1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem bói ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mimi80hn, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Xem bói ở Hà Nội

    Một người bạn của tôi vốn là dân nghiền bói toán khẳng định anh ta biết ít nhất 50 chỗ có thể xem bói tại Hà Nội. Đó là con số mà bạn tôi biết, còn thực tế thì không ai thống kê nổi. Người ta kháo nhau rằng, riêng khu vực Thành Công đã hình thành "làng thầy bói" với hơn chục vị được "thiên sai" (trời sai xuống).


    * Hà Nội có rất nhiều thầy bói?

    Theo chân mấy cô bạn tôi tới nhà thầy Định ở phố Minh Khai. Người ta đồn rằng " thầy" có rất nhiều biệt tài trong "nghề" chiêm bốc, gieo quẻ. Nhà "thầy" ở trong một khu tập thể tối như hũ nút, có lẽ " không khí" tù mù và ngột ngạt này rất có điều kiện cho thầy bói bởi chính quyền ít để ý. Ai đến xem cũng phải chờ vì số lượng người đến rất đông. Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, thầy Định gọi tôi vào, mắt thầy lim dim cầm bộ bài Tây trộn đều rồi sau đó bảo tôi tráo 9 lần. Thầy phán rằng, tôi đi nước ngoài như cơm bữa, nếu chZm chỉ sẽ bù... thông minh và ngoài 30 tuổi sẽ khá hơn. Thầy lại đưa bộ bài bảo tôi trộn rồi rút 5 cây, thầy xoè 5 cây bài tôi vừa rút, ra chiều suy nghĩ, thần bí. Khi tôi hỏi về sự nghiệp, thầy bảo chuyển sang làm... vZn nghệ thì sẽ " phát" hơn. Xét cho cùng thì thầy Định nói chẳng sai điều gì vì tất cả đều chung chung, không cụ thể. Và cứ theo lời thầy thì tôi phải đi học hát và học thêm vài ngoại ngữ nữa (!)

    Một lần khác, gần 12 giờ đêm, tôi cùng 2 người bạn ( vốn là dân kinh doanh) gõ cửa nhà "cậu" Tường ( phố Quan Nhân). Vì hai người bạn tôi vốn là đệ tử ruột mà thầy quen mặt nên được ưu tiên. Trước mặt tôi là một người đàn ông trần trùng trục, nằm vừa trọn chiếc giường đôi. Mọi người vẫn gọi người đàn ông, sản phẩm của dư thừa dinh dưỡng này là " cậu Tường". Tường luôn tự nhận mình là " con giời" được " giời sai xuống". Vị " con giời" này vẫn tiếp chuyện chúng tôi trong tư thế nằm. Hai người bạn đi cùng tôi hết lời cảm ơn và ca ngợi cậu. " Lạy cậu, nhờ cậu mà chúng con Zn nên làm ra. Hôm nay chúng con lại đến phiền cậu. Có chút lễ mọn mong cậu chiếu cố..."- một trong hai người nói. Và tôi lại được nghe điệp khúc " bói"...

    Một người bạn của tôi vốn là dân nghiền bói toán khẳng định anh ta biết ít nhất 50 chỗ có thể xem bói tại Hà Nội. Đó là con số mà bạn tôi biết, còn thực tế thì không ai thống kê nổi. Người ta kháo nhau rằng, riêng khu vực Thành Công đã hình thành "làng thầy bói" với hơn chục vị được "thiên sai" (trời sai xuống).

    * Bói... ra ma

    Tôi còn nhớ nZm ngoái đang ngồi hí hoáy viết bài thì có cô bạn chạy đến vay 300.000đ để nộp cho thầy... giải hạn. Thì ra, mấy ngày trước đi bói ở tận đường Lạc Long Quân thầy bảo rằng bị sao Thái Bạch chiếu mạng, nếu không làm lễ thì sẽ "tán tài, vong mạng". Thuyết phục mãi cuối cùng cô bạn tôi mới không làm lễ nữa. Không biết sao Thái Bạch có chiếu chệch hướng hay không mà suốt cả nZm cô bạn tôi phát tài, cuối nZm còn mua được cả xe máy nữa (!). Cũng xin được dẫn ra đây một chuyện nữa. Mấy hôm trước trong đợt đi thực tế tìm hiểu về mê tín dị đoan, tôi được giới thiệu đến Tân ấp, Phúc Tân. Thầy ở đây là một người... vừa đàn ông vừa đàn bà. Điều ấn tượng nhất của thầy là thân hình vạm vỡ, mặt tô một lớp phấn dày, miệng liên tục chửi thề.

    Cầm điếu thuốc hít một hơi dài, thầy bình thản nhả khói rồi bảo chúng tôi đặt lễ. Rút 10.000 đồng đặt lễ thầy phẩy tay ra chiều không đồng ý. Hoá ra lễ ở đây tuỳ tâm nhưng sự tuỳ tâm ấy không dưới 20.000 đồng. Tôi nhìn xoáy sâu vào mắt thầy. Thầy lúng túng cúi mặt xuống mân mê lá trầu, lật úp quả cau rồi ấp úng phán: "Cô đang yêu một người rất khéo và đào hoa... nhưng nó không có ý định lấy cô đâu. Tốt nhất là bỏ nếu không cô sẽ bị lừa". Một lúc sau tới lượt bạn trai tôi, thầy lại phán rằng: "Anh rất yêu cô ấy, có một người không thông minh nhưng giàu có hơn anh đang theo đuổi cô ấy đấy". Có lẽ tôi không bình luận gì thêm thì bạn đọc cũng đã hiểu.

    Bói toán, vốn là sản phẩm của nền vZn hoá thần bí phương Đông. Thực tế hiện nay đang có nhiều kẻ lợi dụng bói toán để "tư túi", coi đó như một nghề kiếm sống. Khi mà các cơ quan chức nZng chưa dẹp được hết các trò mê tín dị đoan thì lời khuyên của chúng tôi là bạn phải xác định được rõ gianh giới giữa "tín" và "mê", tránh tình trạng "tiền mất tật mang".

    GDTĐ

Chia sẻ trang này