1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem bói ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi movado, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaphongba

    hoaphongba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đùa, các bạn nói chuyện vui quá tớ vào góp câu.
    Năm trước đưa bà vào viện mắt thế quái nào cùng phòng với 1 cô tự giới thiệu là cao thủ ở chợ Bưởi chuyên xem tử vi tướng số. Nói chung là mồm mép rất kinh. Mình ngồi cãi nhau 1 hồi lúc sau mới cười bảo: Cháu quên cô đang chưa mắt, thần kinh căng thẳng là hại mắt lắm. Cô ấy vẫn cứ cãi Tử vi ngon hơn Tưóng pháp, mình thì lại fan của tướng pháp mới đau chứ. Cuối cũng mình chơi đểu bảo: Cô nhìn cháu thì ko biết sinh ngày giờ nào có phán vào mắt, còn cháu nhìn thấy cái mặt, dáng người cô rồi. Cháu phán cho mà xem, hehe... 1 lúc mình đọc cả chục câu cô choáng con bà nhà váng. Đến hài!
  2. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tớ hay đi xem bói cô Loan,ở cái phố gì mà đi đường bà triệu rẽ vào tay phải,chỗ siêu thị mini bán đồ tây ấy ,cái phố đấy bán thảm, nhà cô ấy lúc rẽ vào từ bà triệu đấy ở ngay ngõ đầu tiên bên tay phải,ở trong ngõ ,tầng trên cùng mỗi lần hết 20nghìn ,thấy cũng đúng phết xem theo từng tháng mà tớ chỉ máu xem theo cái gì thích thì hỏi cơ ,đằng này hỏi dc mỗi 4 câu
  3. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đã bác nào đi xem cô thuý chua thế! sao ko thấy ai vào đây n­ũa nhỉ? mình tìm mãi mới thấy, thì ra đã bị cho sang bên này.
    còn địa chỉ nào nũa ko hả mọi ng­uời, post lên cho bà con tham khảo với
  4. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đứa bạn dẫn mình đến cái bà ở Ngô Thì Nhậm, bảo là xem đúng lắm. Hào hứng, trốn cả làm để đi xem.
    Đang thích 1 anh sinh năm 1977, thích sang năm lấy chồng thì bà ấy nhất quyết phán rằng cấm không yêu anh sinh năm này, cấm không được lấy chồng vào năm nay và năm sau. Thế mới đau chứ!
    Mất toi 50k mà lại phải suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn kệ, vẫn đi chơi với lão đấy, vẫn thích, hihi... Muốn đến đâu thì đến. Mà từ giờ chả xem bói nữa đâu, tiếc tiền lắm, toàn vớ vẩn!
  5. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn từng đi xem rồi cho mình hỏi với:
    - Đi xem chỉ cần đặt tiền lễ thôi a? Có cần nhang khói cúng bái gì không?
    - Xưng hô với thầy (cô) như thế nào nhỉ?
    - Nếu thầy nói không xem được (vì không đúng giờ sinh chẳng hạn) thì có được lấy lại tiền đặt lễ không?
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đi xem bói bao giờ nhưng đã đi cùng bạn, cái thầy gì ở Nguyễn An Ninh nổi tiếng ý, bác thầy bói cứ cam đoan là con bạn mình sinh nhầm giờ rồi vì lẽ ra sinh giờ ý phải đỗ Đh năm đầu mà con bé nhà em ko vậy==> đuổi về ko bói . Nó về thắc mắc với bu nó, bu nào bảo " thế tao đẻ hay ông ý đẻ hả ?"
  7. SuperBOSS

    SuperBOSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi, khi nào phải đi thử mới được.
    Không biết có thầy nào giải mộng không nhỉ? Hôm kia vừa mơ mình làm tổng bí thư, thật đấy ! hài vãi
  8. AGirlLikeMe

    AGirlLikeMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ@
  9. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    - Đi xem chỉ cần đặt tiền lễ thôi a? uh.
    - Có cần nhang khói cúng bái gì không?chắc là chả cần, hoặc mình đặt tiền rồi vái mấy cái cho phải phép thôi.
    - Xưng hô với thầy (cô) như thế nào nhỉ?cái này thì nhiều lắm, nhiều vô kể luôn. Có người thích xưng bằng thầy, người thích xưng cô, có người còn thích xưng là mẫu mới khiếp chứ. Khi đến đó thấy thầy xưng bằng gì thì cứ thế mà gọi.
    - Nếu thầy nói không xem được (vì không đúng giờ sinh chẳng hạn) thì có được lấy lại tiền đặt lễ không? hơ, cái này tớ chưa thấy. Không biết có ai lấy lại tiền ko nhỉ. Như tớ thì mấy lần đi xem cứ đến lượt mình mới đặt tiền rồi ngồi vào vị trí (tự nhiên thôi chứ không nghĩ ra được tình huống trên).
    Hôm nào cả bọn đi xem đi, mấy con bạn tớ cũng khoái vụ này lắm.
  10. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    các bác gái muốn xem tu vi thi vao đây nhờ thầy hồn ma xem cho tay này coi cũng dc.mà thich xem bói thì đa phần là những chị em ham lấy chồng mới buồn cuoi chứ(em đùa tha cho em)http://vanhoaphuongdong.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=7

Chia sẻ trang này