1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem bói ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi movado, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước tớ mất ăn, mất ngủ vì đi xem bói nè, dạo này chán chẳng đi nữa, cho mọi người vài địa chỉ nhé:
    - Mr. Trứ - Nguyễn An Ninh, mọi người đề cập rùi. Chất lượng: tớ chẳng nhớ lắm, ngoại trừ: nói tớ chưa lấy chồng, in fact tớ lấy chồng được hơn 2 năm tính đến lúc tớ gặp ông í, và hiện tại vẫn chưa bỏ (nói phải vía, hihi). Nhưng ông í cũng nói là tớ sẽ chuyển việc (tớ ko nhớ chính xác là tháng mấy) giữ tiền của thiên hạ, nhiều xiền lắm, nói chung là cũng ok vì tớ có chuyển việc và có giữ tiền của thiên hạ, hơi bị nhiều là đằng khác (hehe, chứng khoán cơ đấy). Tớ chỉ sướng một điều là ông í nói số tớ giàu, lâu rùi mới có người giàu như thế, hehe, làm cho mình về tiếc hùi hụi giá như nói ngay từ đầu là đã lấy chồng rùi có phải perfect ko.
    - Mr. Thành - lần đầu tiên đi xem bói là đến nhà him. Hehe, thui phải đi về đây, tối post.
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất ___ Nghét nhất Bọn đi xem Bói,
    Thứ 2______ nghét bọn làm nghề bói
    Bọn thứ nhất thì gồm, rảnh rỗi, ko tự tin vào bản thân, hay hy vọng ảo tưởng vào lời thầy bói, vào những điều nói bừa từ 1 người khác cũng điên điên ko kém là thầy bói or bà bói
    Bọn thứ 2, huạc tâm thần, điên, huac giả điên., Và quan trọng nhất là muốn kiếm tiền từ bọn thứ nhất
    Đặc biệt, Bọn thứ 2 thì hay bị công an hỏi thăm
    Còn thứ 1 thì ko
    thế thôi
    Nghét nhất Bói
  3. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ghét là việc của ấy, vào đây làm gì cho nó mệt. Mặc dù tớ ko phải là người tin tưởng vào các thầy lắm nhưng con gái tò mò đấy là vấn đề của tụi tớ, nếu ấy rỗi thì làm ơn kiếm chuyện chỗ khác nhé, đừng làm người khác mất vui như thế. Anyways, tks vì up hộ.
    Post tiếp.
    - Mr. Thành - nhà ở gần trường Xây Dựng, pác này có vẻ dễ tính, hihi vì hôm đó mình đến hơi muộn mà vẫn welcome. Tớ thấy ông này xem có vẻ ổn nhất, chắc tại lần đầu, pác ấy cũng ko nói nhiều lắm mà mình cũng chẳng biết hỏi gì. Bác này có mấy chị ở cơ quan tớ mê vô cùng. (thông báo với bạn gì đó là mấy bà í chẳng có gì mà ko tự tin cả nhé, mọi thứ đều ổn luôn, nếu ko muốn nói là perfect) 80k
    - Ms. Huyền ở gần chùa Hà, đi thẳng đường Xuân Thuỷ, nếu từ Cầu Giấy xuống bên tay phải, chỗ phòng khám Y Cao rẽ vào, hỏi chị Huyền. Bà này nói hơi chợ búa một tẹo nhưng cũng có vẻ đúng, nói tớ có số mua nhà biệt thự, hehe, nghe sướng thế, mỗi tội bây giờ vẫn phải đi ở nhà thuê. Hi vọng 2 năm nữa. 50k
    - Mr. Tiêu ở ngõ Lương Sử C, bác này cũng có vẻ cận thận nhưng giá hơi bị cao: 160k, hơi thất vọng về bác này.
    Tớ có một đặc điểm rất hay là đi xem bói chỉ nhớ mang máng những gì thầy nói thui, và chỉ nhớ những điều tốt đẹp thui còn xấu à, chưa ra khỏi nhà thầy đã quên rùi. Nói chung đi xem giải trí í mà, lúc nào thấy tinh thần down quá thì đi xem giải quyết vấn đề tư tưởng. Đợt này thì ổn rùi nên chưa khám phá tiếp.
  4. numdongtien83

    numdongtien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất tò mò, nhiều lần định đi rồi 23 năm nay vẫn chưa đi, tớ không tin vào bói toán lắm nhưng tớ thấy trong cuộc sống có những khi người ta rất tuyệt vọng thì đi xem bói cũng giải quyết được phần nào vấn đề tâm lý, thì những lúc như thế xem bói cũng có lợi đấy chứ.
    Theo tớ thì chúng ta cũng không nên tin quá nhưng cũng không nên quá gay gắt bạn nhỉ?
  5. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật muốn đi xem bói lâu lắm rồi mà chẳng biết chỗ với lại đi 1mình thì cũng ngại.Có bác nào cũng hoàn cảnh như em thì làm ơn PM cho em cái,có bạn có bè đi cùng thuận tiện và đỡ ngại hơn nhiều!Các bác cho lắm địa chỉ quá,chả biết chọn quả nào.Híc
  6. MYVANPIANO

    MYVANPIANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    up ạ
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Xem bói tờ thấy ko tốt cũng ko xấu, phần nào giải toả tâm lý cho anh em thì đúng hơn. Nói tốt thì mừng nhưng chả biết nó có đến thật ko nữa, chả nhẽ nằm nhà chờ sung rụng!! Nói xấu thì lại đâm ra lo lắng, nghĩ ngợi lung tung, mệt người. Nhưng nếu anh em quan tâm ở mức độ vừa phải, khoa học ví dụ như xem tuổi, tử vi, khoa học nhận dạng, đặc biệt là phong thuỷ, thì lại rất có ích cho cuộc sống, đơn giản là vì những cái này nhiều người thấy nó rất đúng, gần với mình. Còn những thứ lên đồng, tà đạo anh em ko lên xem, vì nó ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lý chúng ta, thường là theo chiều hướng ko tốt, đồng chí nào học khoa Kiến Trúc trong XDựng đều được học môn phong thuỷ, theo cá nhân tớ là hữu ích cho cuộc sống.
  8. nguyenhoangtung19

    nguyenhoangtung19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bói toán hả? tưởng gì ngay cạnh nhà tui có 1 ông thày bóiiiiiiiii đây, ngày nào mà ông ấy chẳng gõ chuông loeng koeng nghe nhiều phát chán, chẳng hiểu lão siêuuuuu cỡ nào (lừa đảo, điên, tâm thần... thì tui ko bít) mà cũng đông phết, nhiều lần đi học về gặp cả VIP từ nhà lão đi ra thế mới hên chứ. Nếu ai có nhu cầu tui chỉ cho, nhưng nói trước tui chưa xem bói bao giờ à nghen, mà tui cũng hổng phải cò mồi (bác nào tới đó nhớ ghé vô nhà em chơi tiện thể cho em tý chút gọi là ......hê hê)
    Còn nói về vấn đề ghét hay không ghét cái này cái kia với tui thì tui chẳng ghét ai chỉ ghét nhất bọn...........tiểu nhân bỉ ổi
    Tiền Anh không thiếu
    Chủ yếu là Em phải ngoan

Chia sẻ trang này