Xem bói. Năm ngoái em đã mở topic chủ đề này để nhờ bà con giúp đỡ nhưng kết quả thu được cũng chưa thoả mãn lắm. Năm nay em lại nhờ các bác giúp em lần nữa... Ở Hà Nội (hoặc các vùng lân cận) có nơi nào xem bói hay mà làm ta tâm phục khẩu phục không hả các bác? Bác nào biết chỉ giúp em với ....em tò mò lắm.....mong các bác giúp em cụ thể cả địa chỉ, số điện thoại, phong cách làm việc của "thầy" v..v..v..Ngoài ra các bác cho một ví dụ minh hoạ thực tế đã gặp thì em cảm ơn lắm lắm....
Đảng và chính phủ cấm mê tín dị đoan nhá Thế nhưng mấy giáo sư vẫn đang bó tay về nà ngoại cảm PTB Hằng
nói thì nói là cấm mê tín thôi chứ mỗi ông to của vn mìng bên cạnh đều có 1 nhà ngoại cảm,thầy cúng j` đó hết đấy cái vụ tượng đại hồ chí minh ở nghệ an còn nhờ cả 1 đoàn sư rồi ngoại cảm này nọ khấn vái xem đất đủ thứ cơ mà
Ngày trước em tò mò cũng đi xem mấy nơi, thầy nào nói vòng vo một lúc cũng bảo em là phải cắt tiền duyên....không cắt thì ế........các thầy bảo em mang "lễ vật" đến thầy lo cho....em dạ vâng rồi chạy một mạch không hẹn ngày tái ngộ.....về cũng lo ế thật....thế rồi may quá em vẫn có gia đình đàng hoàng ở tuổi 25.....chả hiểu các thầy xem iem kiểu giề......
Hôm nọ tớ đi xem bói, bà bói nói tớ mỗi ngày nên mua 1 tờ vé số thế nào cũng trúng lớn. Hôm nọ tớ mua hú họa 1 cặp, ai dè trúng được giải 8. Có nên tin lời bà bói ko nhỉ?
Là giải có số lớn nhất. Nhưng chẳng biết giải này ai trao. Có một tết em được lì xì tờ vé số, trúng giải 7. Thế mà cả năm chẳng thấy tiền chảy về.