1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem Cúp Vàng FIFA Ký..........(tiếp theo)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi gladiator, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xem Cúp Vàng FIFA Ký..........(tiếp theo)

    Họ nhường sân khấu cho 2 MC là 2 PTV của đài THTPHCM (HTV) (anh Xuân Quang và một chị thường hay giới thiệu chương trình thể thao trên HTV mà tôi quên mất tên). Kế đến, hai người giới thiệu sơ lược về tiểu sử của chiếc cúp. Rồi họ mời 2 ca sĩ (không nổi tiếng nên tôi không nhớ tên họ là gì) ra san khấu để hát bài The Cup of life (Vietnamese version). Hai ca sĩ, một nam một nữ cũng trong trang phục có màu đỏ (lại màu đỏ- Coca Cola mà) bước ra sân khấu và cố gắng làm cho nhà thi đấu QK7 sôi đông hơn, nhưng họ không thành công lắm. Kết thúc bài hát sôi động go?go?go?alez?.alez?lalez, anh chàng ca sĩ với mái tóc nhuộm vàng tranh thủ lại gần chiếc cúp và nhờ anh chàng chụp hình bên dưới chụp liền cho 1 pose. Anh Xuân Quang và chị gì đó lại tiếp tục chương trình. Họ đặt những câu hỏi cho khán giả bên dưới trả lời, phần thưởng cho câu trả lời chính xác là được chụp hình với chiếc cúp. Thế là các câu hỏi đại loại như ?ogiải chiếc giày vàng do ai tài trợ?, ?năm nào.. ,?ai đã nhận giải quả bóng vàng châu âu năm 2001?..v.v..?o được tuôn ra. Đồng thời, những người trả lời đúng bắt đầu, theo sự sắp xếp của các vệ sĩ, lên sân khấu chụp hình với cúp vàng. Tiếp theo đó, để thay đổi không khí, một nữ ca sĩ (cũng không nổi tiếng nốt) được mời ra sân khấu. Cô nàng ca sĩ với trang phục màu trắng bó sát khá gợi cảm bước ra sân khấu và tranh thủ chụp hình với chiếc cúp trong khi nhạc dạo của bài hát đã đi được một đoạn. Cô nàng, sau khi đã được chụp hình xong, vội vàng bắt theo bài hát ?là là là lá la là la la la?.Trong khi đó các nhân viên của Coca Cola lũ lượt đăng kí để được chụp hình với cúp vàng. Một anh vệ sĩ phải đứng vịn chiếc cúp cho khỏi lung lay vì những người được chụp hình đi ngang vô tình va phải cái bục. Ở phía dưới mọi người bắt đầu tản ra tìm chỗ ngồi và ăn uống. Ở phía trên cô ca sĩ hát sang bài hát thứ hai. Một bài hát khá buồn, cô nàng diễn tả nỗi buồn cũng điêu luyện. Đến giữa bài hát, cô ca sĩ chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ mình quên chiếc cúp ở giữa sân khấu và thế là nàng ta mặt buồn buồn bước về phía chiếc cúp vàng. Đến khi chạm tay vào chiếc cúp, nàng nhoẻn một nụ cười thật tươi và chờ cho anh phó nháy kết thúc một pose nữa. Ở trên cứ hát, cứ chụp hình. Ở dưới cứ ăn và bàn chuyện riêng tư. Cô ca sĩ đã hát xong bài hát thứ ba của mình. Chương trình lắng xuống tuy dòng người lên chụp hình vẫn còn. Khoảng 15 phút sau, tức là vào khoảng 21h50, chị PTV của HTV bước lên sân khấu, kêu gọi mọi người hãy vỗ tay và vẫy chào tạm biệt chiếc cúp. Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
    Trên sân khấu hiện giờ chỉ còn hai anh vệ sĩ, Ông người Anh ban đầu và một anh chàng vận thường phục. Anh ta đội nón kết, cầm một cái tua nơ vít , quay lung về phía khan giả và loay hoay gỡ chiếc cúp ra khỏi cai đế xoay ở trên bục.Ông người Anh nhấc chiếc cúp bằng hai tay và đặt nó vào cái va ly bằng thép khá đẹp mở sẵn bên dưới rồi khóa lại. Một anh vệ sĩ bước lên vác cái valy lên vai và bước đi. Bây quanh anh là các đồng nghiệp. Chiếc cúp được một đoàn hộ tống đi ra bằng một lối nhỏ bên hông sân khấu. Mọi người bắt đầu lục tục ra về. Thế là kết thúc một buổi trình diễn.

    Hết


    Gladiator
  2. haique84

    haique84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn con nói thiếu là sau buổi trình diễn ấy người ta còn phỏng vấn một số người đã được vinh dự sờ vào chiếc cúp .Không hiểu sao có người con nói :"em vô cùng vinh dự khi được sờ vao chiếc cúp .đây là một lớn nhất đối với em vì Hồng Sơn và Huỳnh Đức con chưa dược sờ ".Thậm chí co người chẳng hiểu gi về bóng đá cũng cố chen lên để đươc sờ vào chiếc cúp ấy và cũng cảm thấy "vô cùng vinh dự " ,co người còn đứng hàng mấy tiếng để xem cái vật được mang từ nước ngoài sang,để có được niềm vinh dự lớn lao nhất trong đơi mình Nói thật là bóng đá vn,sau này thì chưa biết nhưng chắc chắn là thế hệ trẻ bây giờ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy chiếc cup FIFA của chính đội tuyển vn mang về (vn và một số nước khác ).Mà chắc ở nước ngoài người ta nghĩ vậy nên mới mang chiếc cúp sang để một số người vn "yêu thích bóng đá" có dịp tận hưởng những niềm vinh dự lớn lao

Chia sẻ trang này