1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem bói ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi movado, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. start2smile

    start2smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    hẹhẹ. Dẫn chứng thì tớ chịu, lâu wá roài
    Ông ấy nói cho tớ cũng khá nhiều (so với những ng ngồi đó). Nhưng nói thật nhé, tớ nhìn thấy kiểu gọi cậu cậu là tớ đã ớn roài
    Lỡ trốn học và đến nơi rồi đành ngồi xem giết time thui
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thày hay hỏi, "có đúng không đã ?"
    "Đúng thì mới nói tiếp ."
    Rồi thày xem sắc mình khi nói "Đúng." thi
    có vui vẻ thực sự không, hay miễn cưỡng, vân vân .
    Thày cũng xem sắc mặt những người cùng đi nữa.
    Nếu mình và cả toán là những tay đóng kịch đại tài,
    lại soạn bài sẵn một người như thế ấy, thế ấy, rồi
    tự theo hoàn cảnh mà diễn, thì thế nào thày cũng đoán
    trúng. Nếu sai, xin thày trả về tiền.
  3. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Hờ...đúng là có người xem được..có người ko thật nhưng ông này được cái tử tế hơn những ông bà khác..mà xem được cho ai thì đúng phải biết
    P/s : tớ cũng ko xem được cho mình trong khi mấy bà dì ai cũng xem được ..
    Chỉ buồn cười hôm đi xem ..ông ý bảo giờ này ngày này lẽ ra mình phải lùn tịt..người bé tý..chân tay = 1 nửa như bây h..Thế là ông ý pó tay
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Xem tử vi:
    Ông Bảo ở trên khu Thanh Xuân.
    Ông Quảng trên đường Lạc Long Quân.
    Ông Trung trên đường Phó Đức Chính. (Phải hẹn trước)
    Ông naỳ thì quên tên và xem cũng cực đắt (300k): Quan Thánh.
    Xem tay: Ngõ Thăng Long trên đường Trường Trinh.
    Xem bắt quẻ: Ông mù trên đuờng Đội Cấn
    Xem bài tây: Trong ngõ trường Cao đẳng Nhạc Họa TW. hoặc cô Khang trong ngõ Thái Hà.
    Nói chung là xem cũng có khá nhiều điều đúng. Chỉ có điều nhắc các bạn rằng:
    Đi xem thì phải tin, ko tin thì đừng xem .
    Đúng hay ko thì hãy chờ thời gian trả lời
    Cũng có trường hợp ko phải ai cũng có thể đuợc thầy xem cho đâu. (Vía nặng hơn thầy thì thầy ko phán đuợc nhiều)
    Địa chỉ cụ thể thì tớ ko nhớ chính xác. Giờ tớ lại đang ở trong SG nên ko dẫn các bạn đi được. Các bạn chịu khó lần mò ở những khu vực đó mà hỏi địa chỉ vậy.
    Trước tớ chẳng tin bói toán nhưng khoảng 2 năm gần đây tớ bắt dầu thấy cũng có nhiều điều đúng. Ví dụ:
    năm 2003, ông ở CĐ NH TW bơi bài tây cho tớ nói là T5 (âm lịch) tớ bị tai nạn xe cộ, ko nặng thì nhẹ. Tớ cũng chả tin, cuối cùng thì lại bị bỏng bô xe máy. Kết quả là cẳng chân có 1 vết chàm to oạch .
    Bà xem tay thì xem cho tớ nới rằng sau khi tốt nghiệp ĐH xong tớ sẽ đi làm ngay ko phải chờ ở nhà xin việc và đóko phải là Cty Nhà nước----> Kết quả là tớ có ngay 1 công việc ở 1 công ty cổ phần khi chưa kịp tốt nghiệp
    Số tớ xa nhà mới tốt, ai cũng bảo tớ chẳn ở lâu dất HN được đâu và cuối cùng thì tớ đã lưu lạc ở đất SG này cũng được hơn 1 năm rồi.
    Năm nay là năm 3 Không: Ko Tình - Ko Tiền - Ko Tài. Đúng thật.
    ..........
    ..................
    ....................
    Lúc nghe người ta phén cũng chỉ biết vậy, sau này nghiệm lại những gì mình trải qua thấy cũng đúng. Tớ xem lần gần đây nhất cũng đuợc gần 2 năm rồi, từ ngày vào đây ko có điều kiện để xem nữa. Thế mới biết cũng có 1 số điều đáng để tin ...
  5. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Trước tớ chẳng tin bói toán nhưng khoảng 2 năm gần đây tớ bắt dầu thấy cũng có nhiều điều đúng. Ví dụ:
    năm 2003, ông ở CĐ NH TW bơi bài tây cho tớ nói là T5 (âm lịch) . Cẩn thận rừng rú, sông ngòi. Không thì bị thú dữ tấn công. Tớ cũng chả tin, giữ gần hết tháng thì cuối cùng lại bị muỗi đốt. Kết quả là đúng như ông ấy phán.
    Lại nữa. Một bà già phán cho tớ. Cậu ra trường là có quý nhân phù trợ, Đường quan lộc của cậu đến 24 đã phát rồi. đến trước 30 là có mọi thứ. Đấy, nói có sai đâu. Mới ra trường, làm nhân viên thì được thời gian thì thất nghiệp. Rốt cuộc dạo chơi trên net gặp ngay cậu tuanhm22, rủ rê thế nào giờ về làm giám đốc cty của hắn. Đúng là số thật.
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói bảo cuối năm em lấy chồng mà bây h em đã có người yêu quái đâu, em ứ tin bói
    @ gaubeo : xem bói đê, xem càng nhiều thầy càng sướng
  7. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ yêu rùi mới lấy.. Vả lại còn tới 3 tháng nữa mới hết năm cơ mà...Pác cứ bình tĩnh..Cưới chồng là cưới liền tay..
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi j đi xem bói, bà bói nói là tớ sẽ yêu 1 anh lâu dài (anh này thích tớ nhg tớ ứ thích, vần V. ) =======> Cuối cùng là bi h tớ đang yêu người khác, ko phải vần V.
    Nói chung là k tin mấy chuyện này lắm, nhg thích đi xem 1 tí gọi là bớt phần tò mò về số phận...
    Hôm nay tớ cũng vừa nói chuyện với con bạn thân về chuyện xem bói này: Nó phán cho 1 câu: Mày xem chuyện tình cảm, nếu yêu được thì chẳng cần xem, mà nếu kô yêu được thì mày cũng vẫn sẽ yêu, xem làm gì cho time n money - consuming Hehe, con bạn mình tự dưng thông minh lạ.
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tính em ngại trình bày nhiều, nên em hỏi bác luôn : bác đến tuổi lấy vợ chưa
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    ặ, hoĂ ra bĂc Kid 'Ê là sỏp rỏằ"i cặĂ à? Em 'ỏằÊt tỏằ>i vỏằ câng 'i coi bói, 'ỏằf ghâ qua nhà bà bói bài TÂy xem sao. Sỏằ' em xem tỏằư vi thỏƠy ko sĂng sỏằĐa lỏm, thôi kỏằ?... cỏằâ 'i cho vui

Chia sẻ trang này