiếc làm gì

Chia sẻ trang này